'Sành' như Trinh Phạm: Tự tin ăn khắp Hà Nội với 500 nghìn đồng

Với những gợi ý ăn uống quanh Hà Nội của Trinh Phạm, bạn đọc sẽ bỏ túi được nhiều hàng ăn ngon - bổ - rẻ khi du lịch thủ đô đấy.

Cầm 500.000 đồng trên tay thì ăn gì cho 2 người ở Hà Nội? Mời bạn đọc TravelMag ghé qua vlog dưới đây của beauty blogger Trinh Phạm để bỏ túi những địa chỉ ăn ngon Hà Nội nhé. Không những ấm êm chiếc bụng mà còn cầm cả tiền thừa về.

Bài liên quan

Vào một ngày đẹp trời, beauty blogger Trinh Phạm quyết định thử "lấn sân" sang làm food blogger. Thử thách đặt ra của cô nàng ngày hôm nay là cầm 500.000 đồng đi ăn khắp Hà Nội ba bữa sáng - trưa - tối cho hai người. Liệu cô bạn có hoàn thành thử thách này không? Cùng theo dõi hành trình food tour hấp dẫn này từ Trinh Phạm trong vlog dưới đây nhé.

1. Bữa sáng: Xôi Vân Anh

Điểm đến đầu tiên trong hành trình cầm 500.000 đồng đi ăn quanh Hà Nội của Trinh Phạm là Xôi Vân Anh nằm trên phố Quán Thánh. Lúc này là 9h sáng rồi nên Trinh Phạm quyết định sẽ đi ăn sáng. Cô gái bật mí cửa hàng xôi này là "quán tủ" - Trinh đã ăn suốt từ những ngày còn bé đến tận bây giờ!

Khởi động food tour Hà Nội 500k là món xôi thịt kho. Ảnh: Trinh Phạm.

Khởi động food tour Hà Nội 500k là món xôi thịt kho. Ảnh: Trinh Phạm.

Cửa hàng nhỏ nằm ở số 184 phố Quán Thánh. Trinh Phạm gợi ý mọi người khi ăn ở đây thì nhất định nên gọi thịt kho bởi thịt được chủ quán kho có hương vị rất đặc biệt. Trinh gọi suất xôi thịt kho và chả, thêm nhiều nước thịt. Cô gái tiết lộ, một bát xôi ở hàng này có giá chỉ khoảng 15.000 - 25.000 đồng thôi. Rất hợp lý cho một bữa sáng đủ chất đúng không? Sau quán ăn đầu tiên thì hiện ngân sách của cô nàng còn 450.000 đồng.

Xôi Vân Anh là hàng xôi Trinh Phạm đã ăn từ những ngày còn bé. Ảnh: Trinh Phạm.

Xôi Vân Anh là hàng xôi Trinh Phạm đã ăn từ những ngày còn bé. Ảnh: Trinh Phạm.

2. Đi uống sữa đậu nành ở Soya Garden

Trinh Phạm chia sẻ rằng, cô rất thích đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành. Do vậy nên nhân dịp có khuyến mãi giảm giá, Trinh Phạm lên đường thưởng thức các món ngon từ đậu nành ở Soya Garden.

Sau khi nạp năng lượng ở hàng xôi, Trinh Phạm ghé Soya Garden thưởng thức sữa đậu nành. Ảnh: Trinh Phạm.

Sau khi nạp năng lượng ở hàng xôi, Trinh Phạm ghé Soya Garden thưởng thức sữa đậu nành. Ảnh: Trinh Phạm.

Trinh Phạm gọi sữa đậu nành nóng, smoothie dâu và beancurd lá dứa ở Soya Garden. Bật mí nếu bạn đọc chưa biết beancurd là gì: Beancurd gần gần giống tào phớ truyền thống nhưng có hương vị thơm ngon và ngậy hơn tào phớ. Tổng thiệt hại cho bữa ăn nhẹ này hết 98.000 đồng.

Trinh Phạm rất thích beancurd lá dứa. Ảnh: Trinh Phạm.

Trinh Phạm rất thích beancurd lá dứa. Ảnh: Trinh Phạm.

3. Ăn trưa: Bún ốc Cô Huệ Nguyễn Siêu

Sau khi giải nhiệt với đậu nành thì cũng đã tới giờ ăn trưa. Trinh Phạm thẳng tiến khu phố cổ và "hạ cánh" ở hàng bún ốc Cô Huệ nổi tiếng phố Nguyễn Siêu. Trinh và bạn đồng hành là hai vị khách ăn cuối cùng ở đây. Là khách ăn cuối nên không còn quá nhiều ốc, do vậy cô chủ quán chỉ lấy Trinh 20.000 đồng/bát thôi.

Bữa trưa là bún ốc Nguyễn Siêu! Ảnh: Trinh Phạm.

Bữa trưa là bún ốc Nguyễn Siêu! Ảnh: Trinh Phạm.

Theo như cô Huệ chủ quán thì gánh bún này đã có tuổi đời 30 năm tuổi rồi. Bạn đọc có thể tới vỉa hè số 43 Nguyễn Siêu để thưởng thức tô bún ốc to mà chất lượng này nhé. Cô Huệ bán hàng từ 6h sáng đến 3h chiều. Tuy nhiên, hôm Trinh Phạm ăn thì quán đông khách nên 1h30 chiều cô nàng đến đã hết hàng sớm rồi! Tổng thiệt hại bữa ăn trưa 2 người chỉ hết 40.000 đồng.

Trinh Phạm háo hức thưởng thức hàng bún riêu nổi tiếng phố Nguyễn Siêu. Ảnh: Trinh Phạm.

Trinh Phạm háo hức thưởng thức hàng bún riêu nổi tiếng phố Nguyễn Siêu. Ảnh: Trinh Phạm.

4. Ăn tối: Bún đậu mắm tôm Mã Mây

Đã tới giờ ăn bữa tối và Trinh Phạm lựa chọn bún đậu mắm tôm cho bữa tối hôm nay. Nữ blogger ăn bún đậu ở số 5 phố Mã Mây, quận Hoàn Kiếm. Quán này Trinh gợi ý ăn tối sẽ vắng và thoải mái hơn nhiều, bởi buổi trưa quán thường đón một lượng khách rất đông.

Trinh Phạm ăn tối ở hàng bún đậu mắm tôm nằm trên phố Mã Mây. Ảnh: Trinh Phạm.

Trinh Phạm ăn tối ở hàng bún đậu mắm tôm nằm trên phố Mã Mây. Ảnh: Trinh Phạm.

Trong lúc chờ bún đậu, Trinh Phạm tận tình hướng dẫn người xem cách pha mắm tôm ngon chuẩn vị. Để có một bát nước chấm ngon, bạn nên cho thêm quất và một chút đường, sau đó khuấy đều cho bông. Nếu ăn được cay thì bạn đọc cho thêm ớt nhé. Bún đậu mắm tôm là món ngon dân dã Hà thành, nên Trinh Phạm hào hứng rằng "Nếu có dịp tới Hà Nội thì đừng quên thưởng thức món ăn trứ danh này".

Trinh Phạm hướng dẫn cách pha mắm tôm ngon chuẩn vị. Ảnh: Trinh Phạm.

Trinh Phạm hướng dẫn cách pha mắm tôm ngon chuẩn vị. Ảnh: Trinh Phạm.

Tổng kết hành trình cầm 500.000 đồng ăn cả ngày ở Hà Nội, Trinh Phạm chỉ tiêu tốn hết tổng cộng 278.000 đồng cho hai người thôi. 278.000 đồng cho môt ngày food tour Hà Nội no nê, ngon lành là quá hợp lý đúng không? Nếu bạn có dự định du lịch tới thủ đô Hà Nội hoặc sắp tới là lần đầu bạn ghé thủ đô, đừng quên ghi chú lại những địa điểm được Trinh Phạm gợi ý nhé.

Đọc thêm: 6 quán cà phê tầng thượng tuyệt đẹp ngay trong lòng thủ đô Hà Nội