Sa mạc Anza-Borrego - điều kỳ diệu của thiên nhiên

Nếu nhắc đến sa mạc, điều đầu tiên bạn nghĩ đến sẽ là nơi khô cằn, khí hậu khắc nghiệt nhưng nếu như được tận mắt chứng kiến sa mạc Anza-Borrego trong sắc hoa rực rỡ thì bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng.

Sa mạc Anza-Borrego chính là công viên lớn nhất ở California, Mỹ. Khi mùa xuân điểm đến, những loài thực vật đặc trưng của nơi này như: khóm hoa dại, hoa cỏ roi ngựa tím rực, cây xương rồng… thi nhau nở rộ tạo nên khung cảnh vô cùng đặc sắc.

Sa mạc Anza-Borrego. Ảnh: Internet

Sa mạc Anza-Borrego. Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Mức độ và thời gian nở của hoa trên sa mạc còn tùy thuộc vào lượng mưa, cơn gió khô và nhiệt độ. Thời gian đẹp nhất để ngắm những bông hoa này vào khoảng tháng Ba và tháng Tư. Bởi vì, lúc này hoa bắt đầu nở ở vùng sa mạc thấp tới sườn núi cao tạo thành một tấm thảm hoa đầy sắc màu rực rỡ trên sa mạc cằn cỗi.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Được biết, trước đây, Anza-Borrego vốn dĩ là một vùng đất khô cằn, trơ trọi toàn đất đá. Thực vật sống ở đây cũng vô cùng khan hiếm, phần lớn là xương rồng, còn lại là thảm cỏ, cây bụi cằn cỗi. Vào mùa đông, Anza-Borrego sẽ có tuyết rơi nhưng đến khi xuân sang, nhiệt độ ấm lên, băng tan, nước ngấm xuống đất, thảm thực vật ở hoang mạc Anza-Borrego sẽ đâm chồi, biến nơi đây thành một thiên đường hoa tuyệt đẹp. Hiện tượng sa mạc nở hoa xuất hiện.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Những du khách có dịp tới Anza-Borrego vào mùa xuân có thể thưởng thức một sa mạc hoa kéo dài đến tận chân trời, tất cả đều tận lực nở rực rỡ, khoe sắc, khoe hương. Chỉ cần bước đến vùng đất này, du khách sẽ cảm nhận được dưới chân các loài hoa đua nhau phô sắc thắm.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Vào mùa xuân, sa mạc Anza-Borrego đều tràn ngập hoa và hoa. Nào tím, nào vàng, trắng, hồng... màu gì cũng có cả còn có chỗ hoa lẫn lộn đủ màu hay có chỗ hoa chỉ toàn một sắc. Tất cả tận lực nở rộ, bung sắc rực rỡ, lan hương nồng nàn tô điểm thêm cho vùng đất khô cằn này.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Du khách có thể thưởng thức cảnh hoa đua sắc trong công viên Anza-Borrego từ trung tâm dành cho du khách. Tuy nhiên, để có được những điểm ngắm đẹp nhất, du khách phải chịu khó di chuyển và thời điểm ngắm hoa đẹp nhất là vào buổi sáng.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Sa mạc Anza-Borrego chính là sự kì diệu của thiên nhiên ban tặng cho con người. Hình ảnh sa mạc khô cằn lại mang trên mình đầy sắc hoa rực rỡ, thơm ngát có thể giúp chúng ta có nhiều ý chí, nghị lực trong cuộc sống.

Bài liên quan