Phát triển du lịch ở vùng đất đầu nguồn tỉnh An Giang

Với tiềm năng du lịch mạnh mẽ, huyện đầu nguồn An Phú (An Giang) đang từng bước phát triển loại hình du lịch văn hóa, nông nghiệp kèm theo đó là những điểm check-in lý tưởng.

Đã từ lâu mảnh đất An Phú ở An Giang được biết đến là một vùng đất đầu nguồn có đồng bằng rộng lớn, sông nước hữu tình và có những căn cứ địa cách mạng đi vào huyền thoại như: B3 Khánh Bình (Vạt Lài), B1 Phú Hữu… Chưa hết, đây còn là vùng đất của những làng Chăm thơ mộng hay những điểm du lịch độc đáo nhận được sự quan tâm của du khách gần xa như búng Bình Thiên. Thêm vào đó, nơi đây còn có hệ thống giao thông nối liền với TP Châu Đốc. Nhờ những điều kiện thuận lợi này mà An Phú hiện đang có rất nhiều tiềm năng phát triển các loại hình du lịch.

Mặt khác, vùng đất đầu nguồn An Phú còn là nơi định cư của các anh em dân tộc Kinh – Chăm – Hoa, nhờ vậy mà nền văn hóa địa phương vô cùng độc đáo. Ngày nay, về với An Phú, người ta sẽ nhìn thấy cả những thánh đường Hồi giáo với kiến trúc đặc trưng như chạm khắc vào không giang, những ngôi làng Chăm hiền hòa với nụ cười duyên dáng của người thiếu nữ bên khung dệt. Tất cả những nét văn hóa đó đã để lại dấu ấn riêng để rồi mỗi người khách ghé qua nơi này đều đem lòng nhớ thương, mong ngóng ngày trở lại.

Du lịch An Phú, An Giang. Ảnh: Báo An Giang

Du lịch An Phú, An Giang. Ảnh: Báo An Giang

Với việc An Phú có 5/9 xóm Chăm ở An Giang đã tạo điều kiện để huyện phát triển loại hình du lịch văn hóa. Đặc biệt, đến với cộng đồng người Chăm Islam ở An Phú, khách du lịch không những được tiếp cận, làm quen với bản sắc văn hóa dân tộc kết hợp cao độ với tôn giáo mà còn được trải nghiệm và hào hứng với những triết lý nhân sinh ẩn chứa trong từng ngôi nhà sàn gỗ cổ kính, từng chiếc ghe mui tròn đặc trưng.

Tô điểm thêm cho nét đẹp văn hóa của vùng đất An Phú đầu nguồn còn là những hoa văn, chi tiết trên các sản phẩm dệt, trong trang phục hay ngay cả những chiếc khăn đội đầu ma-tơ-ra. Tất thảy những nét đẹp đã đã làm nên một An Phú quen thuộc nhưng chưa bao giờ nhàm chán! Chưa hết, mảnh đất để thương để nhớ ấy còn có những món ăn nổi tiếng như món cơm nị, cà púa, tung lò mò được chế biến cầu kỳ, mang đậm hương vị riêng sẽ làm cho bất cứ ai nếm thử một lần sẽ không thể nào quên được.

Không những thế, mảnh đất An Phú còn được thiên nhiên ban tặng “hồ nước trời” búng Bình Thiên. Đây được xem là hồ nước lớn nhất miền Tây. Thêm vào đó, cảnh sắc thiên nhiên quanh hồ cũng hết sức hữu tình, thơ mộng giúp cho búng Bình Thiên trở thành địa điểm check – in lý tưởng cho những ai yêu thích sự thanh bình. Ngoài ra, búng Bình Thiên còn ẩn chứa cả những câu chuyện huyền thoại ly kỳ liên quan đến các nhân vật lịch sử như: vua Gia Long (Nguyễn Ánh), Võ Duy Dương (tướng lĩnh triều Tây Sơn) hay truyền thuyết về “thất tiên giáng trần” càng làm cho hồ nước này trở nên thơ mộng.

Búng Bình Thiên, An Phú, An Giang. Ảnh: Du lịch miền Tây

Búng Bình Thiên, An Phú, An Giang. Ảnh: Du lịch miền Tây

Ghé thăm búng Bình Thiên (An Phú) vào tháng 7 đến tháng 10 âm lịch, du khách còn có dịp tham dự Liên hoan văn hóa mùa nước nổi búng Bình Thiên diễn ra vào ngày 30-31/8 hàng năm. Đây được xem là liên hoan văn hóa đặc thù của vùng đầu nguồn, nơi người dân sinh sống chủ yếu bằng canh tác lúa và khai thác, đánh bắt thủy sản vào mùa nước lũ.  

Ngoài ra, mảnh đất An Phú còn có cả cây da cổ thụ hơn 350 tuổi. Trải qua biết bao mưa nắng, dòng chảy của thời gian, cây da này đã trở thành biểu tượng tâm linh của người dân xã Khánh An. Người dân bản xứ nơi đây quan niệm rằng cây da chính là “ông cây” bởi kích thước gốc của nó rất to, phải đến 15 người nối tay nhau mới ôm vừa. Cây da ấy không chỉ là “đại cổ thụ” mà còn là nơi lưu giữ, ghi dấu nhiều huyền thoại của vùng đất đầu nguồn biên giới, là cái nôi của căn cứ cách mạng qua hai cuộc kháng chiến oanh liệt của quân – dân xứ đầu nguồn.

Nét đặc biệt khác khiến An Giang muốn tập trung đẩy mạnh phát triển du lịch đầu nguồn bởi nơi đây còn có chùa Linh Ẩn – nơi sở hữu tượng Phật A Di Đà “hai mặt” lớn nhất miền Tây. Tượng Phật này cao gần 25m, mặt trước hướng về Việt Nam (cổng chùa Linh Ẩn), mặt còn lại hướng về Campuchia. Đây được xem là điểm đến độc đáo được nhiều du khách gần xa biết đến trong những năm gần đây.

Chùa Linh Ẩn, An Phú, An Giang. Ảnh: Báo An Giang

Chùa Linh Ẩn, An Phú, An Giang. Ảnh: Báo An Giang

Dù có rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, song An Phú vẫn còn gặp một số khó khăn nhật định về hệ thống giao thông, các hoạt động động vui chơi giải trí hay cả những dịch vụ lưu trú. Vì thế, để phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch gắn thì UBND huyện An Phú đã và đang phải phát triển du lịch nông nghiệp gắn với các mô hình khai thác, nuôi trồng thủy sản mùa nước nổi…

Đặc biệt, UBND huyện An Phú đã phối hợp Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang thiết kế “làng bè đa sắc màu” trên sông Hậu tại địa phận xã Đa Phước cũng như đưa vào khai thác sử dụng nhà văn hóa Chăm, khôi phục làng nghề truyền thống để góp phần mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo khi đến với vùng đất đầu nguồn.

Bài liên quan