Roy Sullivan - 'Vua lỳ đòn' nước Mỹ, sét đánh 7 lần không chết nhưng lại chết bằng cách khó ngờ
Roy Sullivan là cái 'lỳ đòn' và xui xẻo nhất khi bị sét đánh đến 7 lần. Tuy nhiên, ông lại trở thành người sét đánh 7 lần không chết. Người ta đã tưởng một người như ông sẽ khó để gặp Thần Chết nhưng đến cuối cùng ông lại ra đi theo cách khá bất ngờ.
Sét đánh lần 1 năm 1942
Lần đầu tiên Sullivan bị sét đánh là tại một tòa tháp chưa được lắp đặt cột thu lôi. Tòa tháp đã bị sét đánh khoảng 7 lần và kết quả là lửa bùng lên khắp nơi. Ông Roy Sullivan đã chạy ra ngoài trong một hành động bình thường khi gặp hỏa hoạn. Nhưng ngay lập tức bị trúng thứ mà sau này ông gọi là cú sét đau đớn nhất từng trải qua, làm cháy một dải xuống chân và làm thủng một lỗ trên giày khiến máu bắt đầu chảy.
Chân dung của người đàn ông sét đánh 7 lần không chết.
Sét đánh lần 2 năm 1969
Lần này đang lái xe xuống một con đường núi, Sullivan nhìn thấy sét đánh trúng hai cái cây bên đường. Thông thường, một chiếc ô tô sẽ hoạt động như một cái lồng bằng kim loại hướng dòng điện phóng điện xuống đất.
Tuy nhiên, lúc đó Sullivan lại hạ cửa sổ xuống, điện tích xuyên qua cửa sổ này qua cửa sổ kia và Sullivan tiếp tục bị sét đánh lần thứ 2. Lần này, lông mày và tóc của Roy Sullivan rụng hết, đồng hồ đeo tay bị phá hủy. Roy Sullivan đã bị sét đánh đến bất tỉnh, lăn xuống một con mương.
Sét đánh lần 3 năm 1970
Sau 1 năm, Sullivan lại bị sét đánh khi đang làm vườn. Lần này sét đánh thẳng vào vai của ông và Roy Sullivan được cho đã tung lên trời.

Sét đánh lần 4 năm 1972
Bị sét đánh đã bắt đầu trở thành thông lệ với Roy Sullivan. Lần này là trên núi Loftft ở Công viên Quốc gia Shenandoah, nơi ông là kiểm lâm viên. Roy Sullivan đã bị sét đánh khi ở trong một chòi canh.
Roy Sullivan nhớ lại đã nghe thấy tiếng xèo xèo. Nhưng may mắn thay, đó chỉ là mái tóc của ông. Sau đó Roy Sullivan vẫn chủ động đến được bệnh viện.
Sét đánh lần 5 năm 1973
Sullivan đã bắt đầu có những giấc mơ bị sét đánh, đó là một điềm báo, nhưng nói một cách logic nó cũng không phải có gì quá lạ vì ông đã bị sét đánh đến 4 lần trước đó.
Trong một lần cố gắng vượt qua một cơn bão, Sullivan nghĩ rằng đám mây dường như đang theo đuổi mình. Cuối cùng ông cũng thoát được nó khi chui vào trong xe, nhưng khi ông lại ra ngoài và tiếp tục bị sét đánh một lần nữa. Lần này tia sét di chuyển xuống bên trái cơ thể của Roy Sullivan.
Sét đánh lần 6 năm 1976
3 năm sau, Roy Sullivan lại bị sét đánh và bị thương ở mắt cá chân khi cố gắng chạy trốn. Tóc của Roy Sullivan cũng bắt lửa, nhưng thay vì cắt tóc, ông quyết định… mặc kệ.

Sét đánh lần 7 năm 1977
Vụ bị sét đánh cuối cùng với Roy Sullivan diễn ra gần một hồ nước lớn khi ông đang câu cá. Tia sét đốt cháy tóc của Roy Sullivan trước khi đi xuống cơ thể đốt cháy ngực và bụng. Nhờ vào lần này, ông đã trở thành người sét đánh 7 lần không chết nổi tiếng ở Mỹ.
Năm 1983, ở tuổi 71, ông Roy đã tự kết liễu mạng sống của mình bằng một phát đạn mà không rõ nguyên nhân.
Cho đến thời điểm hiện tại, Sullivan vẫn giữ kỷ lục về người bị sét đánh nhiều lần nhất mà vẫn sống sót.
Kết thúc cuộc đời bằng cách không ai ngờ
Người đàn ông đến Thần Chết còn không thể đem đi được lại chọn kết thúc cuộc đời mình bằng cách bi thảm nhất. Ông đã tự sát bằng cách tự bắn súng vào bụng. Ông đã qua đời năm 1983, hưởng dương 71 tuổi.

Cho đến bây giờ, người ta vẫn chưa tìm được lý do tại sao ông lại chọn cách ra đi như thế.
