Săn mây trên 'sống lưng khủng long' Tà Xùa và Bình Liêu

“Sống lưng khủng long” Tà Xùa và Bình Liêu của vùng đại ngàn phía Bắc đang chờ đợi bước chân của những tâm hồn ưa mạo hiểm và thách thức.

“Sống lưng khủng long” là tên gọi dành cho những đoạn đường nhỏ, hẹp như sống dao nằm cheo leo trên những sống núi hiểm trở của vùng rừng núi phía Bắc. Đến với hai “sống lưng khủng long” nổi tiếng là Tà Xùa và Bình Liêu, du khách không chỉ được thỏa niềm đam mê chinh phục mà còn có cơ hội được ngắm nhìn những biển mây ấn tượng vùng sơn cước phía Bắc. 

Bài liên quan
Thiên đường mây là phần thưởng dành cho những tâm hồn can đảm chinh phục được những con đường

Thiên đường mây là phần thưởng dành cho những tâm hồn can đảm chinh phục được những con đường "sống lưng khủng long" đầy hiểm trở. Ảnh: @phuongdihihi.

"Sống lưng khủng long" Tà Xùa của đại ngàn Tây Bắc

Tà Xùa là một xã của tỉnh Sơn La, nằm ở độ cao hơn 2000m so với mặt nước biển nên nơi đây có khí hậu mát mẻ vào mùa hè và tương đối lạnh vào mùa đông. Cảnh quan thiên nhiên ở Tà Xùa vẫn còn lưu giữ nét hoang sơ do chưa phát triển du lịch, cuộc sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn nên có lẽ Tà Xùa chỉ thích hợp cho những du khách đam mê trải nghiệm và thử thách. 

Đỉnh cao nhất của dãy núi Tà Xùa lên đến 2865m nên nơi đây còn được biết đến là “thiên đường săn mây” của vùng rừng núi Tây Bắc. “Sống lưng khủng long” nằm ở độ cao tầm 2500m, là một trong ba đỉnh núi cao nhất của dãy núi Tà Xùa và cũng được biết đến là nơi săn mây lý tưởng nhất khi đến với Sơn La. Tên gọi “sống lưng khủng long” bắt nguồn từ hình dáng của đỉnh núi này khi nhìn từ trên cao, phần núi đá kéo dài và hẹp dần khi lên cao làm người ta mường tượng đến lưng của khủng long, trong khi đó đoạn đường hẹp dài phía trên đỉnh lại làm liên tưởng đến phần xương sống. 

Đoạn đường nhỏ hẹp trên

Đoạn đường nhỏ hẹp trên "sống lưng khủng long" Tà Xùa. Ảnh: @phuongdihihi.

Con đường trên “sống lưng khủng long” có những đoạn vô cùng hẹp, dốc với có nhiều khúc cua mà hai bên là vực thẳm nên du khách được khuyến khích đi bộ khi đến đây săn mây. Nhưng cũng vì thế mà chúng trở thành một thách thức mà bất kỳ phượt thủ nào cũng muốn chinh phục. Khi đã lên đến đỉnh lưng, phần thưởng cho du khách sẽ là khung cảnh thần tiên với những biển mây bông xốp lững lờ trôi dưới chân.

Tà Xùa ẩn hiện trong mây. Ảnh: @chi__duc.

Tà Xùa ẩn hiện trong mây. Ảnh: @chi__duc.

Sống lưng khủng long Bình Liêu của núi rừng Đông Bắc

Không hề kém cạnh vùng Tây Bắc, vùng núi rừng Đông Bắc cũng có riêng cho mình một “sống lưng khủng long” vô cùng hiểm trở mà kỳ vĩ với tên gọi Bình Liêu. Nơi đây đã trở thành một trong những điểm đến yêu thích nhất của du khách khi đến với đất mỏ Quảng Ninh. Nếu bạn muốn thử trải nghiệm cảm giác đi trên “sống lưng khủng long” nhưng lại không muốn quá mạo hiểm thì Bình Liêu là địa điểm thích hợp hơn so với Tà Xùa bởi con đường nơi đây dù vẫn nhỏ, hẹp nhưng đã được xây dựng thêm lan can để đảm bảo an toàn cho du khách. 

Đoạn đường này không chỉ hoang sơ, kỳ vĩ mà còn phần nào đó mang nét đẹp thơ mộng của núi rừng Đông Bắc khi mà hai bên đường mọc đầy cỏ lau lúc nào cũng nghiêng mình trong những cơn gió lộng. Khi đã chinh phục được sống núi Bình Liêu, điều chờ đón du khách là cảnh núi non xanh rì trải dài tít tắp, những thửa ruộng bậc thang thoáng ẩn thoáng hiện trong áng mây mờ, một khung cảnh tựa như tranh vẽ của núi rừng Đông Bắc như thể “thu nhỏ” lại nằm gọn trong ánh mắt của người khách phương xa.

Đoạn đường trên

Đoạn đường trên "sống lưng khủng long" Bình Liêu có phần ít nguy hiểm hơn. Ảnh: @halo.vietnam.

Qua những vlog tuyệt đẹp ghi lại hình ảnh của hai cung đường thách thức nhất vùng rừng núi phía Bắc, TravelMag tin rằng hẳn ngọn lửa chinh phục trong lòng bạn đã được khơi gợi, có phải không?

Đọc thêm: Quẳng gánh lo đi để chinh phục 2 “sống lưng khủng long” đẹp nhất nhì Việt Nam