Phượng Hoàng Cổ Trấn phiên bản thu nhỏ trong lời đồn và 'cú lừa' nhớ đời của cô nàng Trangchoreview
Được ví như Phượng Hoàng Cổ Trấn thu nhỏ, liệu Bình Biên có đẹp như lời đồn hay chỉ là “một cú lừa”? Cùng cô nàng Trangchoreview khám phá trong bài sau!
Phượng Hoàng Cổ Trấn không chỉ là một “tượng đài” về kiến trúc cổ mà còn là điểm đến vô cùng hấp dẫn của “anh bạn hàng xóm” Trung Quốc. Đến đây bạn sẽ được khám phá những nét văn hóa độc đáo, những công trình kiến trúc cổ kính tuyệt đẹp. Và tất nhiên, ai ai cũng muốn được một lần thưởng ngoạn hết khung cảnh mỹ miều tại Phượng Hoàng Cổ Trấn.
Tuy nhiên, trong thời gian gần đây có một địa điểm mới mang tên Bình Biên. Nơi này được nhiều người ghé thăm ví là “Phượng Hoàng Cổ Trấn” thu nhỏ. Và cũng chính với lời ngợi khen đó đã thôi thúc Trangchoreview lên đường khám phá nơi đây. Nhưng sau hành trình cô bạn lại phải thốt lên rằng: “Khi đi hết mình khi về hết hồn”. Vì sao vậy, cùng TravelMag tìm hiểu hành tình khám phá Bình Biên “nhớ đời” của cô bạn Trangchoreview bạn nhé!
Bình Biên có đẹp như lời đồn?
Giải mã sức hút của cô nàng chẳng phải hot girl cũng chẳng phải hot blogger
Nguyễn Thùy Trang (SN 1995) được biết tới với cái tên “ngộ” khác là Trangcho. Điều đặc biệt khi chẳng phải hot girl, chăng phải hot blogger nhưng Trangchoreview lại là cái tên được nhiều bạn trẻ yêu thích. Đặc biệt trong những group về du lịch, những hành trình của Trangchoreview đều nhận được sự tương tác cao.
Cô nàng Trangcho với nụ cười tươi rói
Giải mã điều này, Trangchoreview cho biết: “Mình là một cô gái khá “ngông”. Chính vì vậy sau khi ra trường mình đã chọn một lối rẽ khác đầy bất ngờ. Đó chính là 600 ngày đáng nhớ rong ruổi khắp 48 tỉnh thành Việt Nam và nhiều quốc gia tại Đông Nam Á”.
Những hành trình của cô nàng được kể một cách tự nhiên, chân thực pha lẫn một chút hài hước. Với những ngôn từ có thể gọi là “siêu lầy” và gần gũi với giới trẻ đã khiến cô bạn ngày một được yêu thích. Những trải nghiệm của Thùy Trang được đón nhận tích cực và trở thành những kinh nghiệm du lịch quý báu với nhiều người.
Những biểu cảm "cực yêu" của cô bạn

Mặc dù đã vi vu qua rất nhiều nơi, vô vàn điểm du lịch nổi tiếng nhưng có lẽ với Thùy Trang thì Bình Biên chính là hành trình “nhớ đời” nhất với vô vàn những cảm xúc “câm nín”. Cùng TravelMag khám phá một Phượng Hoàng Cổ Trấn “phiên bản lỗi” cùng Trangchoreview nhé!
Bi hài khám phá Bình Biên – Phượng Hoàng Cổ Trấn phiên bản lỗi!
Vi vu khắp nơi nhưng có lẽ Bình Biên là một điểm đến khiến cô bạn “dở khóc dở cười” nhất. Khi mà những ngày cuối năm, thiên hạ đồn thổi về một điểm đến được ví von là "Phượng Hoàng Cổ Trấn thu nhỏ" đã khiến cô bạn vô cùng tò mò. Đó chính là Bình Biên, một huyện tự trị thuộc châu tự trị dân tộc Cáp Nê, Di Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
1 góc Bình Biên
Bình Biên khi ấy luôn gắn liền với những lời hoa mỹ về vẻ đẹp độc đáo, ấn tượng không giác gì Phượng Hoàng Cổ Trấn “danh bất hư truyền”. Và tất nhiên, với tính tin người Thùy Trang đã ngay lập tức lên kế hoạch chinh phục bằng được nơi đây. Thùy Trang chia sẻ rằng: “Mọi người đi cửa khẩu sẽ chỉ cần có CMND/thẻ căn cước là được, không cần hộ chiếu. Tuy nhiên, Bình Biên lại cách quá xa cửa khẩu (tầm 100km) nên du khách Việt Nam không được phép tự ý đi sâu vào lục địa Trung Quốc. Vì vậy, muốn đi Bình Biên, hiện tại chỉ có thể đi tour thôi, không cách nào đi tự túc được cả”.
Lịch trình khám phá Bình Biên 2 ngày 1 đêm
Ngày 1: Hà Khẩu - Bình Biên - Miêu Trại Tích Thủy - Quảng trường lớn Bình Biên.
Ngày 2: Vườn quốc gia nguyên sinh Đại Vi Sơn - khám phá Hà Khẩu - trở lại Hà Nội.
Những sự thật “trần trụi” về nơi được mệnh danh là Phượng Hoàng Cổ Trấn thu nhỏ
Có lẽ hầu hết mọi điểm đến đều mang lại những sự hào hứng, những cảm xúc tích cực nhất. Nhưng Bình Biên với Thùy Trang thì lại như “một cú lừa”. Dưới đây là những sự thật “trần trụi” nhất về Bình Biên được Thùy Trang chia sẻ lại.
Những sự thật "trần trụi" về Bình Biên
Sự vắng vẻ
Khung cảnh đìu hiu
Đúng là trong đời, không phải chuyến đi nào cũng như mơ, như mộng. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần chỗ này chắc chắn không thể bằng 1 góc Phượng Hoàng cổ trấn được. Nhưng không ngờ là nơi đây còn chả bằng 1 góc. Đi Bình Biên, ngoài qua cửa khẩu Hà Khẩu, sau khi vào sâu trong Vân Nam, bạn buộc phải đi qua 3-4 trạm hải quan nữa để kiểm tra, rất mất thời gian.
Lịch trình 2N1Đ của tất cả các bên làm tour đều không có bao gồm ăn sáng, ăn tối ngày đầu. Và các bạn biết không, chúng tôi đã có 1 bữa ăn tối “khóc ra nước măt” ở nước bạn vì tiếng thì bập bẹ, bị lùa vào 1 quán lẩu bò mới khai trương, ăn hết gần 200.000 VNĐ/người mà ăn thì toàn rau là rau. Ăn xong, cả team 17 đứa đứng dậy mà vẫn cười như điên vì như kiểu bị lừa... Vì sao? Vì cái chỗ được cho là tấp nập nhất Bình Biên - khu quảng trường, lại không hề có cái gì hay ho cả, tìm quán ăn cũng là 1 khó khăn y như đi tìm kho báu vậy!
Tìm quán ăn vô cùng hại não
Bữa ăn vô cùng đáng nhớ



Tour 2N1Đ tuy là ngắn nhưng mà cũng không thể ngờ được chỉ có 2 chỗ để đi: đó là Miêu Trại Tích Thủy (Tinh Vân) và rừng nguyên sinh Đại Vi Sơn (Da Wei Shan National Park). Trở về khách sạn, điểm duy nhất có thể ghé là siêu thị nho nhỏ đối diện...
Đặc biệt cái nơi được xem là Phượng hoàng cổ trấn thu nhỏ - Miêu Trại Tích Thủy lại là một cái nơi chán ngắt không có gì để tham quan, ngoài những nếp nhà mới được dựng lại để hút khách du lịch Việt Nam. Không có người Miêu sinh sống, không có những lễ hội hay quán xá đậm màu sắc dân tộc... Trong tưởng tượng của tui, nó cũng sẽ có vài hàng quán, vài nét đặc trưng vùng miền. Như kiểu bạn đến 1 nơi hoang vu vắng lặng như tờ, duy nhất có 1 đoàn Việt Nam hơn 70 người được thả xuống để vãn cảnh trong màn mưa cuối năm. Thật sự là so sánh với Phượng Hoàng Cổ Trấn là xúc phạm em Phượng Hoàng lắm đó à nghen!
Cũng có 1 nơi săn mây
1 vài khung cảnh cũng "không đến nỗi"





Có thể nói, hiện nay Bình Biên vẫn chưa được chú trọng phát triển du lịch. Chính vì vậy bạn hãy cân nhắc trước khi đi theo “vết xe đổ” của cô bạn Thùy Trang này! Thay vào đó hãy dành thời gian để ôm trọn Phượng Hoàng Cổ Trấn “phiên bản thật” đã đời hơn nhiều. Và đừng quên theo dõi thêm nhiều hành trình hài hước và thú vị của cô nàng với cái tên Trangcho có 1-0-2 nhé!

