Quốc gia nghèo 'khét tiếng' nhưng có vị vua ăn chơi nhất thế giới
Vương quốc Eswatini là một trong những nước nghèo nhất thế giới, nhưng nói về độ ăn chơi thì chắc hẳn không ai qua nổi quốc vương Mswati III của họ. Ông này được cho là đã làm những hành động khiến nhiều người phẫn nộ, thậm chí khiến quốc gia trên đà suy vong.
Quốc Vương Mswati III - Vị vua ăn chơi nhất thế giới
Nói về độ giàu có và xa xỉ thì chắn chắn các vua và quốc vương ở Brunei, Thái Lan và Trung Đông sẽ là những cái tên đứng đầu bảng xếp hạng, thế nhưng ăn chơi đến mức khiến quốc gia suy vong thì chắc hẳn không ai qua nổi vua Mswati III.
Chân dung quốc Vương Mswati III - Vị vua ăn chơi nhất thế giới.
Vua Mswati III (tên khai sinh là Makhosetive Dlamini, sinh vào ngày 19/3/1968) là Quốc vương của Vương quốc Eswatini, đồng thời là người đứng đầu của Hoàng tộc Swazi.
Dưới sự cai trị của vị quốc vương này, trong tổng dân số 1,2 triệu dân, có 1/4 dân số phụ thuộc vào viện trợ lương thực. 40% dân số trưởng thành nước này mắc HIV và AIDS - chỉ số cao nhất thế giới.
Vua Mswati III (tên khai sinh là Makhosetive Dlamini, sinh vào ngày 19/3/1968) là Quốc vương của Vương quốc Eswatini, đồng thời là người đứng đầu của Hoàng tộc Swazi.
Thế nhưng Vua Mswati III đã từng được tạp chí Forbes bình chọn là người đàn ông giàu thứ 15 thế giới và là người châu Phi duy nhất có tên trong top 100.
Quốc gia nghèo "khét tiếng" có vị vua ăn chơi nhất thế giới
Vương quốc Eswatini là một quốc gia thuộc khu vực châu Phi. Đây là một quốc gia có diện tích tương đối nhỏ và không giáp biển. Nước này giáp với Nam Phi về ba phía bắc, tây, nam và giáp với Mozambique về phía đông.
Vương quốc Eswatini là một quốc gia thuộc khu vực châu Phi.
Eswatini giành được độc lập từ Anh vào ngày 6 tháng 9 năm 1968 và hiện là một quốc gia đang phát triển với nền kinh tế nhỏ, theo chế độ quân chủ chuyên chế. Tính đến năm 2018, Eswatini có tuổi thọ thấp thứ 12 trên thế giới, ở mức 58 tuổi cà nước này cũng đang phải đối mặt với nhiều vấn đề xã hội nghiêm trọng, đặc biệt là đói nghèo và đại dịch HIV/AIDS.
Eswatini đang phải đối mặt với nhiều vấn đề xã hội nghiêm trọng, đặc biệt là đói nghèo và đại dịch HIV/AIDS.
Theo Ngân hàng Thế giới (World Bank), người dân Vương quốc này chủ yếu sống bằng nông nghiệp và Eswatini là một trong những nước nghèo nhất thế giới, với 70% dân số sống ở nông thôn phải tằn tiện với mức thu nhập dưới 1 USD/ngày.
Quốc vương của Vương quốc Eswatini được cho là đã làm nhiều hành động khiến nhiều người phẫn nộ như:
- Biến lễ hội truyền thống thành lễ tuyển vợ, ở đây các cô gái sẽ để bộ ngực trần nhảy múa còn ông sẽ xem xét và chọn ra cô gái mà ông ưng ý để làm vợ.
Vị vua này có 15 vợ và gần 30 con nhưng vẫn tiếp tục mở các cuộc tuyển thêm.
- Đem hết tiền viện trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc để xây lâu đài và mua siêu xe khiến cho tổ chức này không viện trợ cho nước này nữa.
- Thay mặt quốc gia đi vay nợ nước ngoài để ăn chơi.
- Để bù cho số khoảng hao hụt do mình gây ra ông còn từng cắt giảm tới 20% lương của giáo viên và bác sĩ.
- Thậm chí ông còn đổi tên quốc gia của mình vào ngày sinh nhật với lý do lập luận của quốc vương Mswati III, tên cũ Swaziland dễ gây nhầm lẫn với Thụy Sĩ, tên tiếng Anh là Switzerland. Thế nhưng nhiều người cho rằng tên quốc gia mới na na giống với tên ông theo phát âm.
Người cho rằng tên quốc gia mới na na giống với tên ông vua này theo phát âm.
- Thời gian ông ta ở sòng bài tại Las vegas còn nhiều hơn ở nhà.
- Ông ta nắm hết quyền lực, quan chức cũng do ông ta tuyển chọn, cho nên ai dám nói xấu hoặc chỉ trích thì sẽ bị xử tử không qua xét xử.
Những bài báo xoay quanh vị vua này chỉ mang chủ đề đời sống cá nhân xa hoa.
Những bài báo xoay quanh vị vua này chỉ mang chủ đề đời sống cá nhân xa hoa.
Và điều đáng chú ý ở đây là không một quốc gia “dân chủ” nào để ý hoặc đến đây giải cứu người dân khỏi chế độ độc tài thực thụ ở nơi đây!
