Sài Gòn giãn cách đợt này: 'Trận chiến' căng thẳng nhưng hy vọng là cuối cùng

Sài Gòn giãn cách... những ngày này cả thành phố chống dịch trong tình huống bất khả kháng, đây là 'trận chiến' căng thẳng, nhưng hy vọng sẽ là cuối cùng.

Sài Gòn giãn cách: Không còn là chuyện lạ

Thành phố đã vào ngày thứ 83 giãn cách xã hội, ngày thứ 44 “phong thành”, đêm thứ 27 “giới nghiêm”, và phía trước là gần một tháng nữa tạm thời "ai ở đâu ở yên đó” để Sài Gòn tiếp tục cuộc chiến đầy cam go với đại dịch Covid-19, mang bình yên trở lại thành phố phồn hoa đô hội này. Nói đã quen thì không đúng, nhưng những tháng qua, người Sài Gòn và dân ba miền đất nước ai nấy đều đau thương, chới với bởi một nơi đất chật người đông, vốn là đầu tàu kinh tế cả nước nay lại im ắng lạ thường. Sài Gòn giãn cách, sáng sớm không còn tiếng còi xe, tiếng rao bán mời chào tấp nập,...

Sài Gòn những ngày này chỉ biết lặng thinh nghe tiếng xe cứu thương hú hét, lao vun vút ngoài đường. Mỗi lần chiếc xe có dấu hồng thập tự lướt qua, người ta như thắt tim lại vì một sinh linh trên đó đang cận kề sinh tử.

Tiếng xe cứu thương lúc này là nỗi ám ảnh của người dân Sài Gòn.

Tiếng xe cứu thương lúc này là nỗi ám ảnh của người dân Sài Gòn.

Suốt 3 tháng qua, hàng triệu dân Sài Gòn và cả những người xa xứ tìm kiếm cơ hội ở nơi đây rơi vào trạng thái bất ổn tâm lý khi giãn cách xã hội kéo dài, thói quen sinh hoạt thay đổi, giảm sút sức khỏe từ thể chất đến tinh thần.

Số liệu hằng ngày cập nhật, ca nhiễm lạnh lùng tăng, còn túi tiền của dân thì lại vơi dần, rơi rớt. Nhiều người ở Sài Gòn đã mất việc, thu nhập bấp bênh. Những nghề gắn liền với đường phố, vỉa hè, hàng quán hẻm nhỏ... và cả sinh viên đi làm thêm đều không thể bám víu, neo buộc nổi ở mảnh đất này.

Dẫu rằng bao đời nay, Sài Gòn là nơi ấm áp tình người, ôm trong lòng con dân tứ xứ nhưng lần này cũng không đủ sức để dang tay, che chở cho chục triệu người. Sài Gòn cứ thế, chứng kiến dòng người tỉnh lẻ lũ lượt kéo nhau về quê trong bất an, lo lắng...

Phố Sài Gòn vẫn lấp lánh, vẫn thênh thang, nhưng sự sống thì bị 'cơn lốc Covid' cuốn đi gần hết. (Ảnh: FB Ngo Tran Hai An)

Phố Sài Gòn vẫn lấp lánh, vẫn thênh thang, nhưng sự sống thì bị "cơn lốc Covid" cuốn đi gần hết. (Ảnh: FB Ngo Tran Hai An)

Trận chiến căng thẳng, kẻ địch lại vô ảnh vô hình

Từ thời lập phố, Sài Gòn luôn có tiết tấu nhộn nhịp, đa sắc đa âm nhưng nay lại gần như chết lặng trong khoảng hun hút sâu giữa con hẻm đìu hiu, dây chăng ngang dọc bít bùng. Giống như những nút thắt buộc chằng chéo những hàng cây góc phố, buộc cả lòng người Sài Gòn, khiến hàng triệu tâm hồn phải chịu tổn thương…

Lần này, Sài Gòn giãn cách tận 30 ngày, là đợt ra chỉ thị giãn cách dài nhất của chính quyền thành phố từ khi Covid-19 xuất hiện. Đối với người dân cả nước nói chung và Sài Gòn nói riêng, đây được xem là trận chiến cực kỳ căng thẳng. Bởi các lực lượng chức năng, chính quyền nhà nước đang đặt hết kỳ vọng, quyết thắng trong cuộc chiến không khói súng này.

Các y bác sĩ vẫn ngày đêm quên ngủ quên ăn, hy sinh thầm lặng cứu người. (Ảnh: FB Ngo Tran Hai An)

Các y bác sĩ vẫn ngày đêm quên ngủ quên ăn, hy sinh thầm lặng cứu người. (Ảnh: FB Ngo Tran Hai An)

Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ huy một cách sát sao, vận động hết lực lượng từ y bác sĩ, quân nhân, công an, cảnh sát đến tình nguyện viên ở nhiều nơi "nhập cuộc", cùng Sài Gòn chiến đấu với kẻ thù vô ảnh vô hình. Trong trận chiến cam go, thành phố siết chặt lại quy định về trách nhiệm với các đơn vị, địa phương; điều động lực lượng quân nhân ở các vùng khác đến để đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch.

Ở những đợt dịch trước, Sài Gòn tuy căng thẳng nhưng không đến mức đặt giới nghiêm, thiết quân luật như những ngày này. 46 năm kể từ ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đến nay Sài Gòn mới lại "đóng cửa cài then", ngủ một giấc sâu và dài như thế (những ngày đầu giải phóng, người Sài Gòn cũng thiết giới nghiêm, ở trong nhà từ chiều tối đến sáng hôm sau).

Sài Gòn ngủ sâu, còn lòng người nghèo thì đêm ngày vẫn thao thức.

Sài Gòn ngủ sâu, còn lòng người nghèo thì đêm ngày vẫn thao thức.

Hy vọng đợt giãn cách này... là cuối cùng

Đường phố Sài Gòn từ ngày 23/8 như "sống lại" bởi màu xanh áo lính. Những con người đầy nhiệt huyết thanh xuân từ nhiều nơi được điều động đến đang gieo vào lòng người dân thành phố hạt mầm. Họ đem lại cảm giác bình yên, giúp cộng đồng có thêm niềm tin, hy vọng đây sẽ là trận chiến cuối cùng với Covid-19.

Dù bao người đang lâm vào cảnh khốn khó, xa quê không thể về nhà, nhưng họ vẫn đặt hết niềm tin vào chính phủ, vào sự cố gắng của các chiến sĩ áo trắng, áo xanh. Họ càng tin hơn khi những bếp cơm từ thiện vẫn thổi lửa mỗi ngày, giúp dân nghèo không đứt bữa, tin vào những túi an sinh được chính quyền cấp cho người lao động khó khăn, tin vào những đơn "đi chợ hộ", "không để một ai chết đói",... theo chỉ thị của lãnh đạo thành phố.

Lần này, Sài Gòn thực hiện cuộc 'tổng tiến công' chống Covid-19, các lực lượng quân đội, công an cùng ra sức hiệp lực đồng tâm. (Ảnh: FB Ngo Tran Hai An)

Lần này, Sài Gòn thực hiện cuộc "tổng tiến công" chống Covid-19, các lực lượng quân đội, công an cùng ra sức hiệp lực đồng tâm. (Ảnh: FB Ngo Tran Hai An)

46 năm trước (năm 1975), màu xanh áo lính mang lại hòa bình, thống nhất cho đất nước. Và ngày nay, màu xanh áo lính một lần nữa đứng lên, giúp người dân tin rằng họ một lần nữa cùng Sài Gòn đi qua cơn bão, tin rằng đợt giãn cách này tuy căng thẳng nhưng cũng là trận chiến cuối cùng...

> Đọc tin mới nhất hôm nay.

> Cập nhật tin mới nhất về du lịch.

Bài liên quan