Photographer Đức Ân: 'Ân rất đam mê kiếm tiền, ai book thì Ân chụp thôi'

Nhìn những sản phẩm và những đối tác của Đức Ân, hiếm ai lại nghĩ chàng nhiếp ảnh gia này luôn cho rằng bản thân mình may mắn mới được như thế.

Lý do thường được đưa ra khi ai đó bắt đầu một công việc, theo đuổi một đam mê sẽ là được định hướng từ bé, được truyền cảm hứng bởi một nhân vật vĩ đại... Tới khi trò chuyện cùng Đức Ân - một phó nháy đang được chú ý trong cộng đồng nhiếp ảnh hiện nay, mới thấy chàng nhiếp ảnh trẻ này đúng là ngoại lệ. Ít ai biết, cơ duyên đưa anh đến với nghề là vì bị một người đi trước "thách thức"!

prooo

Cũng nhờ nguyên do lạ lùng ấy mà các quán cà phê, nhà hàng... mới có một được một "tay chụp dạo" đủ thực lực và mắt thẩm mỹ, giúp họ cho ra đời những hình ảnh đẹp nhất cho sản phẩm của mình.

sub nhất

Một câu hỏi “chán” nhưng không hỏi không được: Ân thường giới thiệu về mình như thế nào?

Xin chào các bạn, mình tên là Ân (đơn giản vậy thôi)!

Đức Ân là tên thật, vậy @anxoancyrus là gì Ân nhỉ?

Hồi xưa lúc mà hot phim Vườn Sao Băng á, thì Lee Min Ho rất là nổi với đặc trưng là bộ tóc xoăn, tóc Ân cũng xoăn (nhưng không được đẹp như ảnh) nên mấy đứa trong lớp mới gọi giỡn là Lee Min Xoắn, xong rồi sau này rút gọn lại là Ân Xoắn. Ân lại là fan của Miley Cyrus, nên có cái tên Ân Xoắn Cyrus aka @anxoancyrus trên IG đó.

Empty

Thường xuất hiện trên trang cá nhân của Ân là ảnh chụp cho các quán cà phê. Đây có phải là đối tác chính của bạn?

Đối tác chính của Ân là các quán cafe, nhà hàng, có khi hình Ân đăng lên là hình Ân chụp cho họ, có khi Ân đi chơi, thấy quán đẹp rồi chụp để chia sẻ cho mọi người cũng biết thôi. 

Thực ra xuất phát điểm của Ân là chụp food (thức ăn), nhưng sau này hay được chị dẫn đi cafe nhiều, mình lại thấy hình cafe sao nghệ quá, nên mê. Tập chụp từ từ cái rồi "trộm vía" may mắn hay sao nên Ân được mọi người chú ý nhiều hơn.

Untitled-2

Bên cạnh highlight story dành cho cà phê, Ân còn dành hẳn một góc cho mục “Food” và “Travel” - đây có phải là 2 đam mê khác bên cạnh nhiếp ảnh?

Còn về 2 mục đó thì Ân nghĩ ai mà hổng thích ăn uống và du lịch, đúng hông? Nên Ân tạo ra để mọi người có thể tham khảo thêm về chỗ ăn hoặc chỗ đi chơi ấy mà.

Vậy gọi Ân là "Coffee Photographer" được không?

Ân thích được gọi là người đam mê cái đẹp hơn. À, nghe có văn vở quá hông ta?

anh-02

Một ngày không đi chụp, Ân sẽ làm gì?

Ân đi làm. Ngoài chụp ảnh thì Ân còn kinh doanh nhỏ nữa, mình có một shop bán phụ kiện (Ân mở chung với bạn), và một cửa hàng bánh online. Thỉnh thoảng mình vẫn có nhận đi review các hàng quán nữa cơ. Còn nếu không đi làm thì Ân đi cafe, đi dạo, đi coi phim, Ân không thích ở nhà nhiều.

Ân kinh doanh nữa ư? Vậy nhiếp ảnh có phải là "cuộc dạo chơi" của bạn không?

Lúc trước thì chụp cho thỏa đam mê nhưng giờ ổn định hơn rồi, chụp ảnh là công việc chính của Ân luôn.

Vậy một ngày “cắm mặt” của một photographer có nhàn hạ, nghệ sĩ như người ta nghĩ không?

Thực sự thì mình thấy nghề nào cũng có cái cực riêng hết. Với Ân, nghề này là mình sẽ ghi lại cái đẹp thông qua hình ảnh, mà để làm điều này thì cũng khá tốn chất xám và công sức đó chứ có nhàn hạ tẹo nào đâu.

anh-03

 

Sub1

Cơ duyên nào đưa Ân đến với công việc photgrapher?

Ân mê chụp hình cũng lâu lắm rồi, nhưng gia đình cũng không phải khá giả gì nên cũng chẳng nghĩ đến việc mua máy ảnh bao giờ. Mình còn từng cho là nghề này không thể nuôi được bản thân mình nữa kìa. Vậy mà do có một vài lí do cá nhân nên Ân quyết định mua máy ngay trong đêm, ngộ nghĩnh chưa?

Thật ư? Câu chuyện đó là gì?

Chuyện là, có một bạn X nọ cũng là photographer. X chụp rất đẹp nên Ân ngưỡng mộ lắm. Rồi Ân hỏi X là hôm nào đi cà phê chụp hình thì cho Ân theo với nhé. Đoạn, bạn X hỏi mình xài máy ảnh gì. Ân trả lời là Ân không có máy, đó giờ Ân chụp bằng điện thoại thôi thì X kiểu "...", rồi bạn đó lơ Ân luôn. Một ngày đẹp trời, Ân nhắn với X là anh chuẩn bị mua máy rồi (mà thực ra là Ân tính thôi chứ không có tiền), thì bạn bảo: "Ừ, mua đi rồi cho NHẬP HỘI".

Chắc do Ân nhạy cảm hay sao á, nên nghe X nói xong câu đấy thì thấy khó chịu lắm kìa. Nói thật chứ Ân thầm nghĩ: "X nghĩ X là ai mà nói câu đó dạ? HỘI gì trời, ai mà thèm!".

anh-09

Tự nhiên bức xúc vậy nên dù trong túi chỉ có 1 triệu, Ân liều đi mua máy chụp hình luôn. Vấn đề là máy cần mua tới 40 triệu lận nên Ân đi vay. Mua xong thì ba ngày sau Ân còn chưa hoàn hồn nữa, vì lúc đó với Ân 40 triệu rất là nhiều (kéo dài chữ nhiều)! Tới giờ vẫn thấy nhiều mà, nên lúc đó cũng bấn loạn lắm vì không biết trả hết kiểu gì.

Vậy mà trời thương hay sao đó, một thời gian sau mình bắt đầu đi chụp nhiều hơn, cộng với tiền đi làm thêm để dành từ từ thì món nợ đó cũng xong luôn.

Khi gia đình biết Ân sẽ gắn bó với nhiếp ảnh, họ phản ứng thế nào? Vì nhiếp ảnh là nghệ thuật, mà thế hệ phụ huynh chúng ta thường không an tâm lắm khi con mình dấn thân vào con đường này?

Thực sự gia đình Ân không rõ Ân làm gì. Có lần Ân nghe một cô hàng xóm hỏi: "Cháu nhà chị làm gì thế?" Xong mẹ Ân cười, rồi nói "Tôi cũng chả biết nó làm gì?".

Mình nghe vậy mình cũng bật cười (bật cười thật). Ân không chia sẻ nhiều với gia đình lắm, và họ cũng không can dự quá nhiều vào công việc của Ân.

anh-07

Nếu được gọi là “Coffee MUA” - chuyên viên trang điểm cho… cà phê, Ân thấy sao? (Vì chính tay Ân làm những ly cafe trở nên “long lanh” hơn hẳn mà)

Nghe cũng hay quá ha, nhưng thực ra Ân chỉ là người ghi lại khoảnh khắc đẹp của ly cafe thôi, còn việc trang điểm cho cafe chắc sẽ dành cho các bạn stylist thì hợp hơn á.

Ân mong muốn thể hiện/nhấn mạnh được điều gì qua cách bạn set up, canh chỉnh góc chụp?

Thực ra Ân không có muốn thể hiện hay nhấn mạnh gì hết. Ân làm mọi thứ cho bức ảnh chỉ để lúc đăng lên mọi người cũng thấy hình Ân chụp đẹp thôi là đủ.

Ân có định nghĩa riêng cho phong cách chụp của mình không?

Ân không, vì Ân thuộc kiểu thích gì chụp đó thôi. Á đúng rồi, Ân rất thích chụp cafe tung toé! Kiểu này Ân cố gắng chụp 1 - 2 lần thôi vì dọn cực lắm (may có người dọn phụ). Một lần bấm máy 50 - 100 tấm chỉ để chọn được một tấm thôi đó.

anh-01

Có nhân vật nào Ân gọi là mentor (hướng dẫn) hoặc đơn phương bạn chịu ảnh hưởng từ phong cách của họ?

Ân siêu mê các anh chị photographer ở bên Thái, Ân thích cách họ blend màu và phong cách chụp, RẤT LÀ MÊ!

Có nhận xét rằng các bạn photographer Việt Nam chỉnh ảnh hơi quá tay, hơi gắt... nên họ “không xem được”. Cá nhân là một photographer Việt Nam, Ân nghĩ sao về quan điểm này?

Ân thấy Việt Nam mình rộng mà, mỗi người sẽ có một màu sắc cho riêng mình thôi, sẽ có người thích kẻ không. Ân cũng thế, cũng sẽ có người thích hoặc không thích màu hay ảnh của Ân nên mình không thể vơ đũa cả nắm mà nói như vậy được, và Ân nghĩ mình không làm hài lòng tất cả được.

anh-06

Khi tác nghiệp thì Ân hoạt động riêng lẻ (chỉ chụp), còn phần retouch… bạn có nhận luôn không hay có ekip hỗ trợ?

Ân tự chụp và tự retouch luôn, Ân làm việc một mình. Hiện tại thì công việc khá nhiều, nên Ân có nhờ bạn đi theo để hỗ trợ giúp Ân.

Chụp ảnh nhiều như thế, có khi có bị bí ý tưởng hoặc tự thấy... nhàm không? Những lúc như thế Ân sẽ làm gì để đổi mới/nâng cấp tay nghề, góc nhìn của mình?

Thỉnh thoảng cũng có những lúc như thế Ân sẽ nhờ bạn bè giúp đỡ hoặc sẽ tự tham khảo thêm nhiều ảnh hơn từ các nguồn như Instagram, Pinterest hoặc Behance...

Sub2

@leon.cafeteller và @_dxn417_có phải là hai người bạn trong giới mà Ân thường tương tác nhất?

Bạn bè Ân cũng khá nhiều, riêng hai người bạn này là những người bạn cùng đam mê và sở thích, luôn giúp đỡ Ân trong công việc, cuộc sống.

Hỏi vui chứ, Ân đã bị “chơi xấu” bao giờ chưa?

Hình như lại do may mắn nên mình cũng chưa bị ai "chơi xấu" (cười).

Giả sử, vì một nhãn hàng “siêu nổi tiếng” nên họ có ý nhờ Ân chụp “GIÙM”, bù lại cho phần thù lao kia sẽ là được họ nêu tên như một đơn vị hợp tác. Không thù lao, nhưng độ phủ sóng tăng - Ân chọn cái nào?

Nếu ở thời điểm hiện tại thì Ân sẽ chịu, vì Ân cũng mong muốn được nhiều người biết tới hơn. Nhưng ai biết được 5 hay 10 năm sau, mình may mắn được nổi tiếng hay sao đó thì đương nhiên sẽ không có việc chụp "GIÙM" rồi.

anh-05

Tới thời điểm hiện tại, lần làm việc với bên nào để lại trong Ân nhiều ấn tượng tốt nhất?

Có lẽ là với Thinker & Dreamer (T&D), vì phải nói đó là một trong những quán cafe đầu tiên book Ân chụp cho họ. Lúc đó Ân làm việc cùng với một bạn bên T&D, bạn đó hỗ trợ Ân set up và là người duyệt hình sau những buổi chụp. Ân và bạn đó hiện tại không còn làm việc chung nữa, nhưng mình rất quí thời gian làm việc chung với bạn ấy. Hiện tại tụi mình khá thân với nhau.

Ân nghĩ vì đâu các nhãn hàng chọn Ân ?

Vì may mắn chăng? Đùa chứ có lẽ vì Ân khá dễ chịu, hay thích đùa với mọi người. "Trộm vía" lần nữa là tính tới giờ, đa phần ai hợp tác với Ân đều bảo là họ thấy thích mình. 

Những khó khăn “gặp hoài không hết” khi làm nghề?

Chắc là việc chuyển khoản tiền chụp muộn á. Ân khá dễ tính trong việc tiền bạc, nên nhiều lúc đợi rất lâu mới lấy lại được thù lao. Có khi mình hỏi đối tác về vấn đề đó và mình khó chịu, sau đó mình còn bị người ta nạt lại mới ghê.

Có bao giờ chúng làm Ân muốn “chia tay" nghề nhiếp ảnh chưa?

Hiện tại mình còn yêu nghề nhiều lắm. Nó không chỉ là công việc giúp nuôi sống bản thân, mà còn là sở thích và đam mê của mình nữa, dễ gì mà "chia tay" được!

Đánh giá về thị trường photographer freelance như Ân hiện nay?

Cái này thì Ân không biết nữa. Nhưng Ân thấy các bạn bây giờ rất giỏi, đặc biệt là các bạn trẻ, mình mà không cố gắng thì sẽ tụt xa bọn họ mất.

anh-04

Trong tương lai, Ân có chuyển sang chụp người mẫu, phong cảnh hoặc sản phẩm ngoài mảng F&B?

Thực sự Ân có đi chụp lookbook, chụp chân dung, chụp event, đã từng chụp ảnh cưới nữa, nhưng có vẻ chụp cafe lại hợp với Ân nhất hay sao đó. Ân rất đam mê kiếm tiền, ai book gì thì Ân chụp thôi, miễn sao trong khả năng của Ân là được.

Trong tương lai, Ân mong muốn mọi người sẽ nói gì khi đề cập đến mình?

Nếu được mọi người nói: "Ê bộ hình ông Ân chụp cho abcdxyz đẹp qua ha", thì Ân sẽ vui lắm luôn á, đơn giản thế thôi!

Cảm ơn Đức Ân vì những chia sẻ từ bạn. Chúc Ân thật nhiều niềm vui và thành công mới nhé!

chu-ki-bu-1734-2328