Rapper “chị đại” Jessi khóc mỗi ngày vì quá áp lực
Nữ rapper cho biết từ giữa năm 2020 đến nay cô chưa được nghỉ ngơi ngày nào. Jessi khóc mỗi ngày vì quá áp lực và cảm thấy cạn kiệt năng lượng.
Mới đây trong chương trình “Good Morning FM with Jang Sung Hyu”, rapper “chị đại” Jessi đã có những trải lòng về khoảng thời gian áp lực của mình. Theo đó nữ ca sĩ khóc mỗi ngày vì cảm thấy mệt mỏi và áp lực và công việc.
“Tôi không có bất kỳ kế hoạch quảng bá nào kể từ Nunu Nana phát hành tháng 7-8 năm ngoái. Tôi đã không nghỉ ngơi kể từ đó vì bận tham gia các chương trình tạp kỹ và quảng bá với tư cách thành viên Refund Sisters”, nữ rapper bộc bạch.

Jessi cho biết cô khóc mỗi ngày vì mệt mỏi và áp lực công việc
Mặc dù cảm thấy mệt mỏi, nhưng Jessi vẫn bày tỏ rằng mình hạnh phúc vì có công việc. Nữ ca sĩ chia sẻ thêm rằng “Tôi khóc mỗi ngày và cơ thể tôi thật sự mệt mỏi. Tuy nhiên, một bài hát hay đã được phát hành và tôi không muốn lãng phí nó nên tôi quyết định trở lại”. Theo đó ca khúc “What Type of X” của cô nàng cũng đã được phát hành vào ngày 17/3 vừa qua.
Jessi (Hyunju Ho) sinh năm 1988, được biết đến với nghệ danh là Jessica H.O hoặc Jessi. Cô gia nhập làng giải trí với vai trò là rapper và nhạc sĩ người Mỹ gốc Hàn. Cô sinh ra tại New York, lớn lên tại New Jersey và đến Hàn Quốc khi 15 tuổi. Sau khi tham gia chương trình đình đám dành cho rapper vào năm 2015, nữ ca sĩ bắt đầu nổi tiếng và được đông đảo công chúng biết đến.

Năm ngoái, nữ ca sĩ cũng gây chú ý khi tiết lộ rất hối hận vì phẩu thuật thẩm mỹ
Nữ ca sĩ cũng là cựu thành viên của nhóm nhạc hip-hop Lucky J, hoạt động dưới trướng YMC Entertainment.
Năm 2020, Jessi ra mắt ca khúc “Nunu Nana” và nhanh chóng dành được vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng kỹ thuật số Gaon. Sau đó, nữ ca sĩ tham gia nhóm nhạc dự án Refund Sisters cùng với Lee Hyori, Uhm Jung Hwa và Hwasa. Nhóm nhạc dự án cũng đã ra mắt ca khúc “Don’t Touch Me” vào ngày 10/10/2020. Tháng 8 năm ngoái, Jessi cũng gây chú ý khi cho biết bản thân hối hận vì đã phẫu thuật thẩm mỹ làm cho gương mặt trở nên dữ dằn đáng sợ.
