Phục vụ nhà hàng bật khóc vì bất ngờ được tip hẳn 1.000 USD từ người xa lạ
Khoảnh khắc nhận được số tiền tip bằng cả 3 tháng trả tiền nhà, nữ bồi bàn xúc động bật khóc.
Chứng kiến cảnh các nhân viên phục vụ nhà hàng mất việc, rơi vào hoàn cảnh khó khăn vì dịch bệnh. Nhiếp ảnh gia Caitlin Reiley, sống tại Buffalo, New York đã bắt đầu chiến dịch gây quỹ từ thiện trên Instagram vào cuối tháng 11 nhằm mang lại bất ngờ nhỏ cho những lao động khó khăn.
"Nghĩ tới các doanh nghiệp địa phương phải đóng cửa vì Covid-19 và những ngày lễ sắp tới, tôi muốn thể hiện tình yêu thương với ai đó", Reilley nói.
Cassie (trái) cảm động khi được nhận số tiền 1.000 USD từ Reilley (phải). "Khi một ai đó không biết bạn giúp đỡ bạn, đó là một trong những điều kỳ diệu nhất có thể xảy ra. Nó giúp tôi giảm nhiều áp lực đang khiến tôi mất ngủ", nữ bồi bàn chia sẻ. Ảnh: Twitter
Sau 3 ngày kêu gọi, Reilley đã nhận được 2.000 USD tiền ủng hộ. Ngay lập tức cô đã quyết định trao nó cho những người đang cần sự giúp đỡ. Và người may mắn đầu tiên là nữ bồi bàn Cassie của nhà hàng Break'n Eggs ở làng Williamsville, hạt Erie, bang New York. Cô được nhận 1.000 USD.
Cassie bật khóc sau khi nhận được món quà. "Số tiền này giúp tôi trả tiền thuê nhà trong ba tháng. Vì vậy, cám ơn bạn". Cassie cho biết sẽ chia số tiền này cho các đồng nghiệp trong nhà hàng.
Reilley chưa từng gặp Cassie trước đây cho đến khi tặng tiền tip. Nữ nhiếp ảnh gia cho biết cô từng làm phục vụ trong 8 năm và cô muốn những đồng tiền quyên góp được đến tay những người cần nó. Reilley dự định tiếp tục tip 1.000 USD còn lại cho một người làm nghề phục vụ nữa.
