Phố phường Hà Nội ngập sắc đỏ mừng ngày Quốc Khánh 2/9 đặc biệt

Mỗi khi đến ngày Quốc Khánh 2/9, Thủ đô Hà Nội như được khoác thêm chiếc áo mới rực rỡ. Tuy nhiên, Tết Độc lập năm nay có phần đặc biệt hơn vì tình hình dịch bệnh Covid-19.

Hằng năm, khi Hà Nội bước vào những ngày trời thu, khắp đường phố, con ngõ của Thủ đô lại tràn ngập không khí lễ hội, chào đón ngày Quốc Khánh 2/9.

Khác với mọi năm, năm nay người dân Hà Nội ăn Tết Độc lập theo cách đặc biệt hơn, không còn được tay bắt mặt mừng khi gặp nhau nữa. Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, toàn dân thực hành nghiêm giãn cách xã hội, đường phố trở nên tĩnh lặng, vắng bóng người trong những ngày "mùa thu lịch sử".

Mặc dù vậy nhưng khắp các phố phường Hà Nội, người dân vẫn không quên treo cờ Tổ quốc băng rôn để chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh 2/9.

Lễ thượng cờ diễn ra trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Đúng 6h, khi Quốc Ca vang lên người lính tung cờ và Quốc kỳ được kéo lên cột cờ cao 29m. Ảnh: Zingnews.

Lễ thượng cờ diễn ra trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Đúng 6h, khi Quốc Ca vang lên người lính tung cờ và Quốc kỳ được kéo lên cột cờ cao 29m. Ảnh: Zingnews.

Cờ đỏ sao vàng tung bay trên Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Zingnews.

Cờ đỏ sao vàng tung bay trên Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Zingnews.

Cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh Cột cờ Hà Nội chào mừng 76 năm Quốc khánh 2/9. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN.

Cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh Cột cờ Hà Nội chào mừng 76 năm Quốc khánh 2/9. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN.

Ảnh: Thành Đạt/TTXVN.

Ảnh: Thành Đạt/TTXVN.

Bên trong ngõ Tạm Thương, người dân đồng loạt treo cờ chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN.

Bên trong ngõ Tạm Thương, người dân đồng loạt treo cờ chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN.

Dù nhiều nơi vẫn đang trong khu vực bị phong tỏa nhưng vẫn không quên treo cờ kỷ niệm 76 năm ngày Quốc Khánh 2/9. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Dù nhiều nơi vẫn đang trong khu vực bị phong tỏa nhưng vẫn không quên treo cờ kỷ niệm 76 năm ngày Quốc Khánh 2/9. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Một con ngõ trên phố Hoàng Hoa Thám vắng bóng người nhưng rợp cờ hoa. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN.

Một con ngõ trên phố Hoàng Hoa Thám vắng bóng người nhưng rợp cờ hoa. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN.

Cán bộ phường Thụy Khuê, quận Ba Đình đi treo cờ Tổ quốc cho các gia đình không thể ra đường, hoặc không có mặt ở nơi cư trú trên địa bàn phường. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Cán bộ phường Thụy Khuê, quận Ba Đình đi treo cờ Tổ quốc cho các gia đình không thể ra đường, hoặc không có mặt ở nơi cư trú trên địa bàn phường. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Ở ngõ Tự Do, phường Trương Định, quận Hoàng Mai, tổ phòng, chống COVID cộng đồng trực chốt kiểm soát phòng chống dịch tổ chức treo cờ Tổ quốc cho các hộ dân. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN.

Ở ngõ Tự Do, phường Trương Định, quận Hoàng Mai, tổ phòng, chống COVID cộng đồng trực chốt kiểm soát phòng chống dịch tổ chức treo cờ Tổ quốc cho các hộ dân. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN.

Quốc Khánh 2/9 năm nay có phần đặc biệt hơn vì diễn ra trong thời điểm tình hình dịch bệnh căng thẳng, toàn dân đang thực hiện nghiêm giãn cách xã hội. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN.

Quốc Khánh 2/9 năm nay có phần đặc biệt hơn vì diễn ra trong thời điểm tình hình dịch bệnh căng thẳng, toàn dân đang thực hiện nghiêm giãn cách xã hội. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN.

Đường phố Hà Nội thường ngày nhộn nhịp, đông đúc bỗng trở nên vắng lặng hơn hẳn. Ảnh: Hồng Phú/ Dân Việt.

Đường phố Hà Nội thường ngày nhộn nhịp, đông đúc bỗng trở nên vắng lặng hơn hẳn. Ảnh: Hồng Phú/ Dân Việt.

Một chốt 'vùng xanh' trên phố Hàng Ngang. Ảnh: Hồng Phú/ Dân Việt.

Một chốt "vùng xanh" trên phố Hàng Ngang. Ảnh: Hồng Phú/ Dân Việt.

Tấm pano lớn tại ngã tư Xã Đàn với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập. Ảnh: Công lý.

Tấm pano lớn tại ngã tư Xã Đàn với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập. Ảnh: Công lý.

Bài liên quan