Phố lồng đèn Lương Nhữ Học ken đặc người ‘check-in’ mùa Trung thu
Phố lồng đèn Lương Nhữ Học trở nên tấp nập người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh và mua sắm vào mỗi tối.
Những ngày này, phố bán lồng đèn Trung thu trên đường Lương Nhữ Học (quận 5, TP Hồ Chí Minh) trở nên lung linh hơn bởi sắc màu toả ra từ hàng nghìn chiếc lồng đèn, thu hút đông đảo người dân về đây tham quan, mua sắm và chụp ảnh.
Ở đây, du khách như lạc vào thiên đường lồng đèn với đủ các kiểu lồng đèn lớn - nhỏ, hiện đại - truyền thống cùng đủ các loại hình dáng: đèn ngôi sao, đèn ống, đèn lồng tròn, đèn hình thú… rất bắt mắt được các cửa hàng bày bán, sáng rực cả khu phố.
"Rất là hào hứng vì đây là lần đầu tiên em được đến tham quan phố lồng đèn Lương Nhữ Học, không khí thật là nhộn nhịp, mặc dù có rất nhiều loại lồng đèn nhưng để chụp được bức hình đẹp thì thật sự rất vất vả", Phạm Thị Vân Anh sinh viên trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II, chia sẻ.
Du khách tham quan "check in" vào mỗi tối.
Lồng đèn truyền thống giấy kiếng hình ngôi sao, con thuyền...được bày bán rất nhiều.
Nhiều gia đình tìm chọn mua lồng đèn cho các em nhỏ.
Hơn 20 năm bán ở phố lồng đèn, chị Phụng cho biết: “Năm nay chủ yếu là khách lẻ đến mua nhiều hơn so với năm trước, sản phẩm lồng đèn truyền thống bằng giấy kính được bán rất chạy, giá dao động từ 30.000 - 80.000 đồng/một chiếc tùy loại. Ngoài ra, cửa hàng còn bán nhiều loại lồng đèn Hội An bằng chất liệu vải lụa tơ tằm, khung tre được người Việt Nam sản suất, có giá từ 120.000 đồng đến hàng trăm nghìn đồng tùy kích cỡ”.
Nhiều bạn trẻ khi tham quan phố lồng đèn vẫn chủ động đeo khẩu trang để phòng chống dịch Covid-19.
Các cô gái tranh thủ chụp hình bên những chiếc lồng đèn đầy màu sắc.
Các em nhỏ được người lớn cõng trên vai để di chuyển qua khu vực đông đúc.
