Review chi tiết hành trình hạnh phúc ở Hà Giang của cô nàng 'số nhọ'
2N3Đ chúng ta có thể làm được gì? Một hành trình vô cùng tuyệt vời đang chờ bạn phía trước. Cùng theo chân cô nàng Trang "Chó" đi tìm hành trình hạnh phúc ở Hà Giang nhé.
"...Mình không thích Hà Giang. Sau những cú ngã xe 2 lần/ngày và trải nghiệm thời tiết siêu khắc nghiệt, địa hình khắc nghiệt của 2 chuyến đi đầu, hầu hết thời gian mình chỉ dành cho việc giữ mạng sống, lè lưỡi thở và chửi thề vì quá khắc nghiệt. Còn lại thì chưa kịp cảm nhận nét đẹp gì ở “cao nguyên đá” khiến hàng triệu dân phượt mê mẩn những cung đường đèo này.

Có lẽ số Trang Chó vốn hơi đen. Hoặc "Anh Giang" cũng muốn “quá tam ba bận”, phải tận lần thứ ba đến Hà Giang vào 11.2020 này, Anh mới show hàng phô hết vẻ đẹp và nội tâm đầy ngổn ngang của Anh với Trang. Giờ thì Trang mê anh Giang lắm lắm, cảm giác thực sự ngơ ngẩn khi người đã về Hà Nội nhưng trái tờ rym thì vẫn đánh rơi mấy nhịp trên những rẻo non cao, bay phất phơ theo tiếng cười của các em nhỏ, theo điệu khèn của chú Sò - cô Lúa người Mông Trắng, theo điệu sáo của em Ly Mí Sình, và ánh mắt của anh công an điển trai trong Dinh thự nhà Vương - Vua Mèo trong một chiều đông lạnh bợt cả màu môi hồng cánh sen của thỏi son Mac.
Những kí ức khó quên ở Hà Giang
- Cùng nhau nhặt rác trên đường đi bộ xuống Hẻm Tu Sản - Sông Nho Quế
- Lần đầu uống rượu: mỗi ngày quất 12 ly rượu ngô men lá vào mồm trước sự nồng nhiệt tiếp đón của người vùng cao. Tự nhận ra bản thân có một năng lực phi thường trong việc tiếp nhận các chất cồn.
- Chuyện của “nữ hoàng thổ cẩm Hà Giang” - mẹ Vàng Thị Mai tại làng nghề truyền thống dệt lanh thổ cẩm Lùng Tám và nửa tiếng tập vẽ núi đồi Hà Giang bằng nến ong sáp lên vải lanh, lần đầu mặc một chiếc áo dệt lành vàng chóe loe giá 3 củ siêu đắt đỏ.

- Trải nghiệm đi thuyền trên sông Nho Quế đi qua Hẻm vực Tu Sản - hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á nằm dưới chân đèo Mã Pí Lèng nổi tiếng; đi bộ toét chân mà mãi chưa xuống đến Hẻm để đi thuyền; trải nghiệm đi xe máy 8km từ vực lên đỉnh cùng các tay đua công thức F1 chất nhất sông Nho Quế.
- Chinh phục những con Dốc, con Đèo nổi tiếng như: Đèo Mã Pí Lèng, Dốc 9 Khoanh,Dốc Thẩm Mã, Dốc Bắc Sum, Dốc Cổng trời Quản Bạ…
- Thăm lại các địa danh nổi tiếng ở Hà Giang mà ai cũng ghé một lần: Cột cờ Lũng Cú, Dinh Thự Nhà Vương- Vua Mèo, Phố Cổ Đồng Văn, Nhà của Pao...

- Chụp ảnh hoa theo mùa: Mùa hoa Tam Giác Mạch
- Thưởng thức ẩm thực Cao Nguyên Đá: Lẩu Gà Đen, Thắng cố Chợ Phiên, Rượu Ngô Men Lá, Thịt Bò Cao Nguyên, Mèn Mén…
- Học nhảy theo điệu khèn “chơi bời”, “đi dẩy” của người Mông Trắng và xuất xứ của chiếc khèn Mông qua màn biểu diễn đỉnh cao của nghệ nhân chú Sò - cô Lúa.
Review chi tiết về hành trình Hà Giang và trải nghiệm tour ghép Hà Giang 2N3Đ cho người bận rộn
Phương tiện di chuyển:
- Từ BX Mỹ Đình (HN) có rất nhiều xe khách chuyên chở đến BX Hà Giang (hoặc trung tâm Hà Giang), với nhiều khung giờ, giá từ 200K - 250K/chiều.
- Thuê xe máy: Hội bạn mình ở Malaysia sang Việt Nam hoặc rất nhiều dân phượt thích cảm giác mạnh mình biết cũng thường chọn đi xe máy chạy cung Loop (vòng cung) Hà Giang. Bạn có thể chạy xe máy từ Hà Nội hoặc đến BX Hà Giang thuê xe máy giá từ 120K - 150K/ngày/xe. Chạy cung: Trung tâm Hà Giang – Quản Bạ - Yên Minh – Đồng Văn – Lũng Cú – Mã Pí Lèng – Mèo Vạc – Hà Giang.
Năm nay dịch dã ác quá nên không xách balo đi khắp Đông Nam Á như 2 năm trước được, mình lại trở thành một cô gái công sở bận rộn với hàng tá chiếc deadline thồn vào mồm. Vì rất bận, mình cũng không thể bỏ đi chơi 5-6 ngày, 1 tháng, 600 ngày như trước mà chỉ tranh thủ đi cuối tuần như bao con người làm công ăn lương khác mà thôi. Để vừa khít thời gian cuối tuần, lại vẫn có được những trải nghiệm khác bọt so với 2 lần trước, mình chọn tour ghép của Hà Giang Trẻ - một đơn vị lữ hành 7 năm kinh nghiệm và có những điểm khác biệt hoàn toàn với những bên khác, đi tour mà như đi cùng cạ cứng, vừa vui vừa thu được nhiều kiến thức. Đáng đồng tiền bát gạo lắm à nghen!

Thông tin tour Hà Giang 2 ngày 3 đêm:
- Kiểu tour: Ghép đoàn
- Khởi hành hàng ngày, tour mở 4 mùa quanh năm
- Phương tiện: Ô tô 16 chỗ
- Thời gian: 2 ngày 1 đêm khởi hành từ Hà Giang (2 ngày 3 đêm tính từ bến xe Mỹ Đình, Hà Nội)
- Chi phí 2.180.000 VNĐ (chưa bao gồm vé xe khách Hà Nội – Hà Giang) với tour có trải nghiệm đi thuyền trên sông Nho Quế.
Vì sao mình lại chọn tour của Hà Giang Trẻ?
Thích hợp với người hay ngủ quên, lười cầm lái vào mùa đông băng giá, huyết áp thấp, sợ lạnh, muốn thử đi ô tô, từng ám ảnh tâm lý vì đi phượt xe máy một ngày ngã xe 2 lần tại Hà Giang như mình. Thời gian tuy ngắn nhưng đi được đủ các điểm nổi bật, hơi gấp gáp nhưng được cái nghe được nhiều chuyện hay ho về văn hóa, truyền thống, lịch sử địa phương trên dọc đường đi. 100% những HDV đều là người bản địa: Mông Trắng, Clao, Giáy, Tày, Dao…

Việc mua tour cũng là một phần ủng hộ phát triển du lịch bền vững, tạo công ăn việc làm cho người địa phương. HDV trẻ tuổi, dễ bắt nạt, biết thổi sáo, rất yêu văn hóa, không sõi tiếng Kinh nhưng hở ra là nói, giới thiệu đủ thứ hay ho về Hà Giang khiến người tham gia không dám ngủ vì sợ bỏ lỡ những câu chuyện hay trên đường.
Hà Giang Trẻ đặc biệt văn minh, quan tâm đến môi trường: Túi đựng rác làm từ túi thổ cẩm dệt tay của người đồng bào, túi nôn bằng giấy tự hủy, trong chương trình có Happy Hour - “Nhặt rác trên đường đi bộ xuống sông Nho Quế” - để người tham gia vừa vãn cảnh vừa cắm đầu cắm cổ nhặt rác làm việc thiện tích đức, giải nghiệp sau 1 năm tiêu cực, trì trệ, muộn phiền vừa qua.

Thực đơn 2 ngày có quá nhiều món ngon như lẩu gà đen, mèn mén, thắng cố, lạp xưởng, thịt gà rừng, thịt trâu rừng, lợn bản cắp nách, rau măng rừng, gỏi dê, cá sông chiên, cá suối kho… Kiến nghị với một người hay té re và có đường ruột yếu như mình thì nên cầm sẵn becberin để làm “đóng băng” shit vì không kịp tiêu hóa, đoàn đã bắt dừng để ăn tiếp huhu.
Lịch trình di chuyển:
Ngày 1 (Thứ năm - ngày 26/11/2020): 21h có mặt tại BX Mỹ Đình, đi giường nằm đến trung tâm Hà Giang.
Ngày 2 (Thứ sáu - ngày 27/11/2020):
- 5h sáng: Vừa xuống xe khách một cái thì HDV người bản địa - em Ly Mí Sình lùa chúng mình vào nhà nghỉ, cho ngủ 30 phút để chuẩn bị lên xe 16 chỗ từ tờ mờ sáng. Với người thích ngủ như mình, mình chỉ ước xe xịt lốp nhưng mà dở hơi quá, xe lại rất đúng giờ không trễ một phút huhu.
- 5h30: Em Sình (SN 1999, người Mông Trắng) vừa lên xe đã thao thao bất tuyệt về hành trình 2N3Đ dài đằng đẵng sắp tới. Trong lúc ai cũng buồn ngủ, em thổi liền hai bài sáo đậm chất vùng cao; cả đoàn đứa nào cũng ngáy khò khò, mình thì không dám ngủ vì sợ em buồn.
- 7h - 12h: Đang chợp mắt được chừng 10 phút thì em Sình hô hào a lô xô cả đoàn xuống xe đứng giữa sương mù chụp ảnh Flycam. Sáng dậy chưa kịp đánh răng mồm hơi thối nhưng em vẫn bắt đeo khẩu trang xuống chụp hình cho vui. Em nhiệt tình quá nên mình lại quất son lên mồm, chụp có tầm 100 tấm/địa điểm cho em vui vẻ, cảm thấy khách khá là hào hứng. Đổ đèo qua Dốc Bắc Sum, cổng trời Quản Bạ, Núi đôi Cô Tiên, cây Nghiến cô đơn, làng dệt lanh thổ cẩm Lùng Tám, em đều kể rất tỉ mỉ về những câu chuyện văn hóa hấp dẫn nghe mà toàn há hốc mồm khâm phục người Hà Giang.

Trang Chó ấn tượng nhất với câu chuyện về “Con đường hạnh phúc”. Đây là con đường di sản được mệnh danh là một trong những cung đường đẹp nhất Việt Nam. Đường dài khoảng 165km, bắt đầu từ thành phố Hà Giang đi qua 4 huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và kết thúc ở thị trấn Mèo Vạc. Trước năm 1945 khi Cách mạng chưa vào đến “cao nguyên đá”, Hà Giang là một thế giới khác biệt, vẫn có vua Mèo cai trị. Đến khi Bác Hồ kết nghĩa anh em với con trai vua Mèo, Hà Giang theo Cách mạng, mọi thứ ở đây mới khác đi. "Con đường hạnh phúc" được mở từ 1959 đến tầm 1965 mới xong. Nhà nước phải kêu gọi hơn 1000 thanh niên xung phong ở 6 tỉnh Việt Bắc, Nam Định, Hải Dương, cùng chung sức có hơn 1200 đồng bào, xả thân và sức lực dùng các công cụ thô sơ như cuốc, xẻng, xà beng… mở từng centimet đường núi mới có được cung đường làm bao người mê mẩn như bây giờ.
"Con đường hạnh phúc" tiêu tốn hơn 2.900.000 ngày công, 900.000 tấn thuốc nổ để xây dựng. Trong số hơn 2000 người đến đây mở đường, cũng có hơn chục người mất, trong đó còn có câu chuyện kinh dị hai cán bộ bị thổ phỉ mổ bụng lấy mỡ rán lên, treo đầu làm bia tập bắn… Bởi vậy, thế hệ xưa vẫn truyền miệng câu: “Dốc Bắc Sum – Hùm Cán Tỷ – Phỉ Đồng Văn” để nói về 3 nỗi sợ hãi lớn nhất khi làm con đường này: muỗi và dốc 7km hiểm trở ở Bắc Sum, hổ ở Cán Tỷ và bọn thổ phỉ bêu xấu chính quyền, ra tay tàn bạo với dân ở Đồng Văn. Hiện lọ mỡ người và tang vật vẫn được lưu giữ ở bảo tàng địa phương.


- Trưa: Em Sình lại lùa đoàn xuống một tiệm cơm ngon oặt lưỡi, tiếc là vẫn đang buồn ngủ và nín cơn đau bụng từ sáng nên mình chỉ ăn được có 1 bát cơm, trơ mắt nhìn thức ăn còn thừa mà không còn túi nào để nhét cả vì xe này văn minh quá, không cho dùng túi nilon.
- Chiều: Cơm no rượu say lên xe hát hò, kể lể, làm quen, em Sình lại bắt đầu dùng thứ tiếng nửa Kinh nửa Mông để nói về những chuyện xưa ở dốc Thẩm Mã, ở Dinh thự Nhà Vương - Nhà Vua Mèo, ở cột cờ Lũng Cú.
Dốc Thẩm Mã hay còn còn là “Dốc thẩm định ngựa” nằm ở của ngõ của huyện Đồng Văn. Ngày xưa á, người ta đi thẩm định ngựa bằng cách cho nó leo lên dốc này, con khỏe giữ lại, con yếu thì thành thắng cố hết.


Nhà của Pao: Chốn mộng mơ đã từng lên phim này đông kinh dị. May quá đi theo gót chân bé Sình, bọn mình vào tận nhà người dân trong khu để xin họ chút mèn mén, rượu ngô tự ngâm để ăn thử. Vào tận nơi, nghe người già kể chuyện trong làng bản, học cách ngồi mà con gái không được quay lưng vào cửa nhà, không quay lưng vào bàn thờ, không ngồi ở bậc cửa… mới thấy thời xưa có thiệt là nhiều quy tắc.
Cột cờ Lũng Cú: Lên thăm lại điểm cực Bắc của Việt Nam, em Sình bảo: “Chị thấy đường quanh co trắng mờ kia không, Trung Quốc đó”. Nghe mà lòng xốn xang quá, ước mà được sang làm tí pháo hoa với bát vằn thắn đúng điệu thì thật toẹt.
- Tối: Party say sưa bên rượu ngô men lá, lẩu gà đen, thắng cố, mèn mén xào trứng, thắng dền… bên điệu khèn của những người nghệ nhân Mông đích thực.
Ngày 3 (Thứ bảy - ngày 28/11/2020)
Chợ cổ Đồng Văn: Chốn này có niên đại hàng trăm năm tuổi. Hôm mình đến thì cũng hết chợ phiên rồi nên chỉ mua xôi ngũ sắc chấm muối vừng lên xe khách rồi vừa ăn vừa xóc nảy vừa xuýt xoa hương vị xôi dẻo quện của vùng cao.

Đèo Mã Pí Lèng: Đệ nhất hùng quan của Việt Nam - một trong tứ đại đỉnh đèo của miền Bắc. Đèo Mã Pí Lèng, hay còn gọi là Mã Pỉ Lèng, có nghĩa là "sống mũi ngựa", thuộc tỉnh Hà Giang, nối liền hai huyện Đồng Văn và Mèo Vạc. Chỉ riêng đoạn đèo qua Mã Pí Lèng ròng rã mất 11 tháng mới làm xong bởi 17 thanh niên trong đội cảm tử treo mình trên vách núi, lấn từng centimet mới có thể làm xong đoạn đường này. Để thể hiện lòng quyết tâm và tinh thần đối diện với hiểm nguy của mình, các công nhân đã đặt tại lán của mình 10 chiếc quan tài và truy điệu sống trong từng ngày làm việc.
"Treo mình trên vách đá để đục mìn, bổ đá, khắc đá ra mà cẩn mặt đường vào vách đá đứng thành vại” (nhà văn Nguyễn Tuân) - là điều mà những người mở đường đã trải qua. Số người hy sinh vì đại công trường đủ để thành lập riêng một “Nghĩa trang thanh niên xung phong mở đường Hạnh Phúc” ở Yên Minh ngày nay. Kính cẩn nghiêng mình cảm phục tinh thần của những người xưa gan dạ.


Du thuyền trên Hẻm vực Tu Sản - sông Nho Quế: Sông Nho Quế chảy vào Việt Nam từ địa phận thôn Séo Lủng, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn đi qua Hẻm núi Tu Sản rồi chảy dọc đèo Mã Pì Lèng. Nó chảy đến Mèo Vạc thì chảy tiếp theo hướng Đông vào địa phận Cao Bằng rồi đổ vào Sông Gâm. Hẻm vực Tu Sản được coi là hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á và nằm trong thung lũng có kiến tạo địa chất độc nhất vô nhị ở Việt Nam, nằm giữa Đồng Văn và Mèo Vạc với độ cao 1500m, sâu 700-900m, chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. Chúng mình đi bộ từ đỉnh đèo xuống, vừa đi vừa nhặt rác cho đến tận khi xuống đến thuyền. Đây là hoạt động riêng rất văn minh và độc đáo của Hà Giang Trẻ, cực kì ủng hộ các bạn vì quá hay! Hẻm Tu Sản thì đẹp khỏi bàn rồi. Ai đi Hà Giang cũng muốn 1 lần đi thuyền dưới hẻm để ngắm cảnh. Thực sự là cảnh quan rất hùng vĩ.

Dinh Thự Nhà Vương - Nhà Vua Mèo: Một trong những điểm đến nổi bật về lịch sử, kiến trúc và có giá trị 150 tỷ đồng. Lần này ghé lại đây, thăm lại căn nhà có giá trị đến 15 vạn đồng bạc trắng Đông Dương, tương đương 150 tỷ đồng ngày nay, được nghe em Sình chia sẻ nhiều hơn về địa thế, lịch sử, chuyện gia đình, cách phân chia phòng, các đời con của Vua Mèo, mình lại hiểu hơn về Dinh thự này so với năm xưa.
Kết thúc hành trình, ăn trưa, nghỉ ngơi, về lại trung tâm Hà Giang ăn tối và chờ xe khách đón về Hà Nội lúc 21:30.
Ngày 4 (Chủ nhật - ngày 29/11/2020): 5h sáng đến BX Mỹ Đình, kết thúc hành trình rất đẹp và đáng nhớ bên những người bạn mới, hài hước, lầy lội, trẻ trung.
Tổng chi phí: Cả tour và tiền xe khứ hồi thì hết khoảng 2.700.000đ/người cho hành trình 2N3Đ đi Hà Giang.
Những điều cần lưu ý khi đi Hà Giang
- Mang đủ đồ ấm để chống chọi lại giá rét, sương mù trên đường đi: Găng tay dày và tất dày rất quan trọng.
- Thời gian di chuyển trên xe khách khá lâu, bình quân từ 8h -10h/lần nên ai say xe cần xác định tinh thần, chuẩn bị kĩ lưỡng, mang theo các thứ mua vui để bớt nhàm chán trên hành trình.
- Nên mang theo nhánh tỏi, ớt để trừ tà và bảo vệ mình nếu bạn là một người hơi “tâm linh” 1 chút, như mình.
- Nên chuẩn bị thức ăn nhẹ, đồ ăn các bữa nhỏ để không phải ăn dọc đường, đảm bảo vệ sinh.
- Không bao giờ quên berberin
TravelMag trân trọng cảm ơn travel blogger Trang "Chó" vì bài viết cực kỳ chi tiết về chuyến đi tuy ngắn ngủi 2N3Đ nhưng thật nhiều trải nghiệm tuyệt vời.
