Phi công 2k1 tán đổ mẹ đơn thân 98 đã lâu: Trọng tình trọng nghĩa quyết rước cả mẹ lẫn con về dinh
Dù đã đi một lần đò nhưng mẹ đơn thân 98 vẫn đủ sức hấp dẫn trai trẻ 2k1.
Vừa qua, trong một group cộng đồng dành cho các cặp đôi, bài đăng của chủ tài khoản Tuyết Su đã nhận được đông đảo sự quan tâm và chia sẻ của các thành viên. Những dòng tâm sự về chuyện tình yêu của bà mẹ đơn thân đã nhận được hàng chục nghìn lượt yêu thích cũng như bình luận.
cặp đôi trong bữa tiệc sinh nhật
Những chia sẻ nhận được nhiều quan tâm từ cộng đồng mạng của Tuyết Nhi.
Cô gái sinh năm 1998 chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc của mình bên chàng "phi công" sinh năm 2001 và bày tỏ mình thật may mắn khi đã tìm được một bến đỗ mới. Tuyệt vời hơn tất thảy, đó là câu chuyện anh chàng vì yêu mẹ nên cũng thương luôn cả con trai cô đã thu hút tới hơn 20 ngàn lượt thích, hơn 6 ngàn lượt chia sẻ cũng như bình luận từ dân mạng.
Vượt sóng gió của cuộc hôn nhân đổ vỡ khi chưa tròn đôi mươi
Liên hệ với cô nàng sinh năm 1998, Tuyết Nhi đã trải lòng mình mà chẳng hề giấu giếm. Cô cho biết mình lấy chồng vào năm 2017, cứ ngỡ rằng đã tìm được hạnh phúc của cuộc đời thế nhưng chỉ 2-3 tháng sau khi sinh con trai đầu lòng, Tuyết Nhi đã phải quyết định ly hôn.
Cô nàng tâm sự rằng sau khi lấy chồng về lại chẳng được gia đình nhà trai lẫn ông xã yêu thương. Trao đi tình yêu nhưng nhận lại là sự đối xử tệ bạc, Tuyết Nhi cảm thấy gia đình chồng lẫn người đầu gối tay ấp chẳng cần mình và con nên quyết định lựa chọn tự giải thoát cho tình yêu của mình để làm mẹ đơn thân.
Sau những biến cố trong cuộc sống gia đình, Tuyết Nhi đã chuẩn bị cho mình một tâm thế sẵn sàng chịu khó, chịu khổ để làm mẹ đơn thân, để trở thành chỗ dựa cho con trai là bé Kem. Nhưng có lẽ sau khi thử thách cô nàng kiên cường này, hạnh phúc đã lại mỉm cười với cô một lần nữa. Ngay trong những ngày tháng khó khăn nhất, Tuyết Nhi gặp lại Lộc, chàng trai cô từng quen biết từ năm 2014.
Cặp đôi hạnh phúc trong sinh nhật của "máy bay" Tuyết Nhi.
2 năm ly hôn chồng, Tuyết Nhi vô tình gặp lại Lộc, chàng trai đã thầm theo dõi cô suốt 4-5 năm trời. Cũng vì yêu mến Nhi từ lâu, hiểu được hoàn cảnh của bà mẹ đơn thân mà anh chàng như càng thêm thương mến cô gái giàu nghị lực.
Tính tới nay, họ đã bên nhau được hai năm.
Tuyết Nhi tâm sự sáng nào Lộc cũng mua đồ ăn cho cô, ngày ngày tới quán cà phê cô làm việc để mong được gặp gỡ, kéo gần khoảng cách đôi bên. Sau những lần nói chuyện, những dòng tin nhắn hỏi thăm, Tuyết Nhi quyết định cùng chàng trai sinh năm 2001 có một buổi hẹn hò vô cùng mộc mạc. Chỉ là cùng nhau ngồi ăn tô hủ tíu gõ đầu hẻm, đi xem với nhau xuất phim chiếu muộn, thế rồi, đó cũng chính là cơ hội để Lộc thổ lộ tình cảm khi đưa Nhi về nhà:"Chị, em thích chị. Bây giờ có em rồi, em sẽ không để hai mẹ con chị chịu khổ nữa đâu."
Tuyết Nhi đang hạnh phúc bên chàng "phi công" và con trai.
Và thế là cặp đôi tính tới nay đã ở bên nhau 2 năm rồi, Tuyết Nhi hạnh phúc kể lại rằng: "Mình may mắn khi được gia đình Lộc cũng như Lộc yêu thương hết mực. Không chỉ có Lộc mà ngay tới mẹ Lộc cũng nói với mình rằng: "Con khổ nhiều rồi, Mẹ không có con gái nên mẹ thấy con vậy càng thương con hơn. Mẹ coi bé Kem cũng như cháu của mẹ vậy". Lộc dù có kém tuổi mình nhưng lại vô cùng chững chạc, đi làm được bao nhiêu về đưa hết cho mình. Hai đứa đến với nhau từ ngày chẳng có gì trong tay nhưng đã cùng nhau cố gắng vượt qua tất cả".
Khi bạn bước qua hàng rào kẽm gai của cuộc đời thì sẽ đều trưởng thành và xứng đáng được hạnh phúc
Có lẽ không phải bất cứ người phụ nữ nào cũng có thể mạnh mẽ được như Tuyết Nhi. Việc quyết định làm mẹ đơn thân ở tuổi đời còn quá trẻ, biết bao nỗi lo toan phải đổ lên đôi vai bé nhỏ, nhưng cô đã chấp nhận bước ra khỏi những đau thương mà bản thân không đáng phải nhận. Và rồi may mắn đã một lần nữa mỉm cười và gõ cửa với cô. Gặp được một người đàn ông yêu thương mình, gặp được một gia đình mới để chở che cho mình, được bao bọc, được quan tâm, có lẽ đó cũng chính là điều mà bất kể cô gái nào cũng thầm ao ước có được.

Phụ nữ sinh ra là để được yêu thương, thế nên chỉ cần bạn dũng cảm nắm bắt hạnh phúc đến với đời mình, đừng quay lưng, đừng khép mình, đừng đóng bất kì cánh cổng nào lại, tình yêu ắt sẽ tìm đến thôi. Một người đàn ông trưởng thành hay không sẽ tùy thuộc vào suy nghĩ và hành xử, chứ không phải là tuổi tác. Nếu người ấy thực sự yêu thương bạn, họ cũng sẽ bao bọc và che chở cho cả những đứa trẻ của bạn nữa. Vì "phụ nữ là để yêu thương", cứ mạnh dạn bước tiếp và tin tưởng vào tình yêu, bạn xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất của cuộc đời này.
Qua những trải lòng của nàng "máy bay 98" Tuyết Nhi và anh chàng "phi công 2001" Lộc, chúng ta có thể thấy sau khi bước qua những khó khăn, đau khổ thì giờ đây cô xứng đáng được nhận sự hạnh phúc của một mái ấm gia đình. Chúc cho gia đình Tuyết Nhi sẽ mãi hạnh phúc và mong rằng, thông qua câu chuyện đầy động lực của cô, các cô gái nói chung và những bà mẹ đơn thân nói riêng sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về mình nhé!
