Phố tây Bùi Viện trước giờ đóng cửa quán bar, vũ trường

Do tình hình dịch covid-19 diễn biến phức tạp, Phố tây Bùi Viện không còn không khí nhộn nhịp trước 0 giờ ngày 31/7.

Kể từ 0 giờ ngày 31/7/2020, các sự kiện tập trung đông người như lễ hội, hội chợ, hội nghị xúc tiến đầu tư, các hội nghị, hội thảo chưa cấp thiết khác... sẽ bị tạm dừng tổ chức, không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng (ngoài trường học, bệnh viện...). TP.HCM khuyến cáo việc hạn chế tập trung đông người tại tiệc cưới, tang lễ... Ảnh: Trần Kim Anh

Kể từ 0 giờ ngày 31/7/2020, các sự kiện tập trung đông người như lễ hội, hội chợ, hội nghị xúc tiến đầu tư, các hội nghị, hội thảo chưa cấp thiết khác... sẽ bị tạm dừng tổ chức, không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng (ngoài trường học, bệnh viện...). TP.HCM khuyến cáo việc hạn chế tập trung đông người tại tiệc cưới, tang lễ... Ảnh: Trần Kim Anh

Tuy nhiên, từ tối 30/7, lượng khách tại đây khá vắng so với những ngày trước. Ảnh: Trần Kim Anh

Tuy nhiên, từ tối 30/7, lượng khách tại đây khá vắng so với những ngày trước. Ảnh: Trần Kim Anh

Bà Trần Thị Lý (50 tuổi) cho biết không chỉ quán của bà mà nhiều hàng quán ở Bùi Viện đều vắng khách hơn trước và giảm 80% khách so với trước dịch Covid-19. Bà cho biết đã nghe được thông tin trên mạng về việc phải dừng buôn bán để phòng dịch. Ảnh: Trần Kim Anh

Bà Trần Thị Lý (50 tuổi) cho biết không chỉ quán của bà mà nhiều hàng quán ở Bùi Viện đều vắng khách hơn trước và giảm 80% khách so với trước dịch Covid-19. Bà cho biết đã nghe được thông tin trên mạng về việc phải dừng buôn bán để phòng dịch. Ảnh: Trần Kim Anh

"Đợt trước có cán bộ đến vận động mình đóng cửa hàng quán. Bây giờ thì tôi nghe tin rồi nhưng chưa thấy ai xuống chắc vì còn sớm. Hơi buồn vì mở bán lại chưa được bao lâu nhưng đã có thông báo thì mình phải chấp hành thôi", bà chia sẻ. Ảnh: Trần Kim Anh

Bà Trần Thị Lý chia sẻ về những khó khăn sắp tới khi quán của bà phải đóng cửa. Ảnh: Trần Kim Anh

Bà Trần Thị Lý chia sẻ về những khó khăn sắp tới khi quán của bà phải đóng cửa. Ảnh: Trần Kim Anh

Không chỉ các chủ quán mà các nhân viên làm việc tại phố Tây Bùi Viện cũng khá lo lắng vì sắp phải đối diện với chuỗi ngày... thất nghiệp. Ảnh: Trần Kim Anh

Không chỉ các chủ quán mà các nhân viên làm việc tại phố Tây Bùi Viện cũng khá lo lắng vì sắp phải đối diện với chuỗi ngày... thất nghiệp. Ảnh: Trần Kim Anh

Anh Huỳnh Đức Duy (23 tuổi, nhân viên của một quán bar tại Bùi Viện) cho biết quán anh làm việc bắt đầu hoạt động lại từ tháng 5 đến nay.

Anh Huỳnh Đức Duy (23 tuổi, nhân viên của một quán bar tại Bùi Viện) cho biết quán anh làm việc bắt đầu hoạt động lại từ tháng 5 đến nay. "Nghe tin phải đóng cửa lại, mình khá buồn vì phải đi tìm công việc khác để trang trải cuộc sống. Giờ chỉ mong hết dịch, lại có khách để lại có doanh thu", anh Duy nói. Ảnh: Trần Kim Anh

Một số khách đến phố Tây Bùi Viện cho biết họ tranh thủ đến đây vì nghe tin quán bar, vũ trường sắp đóng cửa. Ảnh: Trần Kim Anh

Một số khách đến phố Tây Bùi Viện cho biết họ tranh thủ đến đây vì nghe tin quán bar, vũ trường sắp đóng cửa. Ảnh: Trần Kim Anh

Chị Trần Ngọc Mai chia sẻ: “Mình đã nghĩ đến việc phố đi bộ sẽ đóng cửa lần nữa khi có một số thông tin về ca nhiễm ở Đà Nẵng rồi sau đó là ở TP.HCM và các địa phương khác. Thực sự mình sẽ nhớ nơi đây rất nhiều vì chỉ khi tới đây thư giãn mình mới thấy thoải mái. Mong dịch bệnh nhanh chóng được kiểm soát để mình có thể cùng bạn bè quay lại nơi vui chơi yêu thích này”. Ảnh: Trần Kim Anh

Chị Trần Ngọc Mai chia sẻ: “Mình đã nghĩ đến việc phố đi bộ sẽ đóng cửa lần nữa khi có một số thông tin về ca nhiễm ở Đà Nẵng rồi sau đó là ở TP.HCM và các địa phương khác. Thực sự mình sẽ nhớ nơi đây rất nhiều vì chỉ khi tới đây thư giãn mình mới thấy thoải mái. Mong dịch bệnh nhanh chóng được kiểm soát để mình có thể cùng bạn bè quay lại nơi vui chơi yêu thích này”. Ảnh: Trần Kim Anh

Phố đi bộ Bùi Viện lại một lần nữa sẽ vắng lặng trong thời gian chống dịch Covid-19. Ảnh: Trần Kim Anh

Phố đi bộ Bùi Viện lại một lần nữa sẽ vắng lặng trong thời gian chống dịch Covid-19. Ảnh: Trần Kim Anh