Rò rỉ tin nhắn hot girl Về Nhà Đi Con khoe được cho tiền tiêu vặt cả trăm triệu/tháng
Hot girl 'Về Nhà Đi Con' Anh Thư đã khoe với bạn thân rằng bản thân được cho tiền tiêu vặt cả trăm triệu/tháng , trùng với lời tố của vợ người tình A.T trước đó.
Mạng xã hội những ngày qua đều vô cùng xôn xao về clip 8 phút của một đôi trai gái ghi lại khoảnh khắc trong bồn tắm. Cô gái trong clip được xác nhận là hot girl Vũ Thị Anh Thư trong Về nhà đi con. Liên quan đến nghi vấn hot girl gốc Hà Nam – Anh Thư (SN 1998) lộ clip nóng với bạn trai, nhiều người trong cuộc đã liên tục lên tiếng.
Ảnh: FBNV
Ban đầu, Anh Thư chính thức lên tiếng, khẳng định bản thân là nhân vật trong video đang lan truyền là của mình. Anh Thư cho biết bản thân cảm thấy mệt mỏi và sốc khi hình ảnh riêng tư bị phơi bày. Sau đó, nam chính trong clip là H.T., cũng lên tiếng, cho biết những hình ảnh lộ ra được quay bằng điện thoại của A.T. Cả 2 đã tới cơ quan công an trình báo về vụ việc và đang chờ kết quả.
Mới đây nhất, trên mạng xã hội tiếp tục lan truyền đoạn tin nhắn được cho là của A.T. và một người bạn. Nội dung tin nhắn khiến nhiều người ngỡ ngàng khi hot girl ‘Về Nhà Đi Con’ khoe được bạn trai đại gia chu cấp cả trăm triệu mỗi tháng để tiêu vặt. Theo ảnh chụp màn hình thì tin nhắn này xuất hiện vào tháng 5/2020.
Ảnh: chụp màn hình
Nhiều người cho rằng anh H.T., trong clip nóng trên chính là người chu cấp tiền cho bạn gái tiêu xài bởi trước đó, G.D – người khẳng định mình là vợ cũ của anh T. cũng có chia sẻ về vụ việc. Cô cho biết anh T cùng mình từng là vợ chồng, có 2 con chung, tuy nhiên cả hai đã ly hôn. Dù vậy thì thời điểm H.T và nữ diễn viên kia quen nhau, cả hai vẫn là vợ chồng hợp pháp. Do vậy, tin đồn A.T. chen vào mối quan hệ cũng không hề sai.
Ảnh: chụp màn hình
Chia sẻ với báo Pháp luật và bạn đọc, chị G.D cho biết: "Vợ chồng tôi đã ly hôn sau khi mối quan hệ của chồng và T. kéo dài được hơn 1 năm. Lý do vì chồng tôi và T. không chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng đó. Cuộc sống hôn nhân gặp chuyện như vậy không người vợ nào không sốc, tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng rồi chuyện gì cũng qua, tôi phải vực dậy để làm việc, chăm con nên giờ cuộc sống của 3 mẹ con đã ổn, vui vẻ”.
