Quay lại thời học sinh cùng Woossi với 5 món ăn vặt huyền thoại trước cổng trường
Thật ghen tị với các bạn học sinh trường THPT Lương Thế Vinh bởi ngay đối diện cổng trường là cả một thiên đường ăn uống. Cùng theo chân food blogger Woossi khám phá 5 món ăn vặt huyền thoại dưới đây nhân dịp 20/11 nhé.
Dù qua bao nhiêu năm, những món ăn vặt trước cổng trường luôn có sức hút với hội học sinh. Nào là bánh tráng trộn, nào là bò bía, nào là bắp xào... Chẳng cần đi đâu xa, chỉ cần vài bước chân ra khỏi cổng trường là đã có ngay những món ngon dù bao năm chẳng hề "lỗi mốt". Nhân dịp 20/11, food blogger Woossi đã có ngay một chuyến food tour thiên đường ăn vặt trước cổng trường THPT Lương Thế Vinh chỉ với 100k. Cùng khám phá những món ăn "trường tồn" theo thời gian và lớn lên cùng những lứa học sinh Sài Gòn qua vlog dưới đây nhé.
Hủ tiếu Nam Vang
Nằm trong chuỗi Vlog ăn hàng 100k, món ăn đầu tiên được food blogger Woossi lựa chọn là hủ tiếu Nam Vang. Đây là món ăn do người Việt chế biến, được bán đầu tiên ở Nam Vang. Sau đó dần trở thành một trong những món ăn được yêu thích nhất ở miền Nam. Nguyên liệu chính là hủ tiếu dai, nước dùng có thể dùng xương heo, lòng heo, thịt bằm nấu cùng. Khi có khách, chủ quán chỉ cần trụng mì với nước, bỏ thêm nhân như giá, hẹ, thịt bằm, lòng heo... là xong.
Woosi thưởng thức hủ tiếu Nam Vang cùng cô bạn đồng hành Yến Nhi.
"Hồi xưa mình chỉ có ăn mì gói thôi. Giờ ăn hẳn hủ tiếu Nam Vang 35k là hơi sang đó", anh chàng food blogger Woossi hài hước chia sẻ. Theo đó, đây là món ăn dường như thích hợp nhất với tất cả các bữa trong ngày: sáng, trưa, chiều, tối đều có thể no bụng được.
Xe đẩy bánh chiên tuổi thơ
Những xe đẩy bánh chiên chắc chẳng còn gì xa lạ với các bạn học sinh. Món ăn vặt giòn giòn, ngọt ngọt, chấm cùng tương ớt tạo nên hương vị khác lạ. Đặc biệt là mức giá rất rẻ, chỉ dao động từ 5k - 10k/ chiếc. Mỗi người thường chỉ ăn từ 2, 3 chiếc là đủ vỗ về chiếc bụng đói.
Bánh chiên chỉ có giá 5k - 10k/ chiếc.
Dừng chân trước cổng trường THPT Lương Thế Vinh, food blogger Woossi cùng bạn đồng hành - Yến Nhi đã ghé một chiếc xe bánh chiên, thưởng thức bánh quẩy, bánh que. Ngoài ra, tại đây còn có nhiều loại bánh chiên khác như: bánh tiêu, bánh donut...
Trà sữa ngập tràn topping
Chén món ngon xong rồi thì phải đến đồ uống chứ nhỉ? Và tất nhiên, đối với các bạn học sinh thì chẳng thể nào bỏ qua trà sữa - thức uống thơm ngon với mức giá hạt dẻ đến không ngờ. "Đây là lần comeback sau gần 3 tháng bỏ trà sữa, em cảm thấy như được hồi sinh vậy á", cô bạn đồng hành Yến Nhi hào hứng chia sẻ sau khi thưởng thức ly trà sữa mát lạnh.
Trà sữa cổng trường là thức uống mát lạnh được nhiều học sinh yêu thích.
Bánh mì kẹp kem mát lạnh
Đây là món ăn xuất hiện từ thời "ông bà anh" nhưng chưa bao giờ hết hot. Từ khi những món ăn vặt vẫn là một điều xa xỉ của thế hệ 7x, 8x thì bánh mì kẹp kem được coi là một trong những món "huyền thoại" và "sang chảnh" nhất. Cắn một miếng bánh mì nóng giòn, kết hợp thêm chút lành lạnh của kem, hòa chung vị ngọt của sữa đặc, bùi béo của đậu phộng. Đâu phải cao lương mĩ vị gì cho cam, chỉ đơn giản vậy thôi nhưng ai ăn cũng ghiền, cũng nhớ mãi.
Món ăn "huyền thoại" gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ.
Tàu hũ nóng nước cốt dừa
Tiếp tục food tour món ăn vặt cổng trường, Woosi đã lựa chọn một xe đẩy chuyên tàu hũ nóng nước cốt dừa. "Trong đây có trân châu nhà làm, dẻo dẻo ăn mới đã. Các bạn có thể quậy đều lên như thế này rồi dùng ống hút hút cũng được nè. Ăn kiểu này cũng nhanh, cũng lẹ". Một ly đầy ắp như vậy chỉ có giá 10k và chuyến food tour của anh chàng Woossi đã kết thúc với tổng tiền chưa đến 100k/ người.
Thưởng thức tàu hũ nước cốt dừa ngay trước cổng trường THPT Lương Thế Vinh.
Trên đây là các món ăn vặt "huyền thoại" ở cổng trường THPT Lương Thế Vinh mà food blogger Woossi chia sẻ đến mọi người. Vậy mới thấy, trước cổng trường học là một thiên đường ăn uống với nhiều món ăn vặt độc đáo, mặn có, ngọt có, tráng miệng có, đủ để bạn thỏa thích lựa chọn mỗi khi không biết ăn gì.

