Phát hiện nhóm người đang sinh hoạt 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ' trái phép
Công an huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An vừa phát hiện một nhóm 6 người lớn, 6 trẻ em có hoạt động sinh hoạt 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ' trái phép.
Sáng 7/4, trả lời báo chí, ông Hoàng Quyền, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, xác nhận thông tin trên.
Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 4/4, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) phối hợp với Đồn Biên phòng Phúc Sơn, Công an xã Phúc Sơn phát hiện tại nhà ông Lê Văn Thành (sinh năm 1985, trú tại thôn Trà Lân, xã Phúc Sơn) có 12 người (gồm 6 người lớn và 6 trẻ em) đang tiến hành các nghi lễ sinh hoạt của "Hội thánh Đức Chúa Trời Mę".
Nhóm người gồm 6 người lớn và 6 trẻ em đang sinh hoạt "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ".
Tại hiện trường lực lượng công an thu giữ 2 quyển kinh thánh; 1 máy tính laptop (máy tính dùng để tuyên truyền đạo); 6 chiếc khăn trùm đầu màu trắng; 47 chiếc phong bì bên trong có chứa tiền dâng lễ của tín đồ... Sau đó, những người liên quan được mời đến sở UBND xã Phúc Sơn để làm rõ sự việc.
Theo cơ quan công an, hoạt động của nhóm người này do Đặng Sỹ Nhâm (SN 1992, trú tại xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) cầm đầu, tổ chức và tuyên truyền, lôi kéo các công dân trên địa bàn tham gia hội thánh.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Bắt đầu từ tháng 4/2018, các phương tiện truyền thông bắt đầu đưa tin về hội này như một tà giáo. Công an đã điều tra một số thành viên của hội bị cho là truyền đạo trái pháp luật tại nhiều tỉnh thành. Một số trường tại Vĩnh Long ra các thông báo yêu cầu sinh viên tránh tiếp xúc với các thành viên của "Hội thánh Đức chúa trời".
Một buổi sinh hoạt của "Hội Thánh Đức Chúa Trời".
Ngày 25/4/2018, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng yêu cầu các cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương cần lưu tâm đến hoạt động của tổ chức “Hội thánh của Đức Chúa Trời" và các nhóm tôn giáo “Đức Chúa Trời mẹ”.
Theo quan niệm của tà đạo này, con người không phải do cha mẹ sinh ra mà hòn đất nặn ra. Con người chết về với cát bụi. Ai mà chết sớm thì được lên thiêng đàng bằng con tàu Seon, chỉ chở được 30 người/chuyến. Những ai đã lỡ bị bỏ "bùa mê thuốc lú" đều trở nên mê muội, mất lý trí, về nhà đập bỏ bát hương, bàn thờ, không ăn đồ thờ cúng, bỏ cha mẹ, bỏ học hành, người thì bỏ chồng con. Điều này đi ngược với truyền thống văn hóa, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt.
