Quà 1/6 'rẻ như cho' nhưng đáng giá cả một tuổi thơ
Bộ ảnh được nhiếp ảnh gia Ngọc Thiện thực hiện tại hai xã thuộc huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, là món quà 1/6 đặc biệt dành cho cô con gái cưng.
Trên mạng xã hội gần đây xuất hiện bộ ảnh một em bé quê với mái tóc ngố trong khung cảnh làng quê yên bình. Bộ ảnh ghi lại khoảnh khắc em bé thưởng thức một que kem "tuổi thơ" ngon lành hay khi em chạy thóc cho ông bà, lém lỉnh muốn xin bố mẹ mua cho món ăn trong tủ đồ ấn tượng.
Em bé Sóc - người đang chiếm được cảm tình lớn của cộng đồng mạng với bộ ảnh 'tuổi thơ dữ dội'
Nhân vật trong bức hình không ai khác chính là bé Sóc - em bé từng nhận được nhiều niềm yêu thích trong bộ ảnh giới thiệu chùa Keo và tạo dáng bên cây hoa gạo vào vài tháng trước.
Bé Sóc và món quà 1/6 đầy ý nghĩa nhưng giản đơn.

Anh Ngọc Thiện - chủ nhân bộ ảnh - bố của em bé Sóc chia sẻ, anh muốn dành tặng cho con gái một món quà 1/6 thật ấn tượng và đặc biệt. Vì vậy, anh muốn đưa con về với tuổi thơ của mình, những năm tháng xưa cũ mà khi anh đã nuôi lớn giấc mơ ngày nào của mình.
Chiếc que kem tuổi thơ đưa thế hệ 7x, 8x và 9x đời đầu thổn thức nhớ về quá khứ, về một tuổi thơ "dữ dội" đổi dép lấy kem
Bộ ảnh được hai bố con anh Thiện thực hiện tại hai xã Trà Giang và xã Hồng Thái (Kiến Xương, Thái Bình). Điều đặc biệt là các nhân vật xuất hiện trong bối cảnh đều hết sức tự nhiên, vì thế khoảnh khắc thể hiện trong ảnh cũng dễ gần, dung dị mà chứa đựng những câu chuyện văn hóa gắn liền với tuổi thơ của nhiều người như xe kem que, bể trữ nước...
Bể nước mưa "thần thánh" những năm 80, 90
Nhiếp ảnh gia Ngọc Thiện cho biết, con gái lớn lên ở thành phố, những việc như gặp bác bán kem, chạy thóc giúp ông bà, đi thả diều ở đồng ruộng đều là điều mà con chưa từng được trải qua...
... mà chính những điều này lại lớn lên cùng anh, bởi vậy anh muốn con gái được lớn lên cùng những kỷ niệm của bố, làm sống dậy ký ức tuổi thơ của anh và nhiều người xem ảnh.



Những ngày phơi thóc, chạy mưa "mệt nghỉ"
Bên cạnh đó, anh Ngọc Thiện cũng muốn gửi gắm thông điệp, rằng thời đại 4.0 này, bên cạnh cho con học văn hoá, tiếp xúc với những thứ tân tiến nhất thì bố mẹ cũng nên nuôi dưỡng tâm hồn cho con, để con được hoà mình vào thiên nhiên khi có thể.
Anh Thiện chia sẻ, khi đăng tải bộ ảnh lên, anh chỉ muốn ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu của con, thế nhưng đã nhận được rất nhiều tình yêu thương từ cộng đồng mạng.
Quầy tạp hoá năm ấy đứa trẻ nào cũng ao ước
"Trong tất cả những bình luận mà mình đọc được, bình luận làm mình vui nhất là của 1 bác tầm trên 50 tuổi: "Cô bé trong ảnh bây giờ chắc cũng ngoài 30 tuổi rồi". Qua đó mình biết được rằng bộ ảnh mình đã lột tả được y hệt những năm tháng tuổi thơ của rất nhiều người, và bối cảnh không gian của bộ ảnh cũng không khác gì thời đó" - anh Thiện xúc động chia sẻ.
Tuổi thơ ai cũng một lần được thả diều hay ao ước được chạm tay vào cánh diều duyên dáng ấy.

Những ngày thả diều giấy bên cánh đồng gần nhà
Quà 1/6 cho các con, bố mẹ đã chuẩn bị những gì? Đôi khi, đưa con về lại tuổi thơ của mình, cho bé tiếp xúc với những giá trị văn hóa của thời đại đã qua như cách anh Thiện làm sẽ giúp bé trải nghiệm, mở mang nhiều điều thú vị hơn.


