Sài Gòn vừa xuất hiện tiểu Bangkok, hội 'nhớ quê' tiếc hùi hụi vì không ghé sớm hơn
Hà Nội có khu tổ hợp đậm chất Hàn Quốc thì Sài Gòn chúng mình vừa "về hàng" một Bangkok thu nhỏ đây nhé, xinh xắn cả đôi!
Du lịch Thái Lan vốn từ lâu đã không còn xa lạ với mọi người, nhất là với nhiều bạn trẻ tại Việt Nam, Thái Lan nói chung và Bangkok nói riêng gần như đã trở thành "quê hương thứ 2" với tần suất cứ một năm phải "làm" ít nhất một chuyến - không khác gì về quê. Nhưng năm 2020 có lẽ là một năm buồn chán khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc du lịch nước ngoài trì trệ, khiến nhiều bạn trẻ không được đi đâu. Thế nên cứ hễ nhắc đến du lịch Thái Lan, giới trẻ liền than trời "Nhớ quê quá!" cũng không lạ.
Nơi nào đây? Ảnh: @dhtlin.
Đừng than nữa, vì đã có Nokkaew Complex - đây là một khu phức hợp bao gồm nhiều hoạt động khác nhau liên quan tới Thái Lan như lớp dạy tiếng Thái, quán trà sữa Thái, bếp bánh và cửa hàng bán các phụ kiện mang đậm hơi thở Thái Lan. Không đâu xa xôi, ngay khu vực quận Nhất đây thôi!
Ảnh: @manhtienkhoi_.
Không gian lớp học đây các bạn ơi. Ảnh: @vetnoitiengthai.
Còn làm cả bánh xinh... Ảnh: @nokkaew.bakery.
Nokkaew (Tạm dịch: Con Vẹt) gây sốt với định nghĩa là "một Bangkok giữa lòng Sài Gòn". Đúng như định nghĩa,không gian quán trà sữa không lớn, chỉ có một tầng và không quá nhiều bàn ghế nên từng góc đều được đầu tư và chăm chút kĩ lưỡng, bước vào là thấy "về quê hương thứ 2" với những tranh ảnh về Thái Lan trên tường, xung quanh gắn thêm những chiếc gương lớn tạo cảm giác rộng hơn cho diện tích quán.
Ảnh: @dhtlin.
Không gian bên trong xinh xắn không thua kém bên ngoài. Ảnh: @manhtienkhoi_.
Ảnh: @dhtlin.
Có thể nói, nơi đây thật sự khiến thực khách có cảm giác như đang bước vào quán cà phê, trà sữa xinh xắn và sôi động ở Bangkok. Đặc biệt, menu của quán cực kì đơn giản vì chỉ có trà sữa Thái và những loại bánh ngọt đặc trưng Thái Lan. Cả menu vừa có tiếng Việt vừa có tiếng Thái, nhìn sơ cứ tưởng mình thật sự đang ở Thái đấy!
Ảnh: @chaulee_.
Không gian sáng và thuận tiện... tác nghiệp. Ảnh: @utcunggg.
Trà sữa của quán được pha từ trà Chatarmua và sữa Carnation, hệt như phiên bản gốc ở xứ sở chùa vàng nên bạn hoàn toàn có thể an tâm về chất lượng. Không chỉ ngon mà còn đẹp khi trà sữa được đựng trong chai thuỷ tinh dán logo Nakkaew cực "xịn sò". Những bạn thích chụp flatlay sẽ vui lắm đây, vừa được uống trà sữa ngon vừa có chai đẹp để sống ảo, mang về dùng bảo vệ môi trường nữa.
Ảnh: @ruahaman.
Ảnh: @ruahaman.
Đặc biệt, nếu ghé đến vào lúc quán chưa mở cửa, bạn sẽ được check in với quốc kì Thái Lan cực ngầu là khung cửa cuốn của quán. Vào những ngày lễ hội đặc biệt của Thái Lan, Nakkaew cũng sẽ có những sự kiện tương tự, gần đây nhất quán đã tổ chức buổi workshop mừng lễ hội Loi Krathong - lễ hội thả đèn hoa đăng để mọi người đến và tự tay làm chiếc Krathong cho riêng mình, rất thú vị có đúng không?
Chiếc quốc kì Thái Lan chỉ xuất hiện trước giờ mở cửa. Ảnh: @utcunggg.
Ảnh: @manhtienkhoi_.
Ảnh: @adriedrose.
Ảnh: @manhtienkhoi_.
Vào những ngày chúng ta chỉ có thể loanh quanh trong nước, nhớ da diết cảm giác ngồi ở một quán cà phê nước ngoài và ngắm nhìn thành phố người ta, đã đi đủ những quán cà phê nổi tiếng ở Sài Gòn thì sao không thử một lần ghé đến Nokkaew? Ít nhất có thể phần nào tận hưởng không khí Thái Lan trong quán, uống một ly trà sữa Thái thơm nồng, có khi nỗi nhớ "quê" của nhiều bạn sẽ được tan đi theo từng ngụm trà đấy!
Thông tin quán:
Địa chỉ: 4/2, Phan Kế Bính, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Giờ mở cửa: 8:30 - 21:30.
Giá: 50.000 - 70.000 VND.

