Quế Phong - một 'Đà Lạt mộng mơ' của miền Trung
Quế Phong là một địa điểm du lịch không thể bỏ qua khi đến với Nghệ An. Vùng đất này hiện vẫn giữ trọn vẹn cho mình nét hoang sơ của của miền sơn cước.
Là một huyện biên giới tiếp giáp với Lào, Quế Phong vẫn giữ nguyên vẹn cho mình nét hoang sơ của mình. Đến với vùng đất này, du khách sẽ được hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ với những cánh rừng bạt ngàn, những hồ nước thơ mộng. Quế Phong hiện lên như một bức tranh thủy mặc đầy màu sắc khiến biết bao du khách không khỏi bồi hồi và rung động.
Quế Phong - “Đà Lạt mộng mơ” của miền Tây xứ Nghệ
Với vẻ đẹp vô cùng thơ mộng với nhiều cánh rừng dài, phong cảnh hữu tình, những thung lũng đẹp cùng nhiều thác nước hùng vĩ, Quế Phong được mệnh danh là Đà Lạt tại miềnTây xứ Nghệ. Quả không khiến du khách phải thất vọng, khi đến đây du khách sẽ được chiêm ngưỡng những nét đẹp thiên nhiên vô cùng hùng vĩ gắn liền với những câu chuyện và truyền thuyết ly kỳ và đặc biệt.


Thác Sao Va - khởi nguồn cho vẻ đẹp của núi rừng Quế Phong
Sở hữu một hồ nước rộng lớn dưới ngay chân thác, thác Sao Va là một trong những thắng cảnh mà tạo hóa đã ban tặng cho vùng đất này. Nhìn từ xa, Sao Va hiện lên với sự hiền hòa và bình yên, bất cứ du khách nào đến đây đều cảm thấy thư giãn và thoải mái trước làn nước trong xanh thăm thẳm.


Thủy điện Hủa Na - nơi thơ mộng và hoành tráng nhất Quế Phong
Đến với Quế Phong du khách chắc chắn không thể bỏ qua hồ thủy điện Hủa Na. Với diện tích lớn trải dài theo hình chữ S, hồ thủy điện Hủa Na với dòng nước yên bình, vẻ đẹp thơ mộng đã hút hồn biết bao du khách. Hồ nước này còn mang đến nhiều đặc sản của vùng đất này có thể kể đến như cá chạch trấu, cá đối với hương vị độc đáo và hấp dẫn.


Khám phá nét đẹp văn hóa tại Quế Phong
Nếu có cơ hội đến với Quế Phong du khách sẽ được hòa mình vào không gian sống của người dân tộc Thái với những nét đặc trưng rất riêng biệt. Du khách sẽ có cơ hội khám phá những câu chuyện truyền miệng kỳ bí và tham gia vào những lễ hội truyền thống vô cùng độc đáo như Lễ rước, Lễ Đại tế hay Lễ tạ. Người dân nơi đây vẫn giữ cho mình truyền thống tốt đẹp, họ luôn thân thiện và vô cùng mến khách.

Thơ mộng và hùng vĩ với nét đẹp hoang sơ và trữ tình nằm giữa đại ngàn của miền Tây xứ Nghệ. Đến đây, du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp đầy thơ mộng của một “Đà Lạt mộng mơ” ngay tại miền đất Bắc.
