Quán súp cua nổi tiếng Hà Nội bất ngờ chuyển địa điểm vì hàng xóm tỵ nạnh do khách quá đông
Quán súp cua nổi tiếng đã chuyển từ số 162E Tôn Đức Thắng sang số 36 Phan Văn Trị, Đống Đa, Hà Nội - cách địa điểm cũ 100m.
Ở Hà Nội, nếu bạn hỏi địa chỉ ăn súp cua thì gần như toàn bộ mọi người đều sẽ nhắc đến súp cua ở số 162E Tôn Đức Thắng. Bởi cho dù biết bao hàng súp khác có xuất hiện rồi đóng cửa thì món súp cua của quán vẫn luôn có một lượng khách thân quen.
Một bát súp đầy đủ như trong hình có giá là 35k/bát
Thế nhưng, cũng chính vì lý do lượng khách ghé đến quá đông vô tình đã khiến chủ quán gặp phải nhiều tình huống không mong muốn. Cụ thể, địa điểm bán súp cua chỉ là một con ngõ nhỏ, nói cách khác "mặt tiền" của quán chỉ vừa bằng lối đi chung của một khu tập thể nằm trong ngõ 162E Tôn Đức Thắng. Vì lối đi quá nhỏ nên khách đến mua súp xếp một hàng dọc đã kín cả lối đi, thậm chí lượng khách đông đến mức đã tràn ra cả lòng đường của xe máy đi lại.
Cảnh đoàn người xếp hàng rất lâu mới đến lượt mình đã vô tình gây ảnh hưởng đến những nhà dân xung quanh (Ảnh: Duẩn Lê)
Chính vì lý do đó nên đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống của những người dân sống trong khu tập thể và hàng xóm xung quanh. Sự việc này đã lặp đi lặp lại nhiều lần dẫn đến mâu thuẫn giữa chủ quán và nhiều người khác. Đỉnh điểm của vụ việc này là khi người hàng xóm và chủ quán đã to tiếng với nhau trước mặt khách khiến mối quan hệ 2 bên trở nên căng thẳng không thể cứu vãn.
"Ngay sau hôm đó, quán đã chuyển sang địa điểm mới vì lượng khách quá đông vì chỗ cũ thì nhỏ. Người dân xung quanh cũng bị ảnh hưởng ít nhiều vì mình bán trong khu tập thể đông người, họ đã phàn nàn nhiều lần nên lần này quán quyết định chuyển luôn. Từ khi chuyển sang chỗ mới, thoáng mát và rộng rãi hơn, khách cũng có nhiều chỗ ngồi đẹp hơn.
Quán đã chuyển sang địa điểm mới cách đó 100m để mở rộng không gian bán hàng

Nhìn chung thì lượng khách vẫn ổn định, đều đều như khi bán ở chỗ cũ. Nhiều người không biết mình chuyển thì sẽ gọi điện để hỏi địa chỉ. Hơn nữa ở quán cũ, mình cũng treo biển đổi địa điểm nên khách vẫn biết mà đến ăn.
Ở chỗ cũ, chỉ có hai vợ chồng mình vừa nấu vừa ra đồ vì không gian quá chật hẹp nên không thể thuê thêm người làm. Khách xếp hàng lâu đôi khi hết súp còn phải đợi thêm 30 phút khiến nhiều người tiếc nuối không chờ được phải về. Mình cũng muốn bán lắm nhưng đôi khi phải bảo hết súp vì lượng khách đến đông quá không phục vụ hết được, mỗi ngày như vậy chỉ bán được 300 suất là quá tải.
Dù mới chuyển đến đây được 1 tuần nhưng khách nào cũng vui vẻ ghé qua vì đã không còn xảy ra tình trạng chờ đồ ăn quá lâu khi phải xếp hàng dài nữa. Mình thuê thêm người để khách đến giờ nào cũng còn hàng, chỉ khi hết hẳn mình mới từ chối nhận khách và đóng quán luôn", chủ quán súp chia sẻ về lý do chuyển địa điểm bán hàng.

Quán súp cua nằm ở số 162E Tôn Đức Thắng từ lâu đã là địa chỉ quen thuộc của nhiều bạn trẻ. Cũng chính vì sự nổi tiếng đó đã thu hút lượng khách nườm nượp đến đây mỗi ngày. Hiện quán đã chuyển sang số 36 Phan Văn Trị, Đống Đa, Hà Nội - cách địa điểm cũ 100m.

