Ra mắt trước đám bạn người yêu lần đầu, cô gái mạnh miệng hô to: Em bao hết
Chắc hẳn các anh chàng phải nể phục trước sự hào phóng của cô gái này.
Trong cuộc sống, hầu hết ở các cuộc hẹn con trai luôn là người thanh toán đặc biệt là trong trường hợp chàng đưa nàng đi ra mắt được đám bạn thân nhưng cô gái dưới đây lại là một trường hợp ngoại lệ. Cô gái sẵn sàng trả toàn bộ chi phí cho cuộc gặp đầu tiên với đám bạn thân của chàng.
Bài đăng khiến tất cả ngỡ ngàng
Câu chuyện là cả nhóm bạn của anh chàng vừa đi ăn lại vừa đi uống cà phê nhưng đến lúc thanh toán thì tất cả đều ngỡ ngàng vì cô gái đã bao trọn gói. Nữ chính cũng sẵn sàng tuyên bố: “Cuộc vui hôm nay, em bao hết”.
Nguyên văn bài đăng của thanh niên trẻ. (Ảnh chụp màn hình)
Mấy chàng trai này tuy đã bước sang tuổi 31 rồi nhưng vẫn quen việc campuchia với nhau được phen “xanh mặt”, một phần vì ngạc nhiên, một phần cũng vì xấu hổ. Cả nhóm vẫn quyết gom tiền vào gửi lại cho đủ nhưng bị cô gái từ chối.
Cãi nhau một hồi mới rõ, hóa ra cô nàng chính là con gái chủ quán nên mấy anh không cần lăn tăn chuyện tiền nong. Bị “tra hỏi” về mối tình này này, nam chính đã tiết lộ rằng anh vốn là khách quen của quán, được ông chủ nhắm cho cái chức “con rể tương lai” nên đành phải hưởng chứ biết sao bây giờ.
Lần đầu ra mắt bạn của người yêu nhưng cô nàng sẵn sàng thanh toán mọi chi phí. (Ảnh minh họa: FB T.L.)
Bài đăng trên đã thu hút được sự chú ý của đông đảo anh em cộng đồng mạng, phần lớn đều khá thích thú trước hành động của cô gái:
– “Sóng gió phủ đời trai, tương lai gửi nhà ngoại rồi nhé”.
– “Chọn thế nào lại chọn đúng vào quán bố vợ tương lai thế”.
– “Ôi ước gì mình cũng được ông chủ quán nào nhắm làm con rể”.
– “Đâu phải cuộc nhậu nào con trai cũng phải trả tiền”.
– “Hành động nhanh như chớp, không hổ danh con gái chủ quán nhậu”.
– “Các thành niên 31 tuổi đến nhậu dài dài”.
Những bình luận hài hước của cư dân mạng. (Ảnh chụp màn hình)
Ai bảo cứ đi ăn uống là con trai phải trả tiền, con gái cũng có thể chủ động thanh toán mọi chi phí khiến các đấng mày râu phải nể phục đấy nhé!
