Phố cổ Hội An đẹp 'nao lòng' khi mùa mưa về
Mùa mưa lũ ở Hội An vẫn có thể du lịch, nghe có vẻ vô lý nhưng lại vô cùng thú vị. Mùa mưa về, Hội An lại khoác lên mình tấm áo mới nên thơ và lãng mạn, đẹp đến mê hồn.
Bắt đầu từ tháng 8 và kéo dài đến tháng 12 trong năm là mùa mưa lũ ở phố Hội. Nhiều người cho rằng mùa mưa là mùa “kiêng kị” để đi du lịch, nhưng có lẽ với Hội An điều này là ngoại lệ.
Hội An mùa mưa lũ vẫn có thể đi du lịch, bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị khi đến đây.
Một Hội An thật thơ, thật tình.
Giống như Đà Lạt nên thơ vào mùa mưa, phố cổ mùa mưa cũng thật ấn tượng với nét đẹp lãng mạn và thanh bình đến kì lạ. Ngày mưa, Hội An trông có vẻ buồn hơn, nhưng đó là nét buồn trong veo và đượm màu thi vị. Mọi thứ trầm mặt dưới cơn mưa và con người ta cũng có dịp cho lòng mình lắng lại.
Du khách thong thả dạo bước dưới màn mưa, mọi muộn phiền như xua đi.
Với những tâm hồn muốn đắm chìm trong sự lãng mạn thì hãy thử cảm giác dạo bước quanh phố cổ trong làn mưa. Dưới những chiếc ô xinh xắn, thong thả bước đi trên những con đường hoài cổ, len lỏi vào từng con hẻm rêu phong bỗng thấy lòng thư thái, nhẹ nhàng hơn cả, mọi muộn phiền như được xoa dịu và cuốn trôi theo cơn mưa.
Chùa Cầu - biểu tượng của phố cổ cũng thật đẹp thời điểm này.
Hay ngồi ở một quán cà phê cổ điển nào đó, nhâm nhi tách trà nóng và lắng nghe giai điệu du dương từ bản nhạc nhẹ, nhìn ngắm cơn mưa phủ khắp phố cổ và nhịp sống của phố vào ngày mưa, chắc chắn sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời nhất mà du khách không nên bỏ qua.
Đừng lo khi bạn muốn “sống ảo” mà không biết tìm điểm chụp, bởi Hội An ngày mưa sẽ là bức “phông màn” tuyệt đẹp, dù đứng bất kỳ góc nào bạn cũng sẽ có được một tấm ảnh thật chất và ảo diệu.
Hay vẻ đẹp của màn mưa trên những nóc nhà cổ đậm màu rêu phong, cổ kính.
Còn đêm mưa phố Hội, hãy trải nghiệm cảm giác ấn tượng với dòng sông hoa đăng xinh đẹp lập lờ sáng, lập lờ trôi trong màn mưa mỏng manh.
Một khung cảnh lãng mạn và xinh đẹp mà du khách chỉ có thể sờ và cảm nhận ở chính phố Hội mà thôi.
Cuộc sống bình dị, thân thương và yên bình của người dân phố cổ Hội An.
Vì nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, nên mỗi khi mưa lớn, cả thành phố bé nhỏ như Hội An lại chìm trong biển nước. Hình ảnh nước ngập lưng chừng và len lỏi vào trong từng ngõ ngách đã quá quen thuộc với người dân nơi đây.
