Phát ngôn 'khán giả nuôi nghệ sĩ': Nathan Lee nói 1 câu ai nấy đều gật gù

Nam ca sĩ Việt kiều Nathan Lee đã có bức tâm thư nói rõ về vấn đề đang khiến cả showbiz chao đảo: "Khán giả nuôi nghệ sĩ".

Những ngày qua, phát ngôn "khán giả nuôi nghệ sĩ" được dư luận đặc biệt quan tâm khi nhiều ngôi sao lên tiếng bày tỏ quan điểm của mình. Tuy nhiên, 10 người thì tới 9 người gây tranh cãi. Không nằm ngoài ồn ào, Nathan Lee cũng nhanh chóng nhập cuộc, anh dành cả một bài viết dài để nói về chủ đề này khiến khán giả gật gù tâm đắc.

Nathan Lee chia sẻ tâm thư, bày tỏ quan điểm về vấn đề: Khán giả nuôi nghệ sĩ (ảnh chụp màn hình)

Nathan Lee chia sẻ tâm thư, bày tỏ quan điểm về vấn đề: Khán giả nuôi nghệ sĩ (ảnh chụp màn hình)

Mở đầu bài viết, Nathan Lee khẳng định chắc nịch việc khán giả nuôi nghệ sĩ là có. Việc đi diễn kiếm tiền, ra sản phẩm, sử dụng thương hiệu cá nhân, nổi tiếng để bán hàng, quảng bá cho các thương hiệu... bao gồm cả việc bán các sản phẩm không uy tín, kém chất lượng là cách làm gián tiếp hoặc trực tiếp mà người nghệ sĩ được khán giả nuôi.

Dẫu vậy, theo nam ca sĩ giá trị của nghệ thuật đôi khi không nằm ở việc tiền bạc nhưng đã là cảm xúc thì luôn vô giá. Tuy nhiên, cả hai bên đều phải xem lại, không đặt mình ở vị trí cao quá so với đối phương. Đã là yêu nhau thì phải có qua có lại, đừng cố gắng "đè đầu cưỡi cổ nhau".

Phát ngôn của anh khiến khán giả gật gù tâm đắc (ảnh FBNV)

Phát ngôn của anh khiến khán giả gật gù tâm đắc (ảnh FBNV)

Nathan Lee khẳng định nếu nghệ sĩ nói không cần khán giả thì chắc họ đi kiếm tiền ở nơi khác. Bản thân anh bao năm qua đều mất tiền cho nghệ thuật chứ không ai nuôi. Bây giờ bất ngờ thế giới lại muốn bắt về nuôi, tuy nhiên "ông hoàng hàng hiệu" tuyên bố anh không cần.

"Người tình trăm tỷ" của Lý Nhã Kỳ khuyên: Yên tâm là mình đủ sức nuôi cả một binh đoàn. Mình đã gặp một số trường hợp nghệ sĩ cực kỳ bố láo và siêu hoang tưởng, luôn đặt mình ở vị trí cao quá, coi thường khán giả, thậm chí chửi khán giả và luôn miệng xuất khẩu thành thô rằng khán giả cần họ.

Toàn bộ bài viết của Nathan Lee

Toàn bộ bài viết của Nathan Lee

Xuống ngay đi mấy má. Trên đời này chẳng có gì là mãi mãi, nhất là ánh hào quang. Tài thì nhiều người có còn cái đức thì hên xui và sự may mắn thì không đến với tất cả mọi người.

Đối với món ăn tinh thần mà đa số thực khách muốn thưởng thức miễn phí thì đừng đòi hỏi người bếp trưởng phải tài năng. Nghệ sĩ thực thụ đều là những trái tim mong manh, dễ vỡ và nhạy cảm hơn người thường. Đừng dùng bàn phím rồi cào nát mặt họ.

Nathan Lee cho rằng nếu yêu nhau thì ai nuôi ai cũng được (ảnh FBNV)

Nathan Lee cho rằng nếu yêu nhau thì ai nuôi ai cũng được (ảnh FBNV)

Nếu khán giả muốn điều ngọt ngào, đừng bắt nghệ sĩ phải ngậm đắng nuốt cay bởi những lời chua chát. Khi nhắc đến chữ nuôi, quá nhiều người nghĩ ngay đến tiền bạc. Thực tế đáng buồn. Cái giá trị cốt lõi, đẹp đẽ và cần được tôn vinh thì chẳng ai nghĩ tới.

Thay vì đối đầu, phân định rạch ròi có nuôi hay không nuôi thì hãy về chung một nhà. Cứ yêu thương và tôn trọng nhau là điều nên và phải làm vì ta cần nhau mà. Ai nuôi ai mà chẳng được. Yêu nhau thì tính toán làm gì.

Quan điểm của Nathan Lee được đánh giá vừa có chiều sâu lại vừa mềm mỏng, dễ nghe, dễ hiểu và phần lớn được khán giả đồng lòng ủng hộ. Hiện chủ đề này vẫn đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng.