Sao Lại Thế: Người khóc khi xem phim lại không hề yếu đuối?

Thoạt nghe thì khá mâu thuẫn nhưng theo nhiều nghiên cứu, người khóc khi xem phim lại không hề yếu đuối như chúng ta nghĩ.

"Khóc khi xem phim" là một hành vi binh thường. Tuy vậy, một định kiến về những người dễ khóc trước những cảnh phim cảm động (hoặc đáng sợ) cũng theo đó mà xuất hiện. Nhóm đối tượng này bị đánh giá là "yếu đuối, ủy mị" vì dễ rung động trước một câu chuyện có thể là không có thật.

Nước mắt được cho là hiện thân của những tâm hồn mềm yếu, vì thế người dễ khóc bị đánh đồng là yếu đuối. Ảnh: @lavenderwaters

Nước mắt được cho là hiện thân của những tâm hồn mềm yếu, vì thế người dễ khóc bị đánh đồng là yếu đuối. Ảnh: @lavenderwaters

Tuy vậy, theo các chuyên gia tâm lý và những nghiên cứu có liên quan, người dễ rơi nước mắt vì phim ảnh, sách báo... không hề yếu đuối. Vì sao lại thế?

Người khóc khi xem phim không yếu đuối nhờ khả năng thấu cảm

Khóc ướt cả gối dù đã xem "Titanic" hay "Cuộc đời của chú chó Hachiko" vài lần không biến bạn thành kẻ yếu đuối, vì bạn có khả năng thấu cảm - điều mà không phải ai cũng làm được.

Khả năng thấu cảm không tự nhiên mà có. Chúng ta phải trải qua những câu chuyện tương tự như nhân vật trong phim thì mới thực sự hiểu cảm giác mà họ đang trải qua, và từ đó cảm động đến rơi nước mắt. Với một người đã có nhiều trải nghiệm với cuộc sống như thế, ta phải công nhận họ là những người có xúc cảm mạnh mẽ, có khả năng vượt qua nghịch cảnh nhờ đã nhiều lần "chinh chiến" qua những cảm xúc, hoàn cảnh đáng thương như trong phim.

Bạn mạnh mẽ hơn bạn nghĩ khi khóc vì một bộ phim.

Bạn mạnh mẽ hơn bạn nghĩ khi khóc vì một bộ phim.

Họ dũng cảm vì dám thừa nhận cảm xúc của mình

Những người khóc khi xem phim ở nơi đông người như rạp phim... lại càng không thể là người yếu đuối - vì họ dám thừa nhận cảm xúc của mình.

Dám bộc lộ cảm xúc thật (không gây hại đến người khác, không vi phạm giá trị đạo đức) cần nhiều sự dũng cảm hơn ta nghĩ. Trong trường hợp bạn là nam, việc khóc khi xem phim ở nơi công cộng cho thấy bạn dũng cảm và chân thật với bản thân.

Đàn ông (đặc biệt ở chau Á) được tiếp nhận tư tưởng "nuốt nước mắt vào trong mới là đàn ông đích thực" từ khi còn nhỏ. Vì thế, dám khóc chỉ vì một cảnh phim buồn chứng minh bạn là người mạnh mẽ, dám vượt qua định kiến xã hội phổ biến.

Nếu bạn là đàn ông và khóc khi xem phim? Chà, bạn thật mạnh mẽ. Ảnh: @xxmenar

Nếu bạn là đàn ông và khóc khi xem phim? Chà, bạn thật mạnh mẽ. Ảnh: @xxmenar

Nhìn chung, dù bạn hay một ai đó xung quanh bạn có dễ rơi nước mắt khi xem phim, kịch hay trước một sự việc rất nhỏ nhặt nào trong cuộc sống - đừng thấy xấu hổ, vì bạn thật dũng cảm khi thẳng thắn để nước mắt rơi khỏi tuyến lệ của mình.

Bài liên quan