Sài Gòn 'rơi vào trầm tư' khi mọi người 'xách ba lô lên và đi' hết rồi!
Trái với cảnh tượng đông đúc hằng ngày, đường phố Sài Gòn cuối tuần này lại vắng vẻ lạ thường. Chắc là Sài Gòn đau lòng quá nên người ta xách ba lô lên đi hết rồi, có đúng không?
Có lẽ Sài Gòn đau lòng quá nên nhiều người tranh thủ dịp lễ này xách ba lô lên và đi một cách đồng loạt. Bởi kỳ nghỉ lễ dài ngày là dịp để mọi người tranh thủ về quê, đi du lịch nên Sài Gòn trong những ngày này vắng vẻ, yên ắng lạ thường.
Theo ghi nhận ngày 1/5, những con đường vốn đông đúc thường ngày như: Xa lộ Hà Nội, Mai Chí Thọ, Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức), Nguyễn Hữu Cảnh, Điện Biên Phủ (Q.Bình Thạnh), Tôn Đức Thắng, Đồng Khởi (Q.1)… bỗng trở nên vắng vẻ.
Tại xa lộ Hà Nội đoạn qua trạm thu phí gần cầu Rạch Chiếc thường ngày có nhiều xe qua lại và hay xảy ra ùn ứ trong những giờ cao điểm, hôm nay lại trở nên thông thoáng không ngờ. Cả bầu không khí Sài Gòn rơi vào trầm tư, khung cảnh được ví như đang quay lại thời kỳ cách ly xã hội 14 ngày thời gian trước.
Tại cầu Sài Gòn, nếu mỗi ngày đều có xe cộ chạy san sát nhau, chỉ cần một va chạm nhỏ có thể dẫn đến tai nạn liên hoàn, thì hôm nay đi ra đường không cần nơm nớp lo sợ nữa rồi. Toàn khu vực cầu đều thênh thang, lác đác vài xe qua lại cách nhau hàng chục mét.
Trong hai ngày 29 và 30/4, nhiều tuyến đường đã xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông cục bộ, hàng dài xe nối đuôi nhau, nhưng đến hôm nay chỉ lác đác vài xe qua lại. Theo dự đoán, khung cảnh kẹt xe lịch sử này sẽ diễn lại một lần nữa khi hết lễ.
Ảnh: Vietnamnet
Cùng nhìn ngắm loạt ảnh đường phố Sài Gòn vắng vẻ dịp lễ này nhé!
Ảnh: Tuổi Trẻ
Ảnh: Tuổi Trẻ
Ảnh: Tuổi Trẻ
Ảnh: Tuổi Trẻ
Ảnh: Tuổi Trẻ
Ảnh: Tuổi Trẻ
Ảnh: Tuổi Trẻ
Ảnh: Tuổi Trẻ
Thành phố không ngủ yên với nhịp sống hối hả, đông đúc thường ngày bỗng dưng trở nên yên ắng và thưa thớt xe cộ một cách "hổng phải là Sài Gòn" bình thường. "Cái này là cái gì rồi chứ không phải cái "Sài Gòn", vì Sài Gòn bình thường đâu có vắng đến vậy?", một cư dân mạng bình luận.
