Phơri’s house bình yên giữa lòng thị trấn Sa Pa

Phơri’s house nằm ở gần cuối bản Tả Van, tuy giản dị nhưng lại mang đến cho bạn nhiều trải nghiệm thú vị, hãy cùng TravelMag khám phá ngôi nhà trong mơ này nhé.

Phơri’s house là một ngôi nhà nhỏ, nằm ở cuối bản Tả Van, cách trung tâm thành phố Sapa khoảng 8km, đây luôn được coi là một trong những điểm dừng chân tuyệt vời nhất khi đến với bản Tả Van. Nằm nép mình giữa thung lũng Tả Van, Phơri’s house khá giản dị, nhưng lại mang đến cho du khách nhiều cảm nhận hết sức đặc biệt và thú vị.

Một góc yên bình tại Phơ-ri’s house . Ảnh:Internet

Một góc yên bình tại Phơ-ri’s house . Ảnh:Internet

Phơri’s house thuộc về nhà thiết kế Hữu Lala, một người phụ nữ nổi tiếng với thương hiệu áo dài Huulala, vì vậy nên ngôi nhà này cũng có nhiều thiết kế độc đáo so với nhiều nơi khác. Điểm đầu tiên khiến bạn bất ngờ khi đến Phơri’s house là nơi đây không sử dụng đồ Trung Quốc và ưu tiên cho những đồ vật có hoạ tiết thổ cẩm rất đẹp. Những chiếc chăn dày ấm hoạ tiết thổ cẩm hay đơn giản là những chiếc gối ôm, đệm gối mang đậm chất dân tộc này luôn là điểm thu hút ở Phơri’s house. Nơi này có thức ăn, có cà phê sạch, có túi vải bảo vệ môi trường để bạn thoải mái đi chợ…

Hiện tại ở Sapa có 4 ngôi nhà mang tên Phơri’s house, mỗi ngôi nhà lại nằm ở một vị trí khác nhau, có cách bài trí riêng và đặc biệt có những tên gọi riêng, nhưng chúng đều có điểm chung là sạch sẽ, ấm cúng, xinh đẹp và giống như ngôi nhà trong mơ của bạn.

Ngôi nhà số 1: Phơ-ri’s house bên suối

Đây là ngôi nhà đầu tiên của Phơri’s house, trước nhà có con suối nhỏ nước chảy róc rách, bạn có thể ngồi trên những tảng đá to và đọc sách hoặc đi bộ lên một thửa ruộng nào đấy trên cao một chút, ngồi xuống và phóng tầm mắt nhìn xuống sẽ là những trải nghiệm không phải nơi nào cũng có.

Lối đi nhỏ dẫn vào ngôi nhà bên suối. Ảnh: Internet

Lối đi nhỏ dẫn vào ngôi nhà bên suối. Ảnh: Internet

Ngôi nhà số 2: Indigo Freedom

Nằm cách ngôi nhà số 1 khoảng 100m, xung quanh bốn bề là kính trong suốt trên nền khung gỗ của người H’Mong. Với thiết kế hoàn toàn riêng tư, phòng khách và phòng ngủ thông nhau, không chia sẻ không gian với khách khác, ngôi nhà số 2 này là nơi rất thích hợp cho các cặp đôi. Toàn bộ ngôi nhà được chị Hữu Lala nhuộm thủ công Indigo theo những thiết kế riêng từ rèm cửa đến gối, nên chị đã đặt cho nó cái tên Indigo Freedom Phơri’s house. Từ đây, bạn có thể nhìn thấy những thửa ruộng bậc thang cong cong theo triền núi hay những biển mây trắng xoá bay lơ lửng trên bầu trời xanh.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ngôi nhà thứ 3: The Bamboo Forest

Là không gian nhìn thẳng ra rừng tre, không có gì ngạc nhiên khi ngôi nhà thứ ba của Phơ-ri’s house mang tên là The Bamboo Forest. Nhà có bốn phòng rộng với bàn riêng trong phòng,  cùng với view nhìn ra rừng tre, ngôi nhà mang đậm không khí thiên nhiên trong lành. Sẽ rất thích hợp nếu bạn pha cho mình một bình trà nóng và mang ra sân thưởng thức. Trà ngon, không khi trong lành, cảnh thiên nhiên hoang sơ sẽ giúp bạn tan biến mọi buồn phiền lo lắng.

Đồ vải nhuộm Indigo hoàn toàn thủ công. Ảnh:Internet

Đồ vải nhuộm Indigo hoàn toàn thủ công. Ảnh:Internet

Ngôi nhà thứ 4: Nhà trên đỉnh núi

Với con dốc khoảng 200m, điểm dừng chân này sẽ là thử thách đối với những người không thích hoạt động. Tuy nhiên nếu là một người ưa khám phá và yêu thiên nhiên, bạn sẽ không khỏi hạnh phúc khi đặt chân đến ngôi nhà trên đỉnh núi của Phơri’s house. Từ view trên đỉnh núi cao, bạn có thể nhìn được bao quát toàn cảnh của thung lũng. Mỗi căn phòng trong ngôi nhà đều có cửa sổ lớn nhìn ra vườn. Sẽ rất tuyệt nếu bạn thức dậy, vươn vai và ngắm nhìn cảnh thiên nhiên đầy huyền ảo hiện ra qua khung cửa kính.

View tuyệt đẹp từ ngôi nhà trên núi. Ảnh: Internet

View tuyệt đẹp từ ngôi nhà trên núi. Ảnh: Internet

Khi đặt chân đến Phơri’s house, bạn cũng có thể thử một số dịch vụ tại đây như: Thưởng thức đồ ăn tại đây, tắm là thuốc người Dao, tham gia một chuyến trekking với dân địa phương… đây chắc chắn sẽ là những thử thách thú vị khiến bạn không quên được Phơri’s house nói riêng và Sa Pa nói chung đâu.