Sắc sảo như 'Cám' Lan Ngọc nhưng không đại gia nào 'mắc bẫy'

Dù xinh đẹp, sự nghiệp đang ở đỉnh cao, nhưng Ninh Dương Lan Ngọc cũng phải thừa nhận rằng, cô không hề có đại gia nào theo đuổi.

Ninh Dương Lan Ngọc (hay còn được fan gọi là “Mẹ Cám”) là diễn viên được nhiều người yêu thích với tính cách hài hước, lầy lội. Vài năm trở lại đây, cô liên tục xuất hiện trong các dự án phim điện ảnh, gameshow và sự kiện.

Ngoài chủ đề liên quan đến diễn xuất, chuyện tình cảm của Lan Ngọc cũng được nhiều người quan tâm. Nữ diễn viên “Gái già lắm chiêu” chia sẻ trước đây, cô từng không tin tưởng vào hôn nhân vì chứng kiến bạn bè, đồng nghiệp gặp trục trặc sau khi về chung một nhà, dẫn đến tình trạng tan vỡ.

Thế nhưng, khi tiếp xúc nhiều với NSND Lan Khanh, NSND Hồng Vân và chứng kiến "hôn lễ thế kỷ" của vợ chồng Đông Nhi – Ông Cao Thắng, Ninh Dương Lan Ngọc có thêm niềm tin về hạnh phúc của một gia đình.

Lan Ngọc cũng không muốn hé lộ chuyện tình cảm với công chúng. Bởi theo cô, tình cảm là chuyện riêng tư, là điều đến với mình rất tự nhiên nên, không muốn bị mang ra đánh giá thế nào là đúng, là sai. “Riêng chuyện chỉ nghe tin đồn mình quen người này, hẹn hò người kia là đã đủ mệt. Là con gái, mới hôm nay chia tay xong mai quay lại là điều dễ hiểu. Còn nếu tôi công khai rồi chia tay, sau này vui thì quay về lại mất công giải thích một lần nữa", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Ninh Dương Lan Ngọc thú nhận không có đại gia nào yêu

Ninh Dương Lan Ngọc thú nhận không có đại gia nào yêu

“Ngọc nữ” làng hài cũng không ngần ngại khi nói rằng, cô không có anh đại gia nào theo đuổi cả.“ Tôi nghĩ phụ nữ ai cũng vậy thôi, dù giỏi giang đến mức nào thì vẫn muốn được một người đàn ông bao bọc và che chở. Chẳng hạn, đi mua gì được người ta cho tiền cũng vui hơn nhiều”, cô nói và cho rằng, số của mình, chắc là “số tự kiếm”tự làm tự hưởng chứ không phụ thuộc được vào người khác.

Về mẫu đàn ông lý tưởng, Lan Ngọc cho rằng bản thân chắc không thể yêu phi công được, bởi tính cách của cô còn con nít. Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng không ngần ngại khi yêu người nghèo hơn mình, miễn là họ có chí tiến thủ và luôn cố gắng.