Quản lý Phi Nhung lên tiếng về lùm xùm tiền bạc với Hồ Văn Cường
Quản lý Phi Nhung khẳng định, tất cả những chuyện liên quan đến tiền bạc của Hồ Văn Cường đều do cô chịu trách nhiệm xử lý, xin hãy để Phi Nhung an nghỉ.
Hồ Văn Cường là ai?
Hồ Văn Cường (SN 2003) là một ca sĩ, từng giành quán quân cuộc thi Thần tượng âm nhạc nhí (Vietnam Idol Kid) với sở trường là dòng nhạc dân ca.
Hồ Văn Cường (HVC) được cố danh ca Phi Nhung nhận làm con nuôi ngay khi tập đầu tiên Vietnam Idol Kids 2016 vì tài năng, chịu thương chịu khó, không vì hoàn cảnh mà từ bỏ đam mê. Cố ca sĩ quyết định hỗ trợ toàn bộ học phí cho HVC đến năm 18 tuổi và hỗ trợ anh trên con đường nghệ thuật.
Phi Nhung và con trai nuôi Hồ Văn Cường trên sân khấu
Cũng vì điều này, giữa Phi Nhung và Hồ Văn Cường xuất hiện lùm xùm, không rõ ràng về tiền bạc (tiền cát-sê, học bổng...). Nhiều cư dân mạng cho rằng, Phi Nhung "bóc lột con nuôi, giữ 200 triệu tiền thưởng của con suốt nhiều năm và tắc trách khi giao toàn bộ số tiền cho quản lý giữ đến năm 18 tuổi mới trả lại".
Mới đây, quản lý chính thức của giọng ca "Bông điên điển" một thời đã lên tiếng trên trang cá nhân, khẳng định Phi Nhung không phải là người như vậy.
Quản lý Phi Nhung nói gì về Hồ Văn Cường?
Theo D (quản lý chính thức của Phi Nhung) đăng tải trên trang cá nhân, cố ca sĩ là người thật thà, không toan tính, có phần... ngô nghê về tiền bạcnên không phải là người xảo trá, lọc lừa về tài chính. Chuyện cát-sê đi hát của HVC, Phi Nhung cũng không can dự vào:
"Nếu ai đã từng tiếp xúc với Phi Nhung chắc hẳn sẽ thấy: Phi Nhung của tôi chỉ đơn thuần là người làm nghệ thuật đúng nghĩa mà không hề quan tâm hay tính toán gì đến vật chất, tiền bạc. Đã có rất nhiều tình huống cười ra nước mắt khi cô ấy không phân biệt được tờ 500 nghìn hay 20 nghìn đồng.
Chắc hẳn đã hơn một lần bạn nghe Phi Nhung nói cô ấy không có tiền trong người. Điều này hoàn toàn chính xác. Một con người như vậy, bạn nghĩ có thể tính toán xem làm cái này có lợi hay không lợi về mặt kinh tế? Vì thế hôm nay, tôi - QUẢN LÝ CHÍNH THỨC CỦA CA SĨ PHI NHUNG - lên tiếng 1 lần duy nhất về vấn đề mà dư luận đang quan tâm - tiền đi hát của Hồ Văn Cường.
Tôi xin khẳng định Phi Nhung không hề liên quan đến việc này. Khi nhận HVC làm con C chỉ mới bước qua vòng 1, PN thương hoàn cảnh gia đình khó khăn của Cường, thương chút năng khiếu của Cường… và muốn góp phần nuôi dạy Cường - chỉ đơn giản là như vậy. Lo cho C được tiếp tục đi học, lo cho C phát triển năng khiếu, lo cho C có chỗ hát để giới thiệu và chỉ muốn C nên người, và thành ca sỹ thật sự. Cô ấy cũng chưa từng biết Hồ Văn Cường cát xê ra sao, cũng như chưa từng quan tâm đến cát xê của chính mình trong từng show diễn.
Tôi nhắc lại: Phi Nhung nhận Hồ Văn Cường chỉ vì cô ấy muốn lo cho bé được đi học đàng hoàng, đúng như lời cô ấy đã từng nói, và sau đó muốn chỉ dạy và nâng đỡ thêm trên con đường nghệ thuật”. Do vậy, cô ấy đã nói rất nhiều lần với Hồ Văn Cường ngay từ khi mới bước chân vào nhà rằng: Tất cả chuyện tiền đi hát con nói chuyện với quản lý chứ mẹ không hề biết việc đó.
TẤT CẢ NHỮNG CHUYỆN LIÊN QUAN ĐẾN TIỀN CỦA HỒ VĂN CƯỜNG TÔI HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM VÀ ĐỨNG RA XỬ LÝ.
Và tôi sẽ giải quyết tất cả những chuyện này cùng với Hồ Văn Cường CHỨ KHÔNG PHẢI AI KHÁC trong ngày hôm nay. HI VỌNG PHI NHUNG CỦA TÔI YÊN LÒNG NƠI ĐÓ".
Quản lý chính thức của Phi Nhung khẳng định Phi Nhung không làm gì trái với lương tâm trên cát-sê của con trai nuôi
Cộng đồng mạng nói gì về Hồ Văn Cường?
Không ngoại lệ, vẫn tựu thành 2 nhóm - chỉ trích Cường hoặc bảo vệ, chúc phúc cho em cũng như Phi Nhung, mong sự việc sớm ổn thỏa. Đối với nhóm đầu, họ cho rằng HVC "ăn cháo đá bát", vong ơn và cậu đã được xem là trưởng thành, đã ý thức được phát ngôn cũng như làm chủ được hành động của mình:
- "Tóm lại tôi thấy thằng bé ăn cháo đá bát này chắc chắn không có tương lai tốt. 18 tuổi ko phải loại 1-2 tuổi. Mà đứa bé vài tuổi đầu mà thấy mẹ bị chửi nó cũng biết phải bênh mẹ rồi. Cho dù đôi khi nó có bị mẹ đánh mắng. Nhưng nó vẫn sẽ luôn yêu thương mẹ nó"
- "Nuôi nó bao nhiêu năm,thương yêu bảo bọc nó mà khi gặp chuyện cho đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn bị người ta vu khống,chửi rủa mà nó k hề nói một tiếng để bảo vệ người mẹ nuôi của nó.Đúng là đồ phản bội,ăn cháo đá bát"
- "Sao vậy Cường con phải nói, con phải nên làm cái clip nói rõ mọi việc để minh oan cho mẹ Nhung chứ, con có nghe mụ xi ô kia réo mẹ con ko, cô thất vọng về con quá, ko có mẹ Nhung là ko có con ngày hôm nay đâu, bao nhiêu ng yêu con bạn bè của mẹ Nhung đều yêu con mà, 1 câu nói của con để cho mẹ Nhung con mỉm cười nơi vĩnh hằng chứ, thương chị Nhung"
Trong khi đó, phía còn lại cho rằng cá nhân nào "khuấy đảo" những ồn ào nhạy cảm như thế này quá vô tình, bởi Phi Nhung ra đi chưa bao lâu. Xin mượn lời một tài khoản để khép lại bài viết:
"Quản lý đã lên tiếng rồi để họ tính toán với cháu Cường, xin cộng đồng mạng đừng xỉa xói nữa. Chúc cả gia đình bình an ạ".


