Roy Keane: "Joao Felix là tội đồ của Bồ Đào Nha"
Cựu tiền vệ Roy Keane của Manchester United khó chịu khi chứng kiến màn trình diễn của Joao Felix sau trận Bồ Đào Nha thua Bỉ 0-1 rạng sáng 28/6.
Mới đây, tờ Metro đã có bài phỏng vấn Roy Keane sau trận Bồ Đào Nha thua Bỉ 0-1, cụ thể cựu tiền vệ của Manchester United cho rằng: "Tôi khó chịu vì cách Bồ Đào Nha thua Bỉ, nhất là khi họ sở hữu đội hình chất lượng. Không còn gì để bào chữa khi các cầu thủ Bồ Đào Nha bỏ lỡ cơ hội. Ít nhất phải thử thách thủ môn đội Bỉ chứ? Họ là những cầu thủ hàng đầu. Felix là một gã lừa đảo. Bồ Đào Nha đưa Felix vào sân và cần cậu ấy dứt điểm chính xác. 100 triệu bảng? (ám chỉ giá trị chuyển nhượng của Felix - PV). Nếu là Ronaldo, tôi sẽ tìm tới Felix trong phòng thay đồ. Felix và Bruno Fernandes khiến tôi phát điên"

Đầu hiệp 2, HLV Fernando Santos của tuyển Bồ Đào Nha tung Felix và Fernandes vào sân nhằm tăng cường khả năng tấn công. Felix được trao 2 cơ hội mười mươi, nhưng bỏ lỡ. Tình huống đầu tiên là pha đánh đầu không thành công ở phút 61. Đến phút 90+5, ngôi sao Atletico dứt điểm chệch cột. Bruno Fernandes có 2 pha dứt điểm, nhưng không đi trúng khung thành. Tiền vệ MU thực hiện thêm 21 đường chuyền trong gần 30 phút trên sân.
Trận đấu này là màn trình diễn thất vọng của các chân sút Bồ Đào Nha. Cristiano Ronaldo và các đồng đội thực hiện đến 23 pha dứt điểm, nhưng chỉ 4 tình huống đi trúng đích. Tới cuối hiệp 2, Raphael Guerreiro dứt điểm hiểm hóc đánh bại Thibaut Courtois, nhưng may mắn không đứng về phía tuyển Bồ Đào Nha khi bóng chạm cột dọc.
Một diễn biến khác, Bỉ chỉ có một tình huống trúng đích trong 6 lần dứt điểm. Thorgan Hazard lập công bằng cú sút từ khoảng cách hơn 20 m. Bồ Đào Nha dẫu kiểm soát hoàn toàn trận đấu bằng tỷ lệ cầm bóng 57,2% nhưng hàng thủ được tổ chức chắc chắn và kỉ luật của Bỉ đã làm nản lòng các ngôi sao tấn công bên phía Bồ Đào Nha.
Tuyển Bỉ đã chiến thắng với tỷ số 1-0 để vượt Bồ Đào Nha giành vé vào tứ kết Euro 2020. Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Roberto Martinez tại tứ kết là Italy.
