Tỏa sáng với danh vị quán quân trong cuộc thi Here We Go 2019 - Thánh Ăn Đại Chiến, travel blogger Bobby Tăng Kim Thành (hay Bobby) ngày càng được cộng đồng xê dịch yêu mến hơn bởi sự hài hước, tận tâm trong các bài chia sẻ về du lịch của mình.
Công việc văn phòng bận rộn là thế, chàng travel blogger sinh năm 1992 này vẫn chăm chỉ cập nhật những hình ảnh, nội dung thú vị về những lần dịch chuyển đó đây.
Bobby chia sẻ, anh đã ghé thăm 28 quốc gia tính tới thời điểm hiện tại - một con số đáng ao ước cho bất kì tâm hồn yêu xê dịch nào. Nếu bạn là người du lịch ưa thích những góc nhìn, quan điểm mới lạ cũng như cần lắm những bài review kĩ lưỡng, đầy đủ thông tin - trang blog của Bobby sẽ là địa chỉ mà bạn nên tham khảo.
Hoặc đơn giản là bạn cảm thấy phiền lòng vì bao dự định vi vu bị trì hoãn, vì một chiều đứa bạn thân bỗng hủy kèo, ngày đầu tuần bị sếp mắng... tạp chí tin rằng những bài viết từ Bobby Tăng Kim Thành sẽ giúp bạn sạc lại năng lượng tích cực trong chớp mắt. Với biệt danh "hotboy vựa muối", blogger họ Tăng hứa hẹn sẽ mang lại niềm vui cũng như những kinh nghiệm du lịch "cười ra nước mắt"!
Gặp gỡ anh chàng tại đây:
Vừa qua, chàng travel blogger một lần nữa lại khiến người xem "dậy sóng" bởi những chiêm nghiệm hài hước sau chuyến du lịch đến đảo Phú Quý. Không đi theo xương sống nội dung quen thuộc dạng "Đi đâu - Làm gì - Ăn gì" như bao người, 49 kết luận sau từ Bobby đảm bảo sẽ khiến bạn phải ngạc nhiên trước sự sáng tạo và tinh tế của anh chàng điển trai này đấy, cùng xem nhé.
1. Khen cảnh Phú Quý đẹp với người dân ở đây để nhìn người ta hững hờ rằng: “cảnh quan ở trên đảo bình thường lắm, có gì đâu mà chụp dữ vậy”.
2. Đem theo đầu lọc nước hoa sen tắm để thấy rằng nước ở đây trong veo cỡ nào.
3. Đi chân không trên cát ở Phú Quý để thấy nó kém mịn cỡ nào, vì đây là cát san hô.
4. Từ ý trên, có thể thấy nên thử một lần lặn ngắm san hô ở Phú Quý.
5. Không, thực ra thì câu cá và ăn sashimi cá sống giữa biển khơi sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời hơn. Còn cá gì thì đợi bài sau mình nói.
6. Trượt ván kéo và té sấp mặt bên cạnh Hòn Tranh. Nhớ mặc áo phao.
7. Ăn hải sản ở một bè cá, nơi thực sự tàng trữ mấy con hải sản độc lạ.
8. Ăn hải sản sống để kiểm nghiệm độ tươi và độ ngọt. Nhắc đến là thấy đói...
9. Nhậu và hát karaoke phè phỡn trên bè cá.
10. Cao hứng và bắt đầu qua bàn kế bên nhậu ké.
11. Nằm gieo vài giấc mơ trên bè nghe gió biển thổi thiu thiu bên tai.
12. Nghe người dân đã bắt đầu tập nói giọng Phổ Thông nhiều hơn. Khoảng gần 2 năm trước khi bọn mình đang mù đường mà đi hỏi người dân là ngáo luôn.
13. Cháy nắng. Ở đây ít mưa hơn ở trong đất liền: nắng rất cực trong khi Gòn đã vào mùa mưa bập bùng.
14. Ngồi trên xe đi mãi đi mãi về phía trước, rồi cũng có sẽ có cảnh đẹp, đi thêm tí nữa thì lại quay về điểm xuất phát. Đảo bé nhưng không thiếu cảnh đẹp.
15. Đi tìm một chiếc xe hơi trên đảo.
16. Chạy xe ngắm bình minh hay hoàng hôn gì đó bên cạnh con đường có phong điện.
17. Hết xăng và sấp mặt dắt xe đi tìm xăng.
18. Mua xăng từ một cái chòi be bé ven đường.
19. Đi lộn đường và tham dự đám cưới bản địa ở Vịnh Triều Dương.
20. Ngắm hoàng hôn hay bình minh gì đó mình quên rồi ở Vịnh Triều Dương.
21. Chạy xe lên Cột Cờ Phú Quý: con dốc bao đẹp. Lo nhìn cảnh mà mém té sấp mặt vài lần.
22. Chào cờ ở Cột Cờ Phú Quý.
23. Xuống bãi nhỏ gần đó chụp hình lồng lộn giống mấy bạn bánh bèo rich kids.
24. Leo xuống hồ vô cực ở Gành Hang. Không hiểu thành phần nào lại ghi chỗ này là “Small park – burden” trên Google Map.
25. Ngắm bình minh hay hoàng hôn gì đấy ở Mũi Doi Thầy.
26. Sau đấy chui xuống hồ nuôi tôm cá để đi tìm Nemo, đùa chứ lũ cá dưới này sặc sỡ lắm!
27. Chụp hình! Cá đẹp thì đẹp chứ cảnh ở đây lên hình với mặt mình vẫn hơn.
28. Gần đấy có gì nhỉ? À xong rồi thì leo lên đỉnh núi Cao Cát để ngắm bình minh hay hoàng hôn gì đấy.
29. Nuôi dưỡng tâm hồn đẹp khi leo lên núi vì nơi đây thuộc địa phận chùa Linh Sơn.
30. Chạy tới ngọn Hải Đăng để tiếp tục ngắm bình minh hay hoàng hôn gì đấy. Chỗ nào là nơi cao nhất của đảo, nhưng nghe nói không có gì "ảo lòi" để chụp nên mình chưa có đi.
31. Chạy ven bờ kè trên đường Hùng Vương.
32. Chạy ra xa đất liền nhất của bờ kè.
33. Leo lên những khối bê tông chống sóng hóng gió.
34. Ngồi một quán cà phê sân vườn ven bờ kè.
35. Ngủ gật trong quán và nghe ruồi vo ve bên tai.
36. Ăn bánh mì chấm bánh canh chả cá ở trước lăng cô Mỹ Khê.
37. Ăn thử gỏi cá của người bản địa.
38. Uống thử rượu khóm.
39. Ăn thử mấy món làm từ bò ở mấy quán có tên “Bò nóng…”
40. Ăn bánh tráng nướng, ăn bánh flan, ăn chè… ở khu vực ăn vặt đường Võ Văn Kiệt giao với Trần Hưng Đạo.
41. Ăn bánh căn buổi sáng ở chợ Long Hải.
42. Bàn chuyện mua đất bán đất rôm rả với mấy cô bán hàng.
43. Xong rồi vòng sang đền thờ công chúa Bàn Tranh nếu muốn thể hiện mình văn hóa lịch sử trùng trùng.
44. Ăn cua Huỳnh Đế. Nếu nhân phẩm tốt thì sẽ gặp con trăng tốt, cua sẽ to và ăn sẽ sướng.
45. Ăn hải sản sống, bên cạnh món cá biển tươi sống mình hoàn toàn tự thân câu lên ở bên trên, các món như hàu, nhím biển, mực có chất lượng ngon không kém gì chợ cá bên Nhật Bản với giá thành thì khỏi bàn.
46. Ăn mực nấu chao để cảm nhận một điểm nhấn xuất sắc.
47. Uống trà sữa trên đảo vào ban đêm.
48. Ngồi nghe một người bản địa kể chuyện về cuộc sống trên đảo.
49. Quay lại tiếp chỉ vì còn muốn làm thêm nhiều thứ khác nữa.
Và đó là tất cả những điều Bobby khuyên bạn nên thử khi ở Phú Quý để chuyến đi đáng nhớ hơn. Quả không hổ danh hot boy vựa muối, bạn nhỉ?
Cuối bài, anh chàng không quên nhắn nhủ: "Không biết còn cao nhân nào làm gì độc đáo hơn ở đây nữa hông?", vậy nên các xê dịch-er đừng quên đáp lại lời hiệu triệu của Bobby bằng cách chia sẻ những kỉ niệm khó quên giữa bạn và đảo Phú Quý với chúng tôi nhé!