Rút oxy của người già để cứu sống người trẻ, Ấn Độ hoàn toàn 'bất lực' trước dịch Covid 19

Trước tình trạng thiếu oxy nghiệm trọng, một vài gia đình ở Ấn Độ đã phải cắn răng rút ống thở của người thân mắc Covid 19 không có dấu hiệu tiến triển để nhường cho những người có cơ hội sống lớn hơn.

Số ca nhiễm Covid 19 ở Ấn Độ không tăng nhanh mất kiểm soát. Hệ thống các trang thiết bị y tế của Ấn Độ đã cạn kiệt và không đủ cung cấp cho người dân đất nước này. Tình trạng thiếu hụt oxy đnag diễn ra trâm trọng. Người nhà bệnh nhân đã chờ hàng giờ ngoài kia để được nạp oxy, nhưng oxy tại các kho dự trữ của bệnh viện hiện còn rất ít.

các bác sĩ tại Bệnh viện Gorakhpur (Ấn Độ) đã vận động những gia đình có người thân nhiễm Covid 19 có nguy cơ không qua khỏi nhường lại máy thở cho các những người trẻ, có cơ hội sống cao hơn. Sau khi gia đình bệnh nhân đồng ý, các bác sĩ tại đã quyết định rút máy thở của các bệnh nhân lớn tuổi mắc COVID-19 nặng, nhường cơ hội sống cho những người bệnh trẻ hơn và bị bệnh nhẹ hơn.

Các bình oxy trở thành hàng hóa đắt đỏ, bị săn tìm nhiều nhất ở Ấn Độ trong những ngày này - Ảnh: REUTERS

Các bình oxy trở thành hàng hóa đắt đỏ, bị săn tìm nhiều nhất ở Ấn Độ trong những ngày này - Ảnh: REUTERS

Bác sĩ Manoj Yadav chia sẻ với nhật báo Indian Express: "Tình trạng của cả 3 bệnh nhân này không hề tiến triển trong suốt tuần qua, họ phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở và tổn thương phổi lên đến 90%, hầu như không còn hi vọng cứu chữa. Do đó, chúng tôi đã trao đổi với gia đình để nhường cơ hội cho những bệnh nhân khác".

Trước tình trạng thiếu oxy nghiêm trong, nhiều người dân Ấn Độ đã tìm đến các khu chợ đen với hy vọng có thể cứu được người thân của mình. Nhưng việc tìm mua oxy tại các cửa hàng cũng trở nên vô vọng, buộc họ phải tìm đến chợ đen. Priya cho biết cô đã chi tới 50.000 rupee (khoảng 15 triệu đồng) để mua một bình oxy loại 50 lít ở chợ đen - đắt gấp 10 lần bình thường.

Nhân viên một tổ chức phi chính phủ lạy một người dân, van xin họ đeo khẩu trang trong một chiến dịch tăng nhận thức cộng đồng ngày 23-4 - Ảnh: AFP

Nhân viên một tổ chức phi chính phủ lạy một người dân, van xin họ đeo khẩu trang trong một chiến dịch tăng nhận thức cộng đồng ngày 23-4 - Ảnh: AFP

Không những thiếu oxy, tình trạng thiếu giường bệnh ở Ấn Độ đang diễn ra rất nghiêm trọng. Tôi đã đưa em trai đi khắp 12 bệnh viện nhưng đều bị từ chối, tôi thậm chí còn cầu xin họ cho em tôi nằm trên sàn thôi cũng được, nhưng câu trả lời vẫn là không" - Đài BBC dẫn lời anh Ujwala Dupare, người nhà một bệnh nhân mắc COVID-19 tại thành phố Chandrapur, đau xót kể lại.

Ấn Độ dường như đã bất lực trước tình hình dịch Covid 19 lây lan nhanh và mất kiểm soát. Chính quyền Ấn Độ đã hoàn toàn bất động và không thể có giải pháp nào để cứu vãn tình hình hiện tại. Sau bài phát biểu trước toàn dân ngày 20-4, ông Modi vẫn chưa có động thái gì giúp giải quyết cuộc khủng hoảng trước mắt ngoài vài lời kêu gọi. Trên Twitter, dân mạng chia sẻ hashtag #WeCannotBreathe (Chúng tôi không thở được) và chỉ trích sự lãnh đạo yếu kém của người đứng đầu.

Bài liên quan