Quy Nhơn: Hàng nghìn người đổ xô tắm biển xả xui ngày Tết Đoan Ngọ
Bất chấp nắng nóng, đúng 12h trưa ngày 25/6 - Tết Đoan Ngọ, hàng nghìn người dân ở các tỉnh Tây Nguyên và miền Trung lại đổ xô ra xuống Quy Nhơn tắm biển xả xui.
Tết Đoan Ngọ hay Tết Đoan dương (5/5 âm lịch), còn được gọi là ngày “giết sâu bọ” hay ngày phát động bắt sâu bọ, tiêu diệt bớt các loài gây hại cho cây trồng trên cánh đồng.
Trong ngày Tết Đoan Ngọ, người dân miền núi thường lên rừng hái thuốc để chữa bệnh, còn người dân vùng biển thì đổ xô tắm biển, vì theo quan niệm dân gian, đây là ngày “khí dương” mạnh nhất năm.
Chị Nguyễn Ánh Nguyệt (ở thị xã Sông Cầu, Phú Yên) ra biển Quy Nhơn tắm với hi vọng sẽ đem lại may mắn.
“Từ thời xa xưa ông bà ta quan niệm, tắm biển Tết Đoan Ngọ, đặc biệt phải tắm đúng 12h trưa mới linh nghiệm để rũ bỏ bệnh tật, nhất là những bệnh về da. Vì vậy, hàng năm gia đình tôi đều đi tắm biển ngày này để xả xui, hi vọng may mắn đến với gia đình”, chị Nguyệt chia sẻ.
Nhiều người còn mang theo can, chai để lấy nước biển mang về tắm cho những người già, người bị bệnh, trẻ em còn quá nhỏ không đi tắm biển được để cầu mong bình an, vượt qua bệnh tật.
Dù nắng nóng nhưng vẫn rất nhiều người đội mũ, che ô tắm biển. Ảnh: Vietnamnet
Bờ biển kéo dài từ bãi tắm Ghềnh Ráng xuống tượng đài Chiến Thắng chật kín người tắm. Ảnh: Vietnamnet
Các bãi gửi xe ở Quy Nhơn chật kín phương tiện. Ảnh: Vietnamnet
Nhiều người còn e ngại nắng nóng nên ngồi trên bờ. Ảnh: Vietnamnet
Theo người dân, những người không ra biển được vào giờ nắng nóng, người nhà sẽ mang nước từ biển về và đổ vào thau cho người đó nhìn vào, rồi ngửa mặt lên trời tự cầu an cho bản thân. Ảnh: Vietnamnet
Nhiều người còn mang theo can, chai để lấy nước biển mang về tắm cho những người ở nhà không đi đươc. Ảnh: Vietnamnet
Nhiều trẻ em cũng được cho đi tắm biển. Ảnh: Vietnamnet
Thanh niên nam nữ đổ xô đi tắm biển xả xui và cầu may. Ảnh: Vietnamnet
Nhiều người mang cả ô che khi xuống biển tắm. Ảnh: Vietnamnet
