Quên Đà Lạt đi, Lý Thành Cơ bật mí 'vùng đất bị quên lãng' ở Tây Nguyên đi về là mê
Xứ sở với “vẻ đẹp bị quên lãng” giữa lòng Tây Nguyên có gì mà khiến Lý Thành Cơ đi về là mê “tuốt tuồn tuột” đến vậy?
Nghĩ đến núi rừng, nghĩ đến Tây Nguyên thì chắc hẳn bạn chỉ nhớ đến xứ sở ngàn hoa Đà Lạt. Nhưng ít ai biết Tây Nguyên còn sở hữu một “vẻ đẹp bị quên lãng”, đó chính là Buôn Mê Thuột. Mới đây anh chàng travel blogger Lý Thành Cơ cùng hội bạn bè đã có một hành trình 3 ngày 2 đêm khám phá xứ sở đặc biệt này. Cùng TravelMag khám phá ngay hành trình đầy thú vị này.
Travel blogger Lý Thành Cơ - Người tình của những cung đường!
Lịch trình chi tiết 3 ngày 2 đêm du lịch Buôn Mê Thuột
Ngày 1: Hồ Lắk – Núi Voi – Bảo Tàng Cà Phê
- 8:30 sáng đáp Buôn Mê Thuột.
- 9:00 đi ăn sáng, gửi đồ ở homestay.
- 9:30 xuất phát đi Hồ Lắk cách trung tâm 50km, tầm 1 tiếng hơn chạy xe.
- 10:30 đến nơi và đi dạo thuyền trên hồ.
- 11:00 ra núi Voi cách hồ 14km đi tầm 20 phút.
- 12:00 leo núi Voi xong di chuyển đi ăn trưa.
- 13:30 check-in homestay nghỉ ngơi.
- 16:00 nghỉ ngơi xong cả nhóm đi bảo tàng Cà Phê.
- 18:00 ăn tối ở Bò Ca Te.
Ngày 2: Thác Dray Sap – Dray Nur – Ăn Sập Buôn Mê Thuột
- 9:00 sáng xuất phát đi thác, 2 thác này gần nhau nhưng đường đi khá xấu nên 1 tiếng sau mới tới nơi.
- 10:00 tới nơi và bắt đầu khám phá 2 thác, bạn cần 2 tiếng ở đây là tối thiểu.
- 12:00 rời thác và đi ăn lẩu cá lăng trên QL14.
- 13:00 về homestay nghỉ ngơi.
- 16:00 đi Soul Roastery.
- 18:00 ăn bánh cuốn thịt nướng.
- 19:00 đi uống trà sữa Ben.
Ngày 3: Thư giãn
Ngày này mình quyết định nghỉ ngơi. Bạn có thể hardcore bằng việc đi thêm bản. Nhưng mình chọn việc nghỉ ngơi, la cà nhiều quán cafe và ăn uống cho đã người. Vì xê dịch đâu phải là chạy theo một checklist đúng không?
Những điểm du lịch hấp dẫn tại Buôn Mê Thuột
Hồ Lắk
Hồ Lắk nổi tiếng vì diện tích của hồ lớn nhất tỉnh Đắk Lắk và lớn thứ 2 sau hồ Ba Bể. Khi đến đây Cơ phải nói là khó có thể thấy được bờ phía bên kia vì độ rộng lớn của hồ. Xung quanh hồ Lắk bao bọc bởi nhiều ngọn núi tự nhiên xanh mướt tạo cảm giác vô cùng thoải mái và trở thành một tấm phông nền tuyệt đẹp.

Hoạt động nổi tiếng nhất ở Hồ Lắk chính là đi dạo trên thuyền độc mộc truyền thống đi giữa hồ. Bạn có thể thuê thuyền với giá 150.000 VNĐ/2 người có người chở hoặc thuê thuyền máy thì có thể đi nhiều hơn. Nhưng Cơ đặc biệt thích thuyền độc mộc vì cảm giác thanh bình hơn.
Xung quanh hồ Lắk có Lak Camp đang khá nổi tiếng với hình thức cắm trại ăn trưa, ngủ qua đêm. Ngoài ra còn có Buôn Jun là một buôn làng của người M’Nông với các hoạt động văn hoá, nhảy múa, nấu nướng của người dân bản địa.

Hồ Lắk cách trung tâm Buôn Mê Thuột 52km, bạn buộc phải đi xe máy hoặc xe hơi. Do mình đi vào mùa mưa và đi đông người nên mình bao taxi 7 chỗ giá cả đi và về là 1.000.000VNĐ. Chia cho 6 người thì tương đối rẻ mà lại an toàn trong mùa mưa nữa. Đoạn đường đi đến Hồ Lắk khá đẹp nên nếu vào mùa khô, Cơ nghĩ bạn nên thử đi xe máy vì có nhiều góc chụp đẹp dọc đường đi.
Núi Đá Voi
Được biết đến với thành tích là tảng đá nguyên khối lớn nhất Việt Nam, núi đá Voi Yang Tao gồm 2 cụm Đá Voi Cha & Đá Voi Mẹ. Trải nghiệm leo lên hòn đá khá trơn để ngắm nhìn toàn cảnh núi rừng xung quanh là một trải nghiệm đáng nhớ. Các bạn lưu ý hãy chuẩn bị giày thật bám vì hòn đá khá trơn trượt dễ xảy ra tai nạn.

Nằm cách 40km thành phố Buôn Mê Thuột và khá gần với hồ Lắk. Thế nên bạn có thể kết hợp 2 nơi này với nhau vì đã lỡ đi khá xa rồi.
Bảo tàng Thế giới Cà phê
Một công trình hiện đại nhưng vẫn mang những giá trị truyền thống và đặc biệt là thể hiện niềm tự hào về cà phê của Buôn Mê Thuột. Tại đây, bạn có thể tìm hiểu về cà phê ở Việt Nam lẫn thế giới. Nhưng nơi này được biết đến nhiều bởi không gian hiện đại và ăn ảnh.






Vé vào cổng khu vực tầng trên là 75.000 VNĐ, và trọn gói có tầng hầm là 150.000 VNĐ. Tuy nhiên, sau khi đi cả 2 thì Cơ thấy chỉ cần đi khu vực tầng trên thôi là đủ, vì tầng hầm không có gì đặc biệt mà lại mắc gấp đôi.
Thác Dray Sap – Dray Nur
Thác Dray Sap & Dray Nur là thác trên dòng Serepôk ở vùng đất xã Đăk Sôr, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông nằm cách thành phố 30km về phía Nam. Cụm 2 tháp này nằm khá gần nhau với phí vào cổng là 40.000VNĐ.


Nếu bạn là người yêu thiên nhiên và muốn ngắm nhìn thác và mảng xanh hùng vĩ của Tây Nguyên thì không thể bỏ qua nơi này. Bạn sẽ tốn từ 2-3 tiếng tại đây để đi xuyên qua khu rừng tự nhiên. Trong rừng có rất nhiều côn trùng và cây nhọn nên bạn nhớ mang quần dài và xịt chống côn trùng.
Đường đi tới đây khá là xấu vì đang xây dựng nên bạn nên chọn đi xe hơi nhé, mình thuê xe 600.000VNĐ cho cả 2 chiều và chia cho 6 người trong nhóm nên tính ra khá rẻ mà lại an toàn. Trên đường đi lại mưa nữa nên cũng đảm bảo cả nhóm vui vẻ và khô ráo.
Những địa chỉ ăn ngon tại Buôn Mê Thuột
- Bò Ca Te: món ngon nhất của quán là món bò sốt
- Phở khô Gia Lai: 264 Nguyễn Công Trứ. 30k/tô.
- Lẩu cá lăng: Giá tiền là 550k/kg, nhóm 6 người thêm tài xế nữa là 7 mình ăn 2 kg (1 kg làm lẩu, 1 kg kia để nướng) là đủ ăn và cực cực ngon luôn. Địa chỉ: 112, QL 14, Thôn 7, Hoà Phú, TP. BMT.
- Bánh ướt cuốn thịt nướng: nổi tiếng ở 45 Trần Nhật Duật. Nhóm mình ăn quá trời quá đất chỉ tốn 500k cho 6 người.
- Bún thịt nướng Mai: 12 Điện Biên Phủ, Thống Nhất.

Cách di chuyển tới Buôn Mê Thuột
Phương tiện tốt nhất nên đi là máy bay vì chi phí khá rẻ, mình mua vé trước tầm 3 tuần thì chỉ có 1tr3/khứ hồi đã bao gồm hành lý. Mà nghe nói giá đó đã là đắt đỏ rồi đó nha. Nên nếu canh giá rẻ trong tuần thì có khi xuống 800k – 1 triệu khứ hồi là bình thường.

Chắc chắn rằng sau khi đọc xong bài viết bạn đã biết thêm địa điểm du lịch tuyệt vời bên cạnh xứ sở ngàn hoa Đà Lạt đúng không? Đừng quên cùng TravelMag theo dõi thêm nhiều hành trình, trải nghiệm thú vị của anh chàng travel blogger điển trai Lý Thành Cơ.

