Sao chép địa danh nổi tiếng, chuyện đâu chỉ có ở Đà Lạt
Sao chép địa danh nổi tiếng khiến nhiều người yêu Đà Lạt lo ngại nơi này sẽ dần mất đi bản chất yên bình, thơ mộng của mình.
Sau bài báo “Sống ảo” ở Đà Lạt do VnExpress đưa tin vào ngày 14/6 vừa rồi, người yêu Đà Lạt lo ngại việc nơi này xuất hiện nhiều công trình sao chép từ những địa danh, kỳ quan nổi tiếng trên thế giới lẫn trong nước sẽ làm Đà Lạt dần đánh mất chính mình.
Những người yêu Đà Lạt đang phải chịu cảnh “hỗn tạp”?
Hiện nay ở Đà Lạt xuất hiện những địa điểm tham quan được cho là sao chép các công trình nổi tiếng ở Indonesia, thậm chí là cả Cầu Vàng ở Đà Nẵng. Tại một khu phức hợp cà phê và homestay gần đèo Tà Nung, mô hình chiếc xích đu trên không được cho là giống “xích đu tử thần” Bali Swing ở Indonesia.
Ngay cạnh chiếc xích đu là một tổ chim khổng lồ cũng được thiết kế giống phiên bản thật ở Bali nhằm tái hiện hình ảnh thật để phục vụ khách tham quan “sống ảo”. Bên cạnh đó, Đà Lạt còn xuất hiện mô hình “cổng trời Bali” được lấy ý tưởng từ cánh cổng đặc trưng của đất nước Indonesia, nhưng với kích thích nhỏ hơn.
Cổng trời nổi tiếng thu hút giới trẻ ở Đà Lạt. Ảnh: Internet.
Không chỉ có những địa điểm nổi tiếng ở Indonesia được tái hiện ở Đà Lạt mà nơi này còn xây dựng một bàn tay khổng lồ gần giống công trình ở vườn hoa Sirao tại thành phố Cebu, Philippines.
Đáng nói hơn, chiếc Cầu Vàng làm nên thương hiệu Đà Nẵng nổi tiếng thế giới giờ cũng xuất hiện mô hình thu nhỏ ở Đà Lạt, tọa lạc ở xã Xuân Thọ, cách trung tâm thành phố khoảng 15km. Những công trình mô phỏng này phần lớn nằm cách xa trung tâm thành phố nhưng đều thu hút du khách tới tham quan.
Sau bài đăng, nhiều ý kiến trái chiều của độc giả cũng được đưa ra, có người kịch liệt phản đối và lên án hành vi sao chép thiếu tinh tế này vì theo họ làm du lịch phải mang cái hồn của địa phương, giữ được bản sắc riêng của mình, phải tính đến yếu tố lịch sử, làm ăn chụp giật rồi cũng sớm tàn lụi, dễ mờ nhạt.
Cầu Vàng Đà Nẵng phiên bản mini đã có mặt ở Đà Lạt. Ảnh: Internet.
Một tài khoản tên Pham viết lên mục ý kiến độc giả của VnExpress: “Mình cũng là người yêu Đà Lạt và mình công nhận chưa có địa danh du lịch nào ở Việt Nam mọc lên nhiều cảnh sống ảo như Đà Lạt, đa số là sao chép từ nước ngoài. Một phần tạo ra cảnh hỗn độn này là các bạn trẻ bây giờ quá ham muốn mấy tấm hình sống ảo mà bỏ qua thiên nhiên hiện hữu. Mình tiếp xúc nhiều người Đà Lạt và đa số họ chưa bao giờ đến mấy chỗ này, phần lớn là khách du lịch. Những người yêu Đà Lạt thật sự đang phải chịu đựng cảnh hỗn tạp này ngày một trầm trọng. Thương Đà Lạt quá!”.
Tài khoản khác có tên Kính Lúp cũng đồng tình: “Làm mấy điểm check-in kiểu này thì chỉ thu hút giới trẻ địa phương tới chụp ảnh xong rồi về chứ khách nào tới sử dụng các dịch vụ đâu. Một thời gian là chán ngay”.
Miễn là hợp thời thế và có thu nhập
Nhưng cũng có trường hợp ủng hộ các công trình mô phỏng này vì mục đích kinh doanh, miễn sao hợp thời thế và có thu nhập cho người Đà Lạt.
Theo đó, tài khoản Long Nguyen Tien Vu cho rằng mỗi người có cách thưởng thức cái đẹp khác nhau, mình không thích cũng không nên bắt người khác giống mình, miễn là người Đà Lạt họ có nguồn thu từ du lịch. “Nếu bạn muốn Đà Lạt bình yên vui lòng đừng đến đó. Khu du lịch đó mở cửa hướng đến đối tượng khách hàng chấp nhận dịch vụ đó, nghĩa là có khách ủng hộ, bạn có quyền chỉ trích nếu bạn không thích nhưng cũng chẳng có quyền cấm.
Khái niệm "hồn" Đà Lạt cực cảm tính, bạn thích nói gì cũng được chẳng ai đúng ai sai khi nói về nó. Còn có "khách chán bỏ đi" là việc của các nhà cung cấp dịch vụ địa phương, là vấn đề của cạnh tranh, ngay cả bạn hay tôi cũng không đủ khả năng đánh giá hay trả lời được”, tài khoản này lên tiếng.
Một số người cho rằng những công trình này được du khách ủng hộ tại sao lại không phát huy. Ảnh: Internet.
Một tài khoản khác tên Hải cũng cho rằng: “Sao chép thật lố bịch, nhưng không trách nhà đầu tư, họ kiếm lợi nhuận theo thị hiếu số đông, mà ở đây là giới trẻ”.
Bổ sung thêm cho các quan điểm trên, tài khoản tên Huynhtrong giải thích: “Nếu không có những điểm mới này thì Đà Lạt không hút khách được như xưa vì các địa điểm cũ ngày càng xuống cấp và không được bảo dưỡng”.
Những người yêu Đà Lạt cho rằng nét bình yên, không xô bồ và vẻ đẹp mộng mơ của những khóm hoa, rừng thông bình dị mới là Đà Lạt. Ảnh: Internet.
Cũng có một số ý kiến cho rằng nếu thật sự thích Đà Lạt thì có nhiều cách khám phá, trải nghiệm chứ không chỉ chăm chăm vào các địa điểm “sống ảo” như thế này.
Tài khoản tên nguyễn đông hàn nói về những chuyến đi của của mình tại Đà Lạt: “Chỉ cần dạo bờ hồ về đêm, tay suýt xoa thở ra khói, hay đi ra ngoại ô trên những con đường ngoằn ngoèo, hai bên thông phủ. Cỏ, hoa dại chen nhau lúc bình minh hay hoàng hôn là đã quá thơ mộng, dù thế nào thì mình cũng không bao giờ tuyên bố không lên Đà Lạt như nhiều bạn vẫn nói”.
Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan vẫn có những công trình sao chép
Trên thực tế, tại những quốc gia có thế mạnh về du lịch thì ngoài những công trình mang đậm bản sắc nội địa thì cũng xuất hiện những công trình bản sao không kém cạnh bản thật là bao. Ở Trung Quốc, du khách có thể tìm thấy một phiên bản khác của Venice (Italy) tại làng Folrentia, gần thành phố Thiên Tân trên danh nghĩa là một khu mua sắm rộng hơn 200.000m2.
Biểu tượng Tháp Eiffel của thủ đô Paris hoa lệ và lịch lãm nay cũng có mặt tại Trung Quốc. Bản sao y này cao 107m, nằm trong một khu đô thị bị bỏ hoang ở tỉnh Chiết Giang.
Các công trình thu nhỏ có tỉ lệ 1/25 tỉ mỉ tại Tobu World Square. Ảnh: Internet.
Nếu đặt chân đến đất nước mặt trời mọc, du khách có thể bắt gặp những công trình sao y rất chi tiết với tỉ lệ 1/25 của các tòa nhà nổi tiếng trên khắp thế giới tại công viên Tobu World Square. Các mô hình gồm các di tích cổ, kho tàng văn hóa và Di sản Thế giới của UNESCO đến các chi tiết rất nhỏ như ô tô, xe lửa, những người thu nhỏ, những khu vườn thay đổi theo mùa.
Công viên được chia thành các khu vực dựa trên các lãnh thổ các quốc gia trên thế giới. Khu vực châu Á có Hàn Quốc, Ấn Độ cùng một số địa điểm lớn từ Trung Quốc như Tử Cấm Thành. Khu vực châu Âu có những kỳ quan cổ đại như Parthenon và Colosseum cho đến Tháp Eiffel. Ở khu vực Ai Cập có Kim tự tháp và tượng Nhân sư, và xa hơn đó là khu vực Mỹ, nơi có Nhà Trắng và một phần của trung tâm thành phố New York.
Những công trình nổi tiếng phiên bản mini tại Mini Siam Pattaya, Thái Lan. Ảnh: Internet.
Còn ngay tại đất nước chùa vàng, Mini Siam Pattaya được biết đến là một mô hình thu nhỏ các công trình kỳ công từ Đông sang Tây: Tháp Eiffel, Nhà hát Opera Sydney và Merlion Singapore đến Cầu Tháp Luân Đôn và Tượng Nữ thần Tự do ở New York.
Tại những địa điểm vừa kể trên, dù là bản sao nhưng vẫn có rất đông du khách tới tham quan với một ánh nhìn ngưỡng mộ vì sự đầu tư, chỉn chu của doanh nghiệp du lịch.
Liên hệ với câu chuyện tại Việt Nam, phải chăng với những bản sao công trình, điểm du lịch nổi tiếng xuất hiện tại Đà Lạt vừa qua sẽ góp phần làm phong phú thêm địa điểm du lịch của thành phố ngàn hoa, thu hút nhiều du khách đến tham quan hơn. Hay qua đó, chúng ta cần nhìn lại về cách sống chạy theo xu hướng, thời đại “mì ăn liền” mà không có nhiều trải nghiệm thực sự với văn hóa, du lịch địa phương, rồi dần tự cảm nhận “Đà Lạt không còn như xưa”. Có lẽ phải nghĩ lại ai mới là người đang thay đổi Đà Lạt, là những người kinh doanh du lịch tại vùng đất này hay chính những du khách đến đây?
