Quán cà phê cưu mang người bị tạt axit ở Ấn Độ
“Nhờ quán, tôi có thể tiếp tục sống như bao người”, một thành viên nói về quán cà phê cưu mang người bị tạt axit này như thế.
Du khách đến thăm tượng đài tình yêu nổi tiếng của Ấn Độ, Taj Mahal sẽ đến một điểm dừng mới - Sheroes Hangout. Đây là một quán cà phê được quản lý và phục vụ bởi nhân viên là những người sống sót sau vụ tấn công bằng axit.
Một góc quán cà phê cưu mang người bị tạt axit ở Ấn Độ.
Tỷ lệ kết án các vụ tạt axit tại Ấn Độ rất thấp
Theo Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia của Ấn Độ (NCRB), có gần 1.600 nạn nhân của các vụ tấn công bằng axit từ năm 2014-2018, và ít nhất có một vụ xảy ra mỗi ngày. Mặc dù đôi khi nam giới cũng là nạn nhân nhưng phụ nữ vẫn chiếm đa số. Thủ phạm thường không có ý định giết người mà chỉ để làm biến dạng khuôn mặt của nạn nhân.
Theo Mục 326 A của Bộ luật Hình sự Ấn Độ, một kẻ phạm tội có thể phải đối mặt với mức án tù tối thiểu là 10 năm, có thể kéo dài đến tù chung thân kèm theo tiền phạt. Tuy nhiên, tỷ lệ bị kết án cho những vụ tạt axit là rất thấp.
Từ nhà hàng đến quán cà phê cưu mang người bị tạt axit
Shukla, người sáng lập quán cho biết họ có ý tưởng này vào năm 2013. Nhóm đã vận động những người sống sót sau nhiều vụ tạt axit ở Ấn Độ và đăng ký thành lập Quỹ Chhanv. Một ngày nọ, họ gặp gỡ các thành viên tổ chức. Ở đó có một người phụ nữ cùng với con gái bị chồng tạt axit, vì cô không sinh con trai, đã hỏi liệu tổ chức có thể cho họ công việc chăng vì họ không thể trang trải chi phí hàng ngày. Tổ chức quyết định thành lập nhà hàng Agra để giúp đỡ những mảnh đời tương tự.
Trong thời gian quán cà phê bị đóng cửa vì dịch, các nhân viên quán dùng tiền quyên góp để phân phát thực phẩm cho người nghèo. Ảnh: Rakesh Kumar
Cả cựu thủ tướng Ý Paolo Gentiloni Silveri và Đệ nhất phu nhân Đức Elke Büdenbender, đã đến thăm nhà hàng Agra và hứa sẽ giúp duy trì nó. Vài năm sau, quán cà phê Sheroes tiếp tục được mở ở thành phố Lucknow, giúp đỡ cho khoảng 30 nạn nhân bị tấn công bằng axit.
Covi-19 không thể 'làm khó' Sheroes Hangout Café
Quán cà phê này không chỉ nang lại việc làm mà còn là sự tự tin để đối mặt với xã hội, đồng thời trao họ cơ hội học hỏi các kỹ năng nghề nghiệp có giá trị.
Đại dịch Covid-19 khiến Sheroes Hangout Café thiệt hại nặng nề. Kể từ khi bắt đầu có đại dịch, doanh thu giảm 80% buộc quán cà phê phải đóng cửa vô thời hạn vào tháng Tư.
"Khách của chúng tôi chủ yếu là khách du lịch", Ashish Shukla, giám đốc của quỹ Chhanv và đồng sáng lập Sheroes Hangout, nói với CNN Travel. "Do việc đi lại bị ảnh hưởng, doanh số của chúng tôi sụt giảm nghiêm trọng. Dhúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dừng hoạt động."
Những phụ nữ làm việc cho nhà hàng Agra đang học các kỹ năng mới trong mùa dịch. Ảnh: Courtesy Chhanv Foundation
Nhưng những người phụ nữ không để đại dịch làm suy sụp tinh thần của họ. Trong thời gian cách ly, các nhân viên quán đã dùng số tiền quyên góp để chuẩn bị thức ăn cho những người dân khó khăn trong khu vực.
Ngoài ra, họ cũng tận dụng thời gian này để đa dạng hóa các kỹ năng của mình. Shukla cho biết, một số nhân viên đăng kí khóa học làm đẹp, thời trang, chế tạo đồ trang sức... để chuẩn bị cho tương lai.
Rupa, 26 tuổi (cư dân bang Uttar Pradesh) đã trải qua 7 cuộc phẫu thuật kể từ năm 13 tuổi, khi bị mẹ kế tạt axit vào người. Cô nói, nhà hàng Agra đã mang đến cho những người phụ nữ như cô sự nhìn nhận, sức mạnh để chống lại thế giới. Khi lệnh cấm vận được áp dụng vào đầu năm nay, Rupa đã dành thời gian để học các kỹ năng cơ bản về máy tính, tiếng Anh và may vá.
Anshu Rajput, một thành viên khác, có niềm yêu thích sâu sắc với việc viết lách. Cô đã sử dụng thời gian cách ly để cải thiện kỹ năng viết của mình và hiện đang chuẩn bị kịch bản cho các video ngắn trên Instagram. "Công việc ở quán cà phê cho tôi sự tự tin và cơ hội để thử những điều mới. Nếu không có Sheroes, tôi sẽ tự chôn giấu mình suốt đời", cô nói.
Còn Madhu Kashyap, một bà mẹ hai con, muốn thành lập một trường học để con gái cô có thể dạy những học sinh nghèo. Kashyap cũng muốn mở một cửa hàng may mặc trong tương lai.
Nhà hàng có cả thư viện cho nhân viên. Ảnh: Courtesy Chhanv Foundation
Có thể nói, quán cà phê cưu mang người bị tạt axit này đã thay đổi cuộc đời của nhiều người. Công việc ấy không chỉ mang lại sự ổn định về tài chính mà còn cho những nạn nhân sự dũng cảm để đối mặt với thế giới. Ở đây, các nhân viên không cần phải che đi khuôn mặt của họ. Họ trang điểm, trò chuyện với khách hàng, thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc kinh hoàng nhất trong đời với họ.
Người đồng sáng lập Shukla cho biết dựa trên các cơ sở thuê, Sheroes có chi phí vận hành cao và nhiều khách hàng là người nước ngoài. Với tình hình hiện tại, có thể phải mất một thời gian nữa quán cà phê mới có thể mở cửa trở lại - có thể là một năm, Shukla suy đoán. Hiện tại, ưu tiên của quỹ là đảm bảo sinh kế cho nhân viên của Sheroes - và điều đó bao gồm việc trang bị cho họ những kỹ năng cần thiết để theo đuổi ước mơ của mình.



