Săn cực quang - 'dải lụa ánh sáng diệu kỳ' trên bầu trời Bắc Âu

Bắt đầu chuyến hành trình săn cực quang tại Iceland để một lần trong đời trải nghiệm cảm giác hào hứng và choáng ngợp trước vẻ đẹp kỳ vĩ của mẹ thiên nhiên.

Nhắc đến Bắc Âu là nhất đến vùng đất phủ tuyết trắng, vùng đất của những câu chuyện thần thoại, thế nhưng vẫn còn có một “đặc sản” khác tại vùng đất này mà chỉ một lần được ngắm nhìn thôi bạn chắc chắn sẽ cả đời không thể quên - đó chính là bữa tiệc ánh sáng cực quang.

Bài liên quan
Evosia và chuyến hành trình săn cực quang tại Iceland. Ảnh: @evosia.

Evosia và chuyến hành trình săn cực quang tại Iceland. Ảnh: @evosia.

1. Bắc Âu - Vùng đất thiêng của những câu chuyện thần thoại

Bắc Âu là quê hương của những câu chuyện thần thoại huyền bí và hấp dẫn. Những câu chuyện thần thoại Bắc Âu tồn tại nhờ con đường truyền miệng và có lẽ cũng bởi lý do này mà hiện nay chúng đã bị thất truyền một phần lớn, những gì còn sót lại mà chúng ta thường được nghe kể chỉ là phần nhỏ được ghi lại bởi các học giả Kito giáo và sử thi Edda. Ngày nay, thần thoại Bắc Âu giữ một vai trò quan trọng khi trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều các tác phẩm nghệ thuật từ sách, tranh đến điện ảnh.

Bắc Âu - quê hương của những câu chuyện thần thoại. Ảnh: @arjuna-vallabha.

Bắc Âu - quê hương của những câu chuyện thần thoại. Ảnh: @arjuna-vallabha.

Theo thần thoại Bắc Âu, các Valkyrie là những nữ thần phục vụ cho Odin hay còn có tên gọi khác là các trinh nữ hầu rượu, trinh nữ chiến trận. Theo truyền thuyết, họ thường mặc áo giáp, cầm theo khiên giáo, đội mũ sắt và cưỡi trên lưng ngựa đến các chiến trường và đưa những chiến binh đã hy sinh anh dũng trên chiến trường trở về điện Valhalla. Theo đó, những giọt nước rơi ra từ bờm ngựa sẽ làm cho đất đai màu mỡ và tươi tốt, còn thứ ánh sáng lấp lánh từ áo giáp của họ sẽ tạo thành những dải ánh sáng diệu kỳ trên bầu trời Bắc Âu - đấy chính là cực quang.

Dải ánh sáng diệu kỳ trên bầu trời Iceland. Ảnh: @thestrawhatbackpacker.

Dải ánh sáng diệu kỳ trên bầu trời Iceland. Ảnh: @thestrawhatbackpacker.

2. Iceland - Nơi lý tưởng để chiêm ngưỡng “vũ hội ánh sáng”

Bạn có thể ngắm cực quang tại rất nhiều quốc gia như Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Mỹ, Canada… nhưng lý tưởng nhất vẫn là Iceland. Một trong những lý do cho việc này là bởi mật độ dân cư thưa thớt ở Iceland, đồng thời đây là quốc gia có mức độ ô nhiễm ánh sáng thấp nên bạn có thể ngắm cực quang ngay tại thủ đô Reykjavik. Một điểm lý tưởng nữa chính là gió ở Iceland luôn rất mạnh và cũng nhờ đó mà mây thường xuyên xê dịch, mở ra một bầu trời quang đãng thích hợp để ngắm cực quang. 

Ít bị ô nhiễm ánh sáng cùng bầu trời quang đãng là những điều giúp Iceland trở thành nơi lý tưởng để săn cực quang. Ảnh: @imikegraphics.

Ít bị ô nhiễm ánh sáng cùng bầu trời quang đãng là những điều giúp Iceland trở thành nơi lý tưởng để săn cực quang. Ảnh: @imikegraphics.

Đọc thêm: 4 lưu ý quan trọng cho chuyến săn cực quang thành công

Thế nhưng, nếu đã có cơ hội được đặt chân đến Iceland, bạn nên chuẩn bị sẵn hành trang cần thiết để có thể được ngắm cực quang tại đầm phá sông băng Jokulsarlon. Đây là nơi để ngắm nhìn “vũ điệu ánh sáng” trên nền trời Bắc Âu một cách trọn vẹn nhất. Thời gian thích hợp để có một chuyến săn cực quang là từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 4 năm sau bạn nhé.

Thời gian thích hợp cho một chuyến săn cực quang là từ cuối tháng 8 đến tháng 4 năm sau. Ảnh: @the-wolf-and-moon.

Thời gian thích hợp cho một chuyến săn cực quang là từ cuối tháng 8 đến tháng 4 năm sau. Ảnh: @the-wolf-and-moon.

Cùng Evosia Studios ngắm nhìn những dải lụa ánh sáng khiêu vũ trên nền trời Iceland 

Theo chân Evosia, bạn sẽ được ngưỡng vọng một trong những tuyệt tác đặc sắc nhất của mẹ thiên nhiên. Hình ảnh cực quang được quay chuyên nghiệp và rõ nét cùng với một nền nhạc giàu cảm xúc, đây chính là sân khấu tuyệt vời nhất để bạn nhìn ngắm vũ điệu của ánh sáng. 

Thời gian lý tưởng để săn cực quang đã sắp đến rồi, TravelMag mong rằng “buổi hòa nhạc” được gửi đến bạn qua bàn tay của Evosia sẽ đủ để truyền cảm hứng cho bạn bắt đầu một chuyến hành trình săn cực quang dưới bầu trời Iceland huyền ảo.