Pogba khẳng định tầm ảnh hưởng không thua kém Ronaldo, đến UEFA cũng phải chiều lòng

Một hành động tưởng chừng như không có gì đặc biệt của Pogba đã khiến cho UEFA phải nhanh chóng thay đổi ngay ở vòng 1/8.

Cristiano Ronaldo là khởi nguồn cho hành động di chuyển đồ uống của nhà tài trợ. Trong cuộc họp báo của đội tuyển Bồ Đào Nha trước trận gặp Hungary ở lượt đấu đầu tiên, tiền đạo này đã chuyển 2 chai Coca-cola sang chỗ khác, và khuyên mọi người không nên sử dụng loại đồ uống này, nước lọc vẫn là tốt nhất.

Empty

Pogba sau đó cũng đã có hành động tương tự. Trong buổi họp báo, Pogba nhìn thấy một chai bia của nhà tài trợ trên bàn phỏng vấn và lập tức rời sang vị trí khác. Đây là một hành động có ý nghĩa rất lớn khi Pogba là người theo đạo Hồi và việc uống bia rượu là cấm kỵ.

Có lẽ vấn đề này đã gây tranh cãi từ trước khi vòng chung kết Euro 2020 khởi tranh. Nhiều cầu thủ, HLV theo đạo Hồi không hề muốn gương mặt của mình lên sóng cùng với hình ảnh một chai bia, trái với điều luật của đạo. Ngay lập tức, UEFA đã có những sự thay đổi cần thiết.

Theo đó, các thành viên của đội tuyển, HLV và cầu thủ sẽ được ban tổ chức hỏi trước xem họ có đồng ý với việc để những chai bia hay nước ngọt trên bàn phỏng vấn hay không. Nếu từ chối, UEFA sẽ không tiếp tục quảng bá bằng cách này nữa.

Empty

Ngay ở vòng 1/8 sắp tới đây, thay đổi này sẽ chính thức được áp dụng. Đây là một hành động sáng suốt của UEFA khi việc để chai bia trước mặt cầu thủ theo tín ngưỡng tôn giáo với nhiều điều cấm kỵ là không hợp lý.

Một thông tin liên quan đến nhà tài trợ, Coca-cola lại vừa tổn thất thêm 0,81% tổng giá trị khi một cổ động viên quá khích đã ném một chai Coca-cola vào đầu của Ronaldo, khi tiền đạo này ăn mừng bàn thắng trong trận đấu với đội tuyển Đức. Trước đó, hành động chuyển 2 chai Coca-cola của Ronaldo đã làm hãng nước ngọt này tổn thất hơn 4 tỉ USD.