Sao nữ “Thiên thần của Charlie” – Drew Barrymore từng bị mẹ đưa vào viện tâm thần năm 13 tuổi
Mới đây trong chương trình “The Howard Stern Show”, Drew Barrymore tiết lộ từng trải qua một năm rưỡi điều trị trong viện tâm thần vì nổi loạn, mất kiểm soát hành vi. Chính mẹ cô là bà Jaid Barrymore đã đưa con gái vào đây.
Theo đó vào ngày 23/2, Drew Barrymore đã kể lại tuổi thơ dữ dội của mình khi bị chính mẹ ruột đưa vào trại tâm thần vào năm 13 tuổi. Cô cho biết: “Hồi đó tôi thường đến các câu lạc bộ đêm và trốn học. Tôi còn lấy cắp xe hơi của mẹ. Bạn biết đấy, tôi đã bị mất kiểm soát. Thi thoảng tôi rất vui vẻ nhưng đôi khi tôi nổi cơn thịnh nộ. Vì thế tôi đã bị đưa vào nơi đó”.
Drew Barrymore từng bị mẹ đưa vào viện tâm thần năm 13 tuổi vì quá nổi loạn, mất kiểm soát
Sao nữ “Thiên thần của Charlie” chia sẻ đó là một bệnh viện tâm thần có tên Van Nuys Psychiatric. Và mẹ Drew đã bắt cô ở đó suốt 18 tháng.
Drew Barrymore tin rằng quyết định khắc nghiệt của mẹ năm đó là đúng đắn. Nữ diễn viên chia sẻ thêm “Tôi nghĩ bà ấy đã sinh ra một con quái vật và không biết phải làm gì với con quái vật đó. Đó chắc hẳn là lựa chọn cuối cùng của mẹ khi con gái thực sự đã mất kiểm soát. Tôi đã tha thứ cho mẹ. Sau này tôi cảm thông và thấu hiểu mẹ hơn”.
May mắn là nữ diễn viên đã nối lại quan hệ và thấu hiểu cho mẹ mình sau khi trưởng thành
Thế nhưng sau khi rời trại, cô cho biết mình đã rất hận mẹ, cắt đứt liên lạc hoàn toàn trong nhiều năm. Sau này khi đã trưởng thành hơn, nữ diễn viên mới nối lại quan hệ với mẹ của mình.
Nữ diễn viên cũng tin rằng quyết định khi ấy của mẹ là đúng đắn
Drew Barrymore bắt đầu tham gia showbiz và được công chúng biết đến thông qua bộ phim E.T.the Extra-Terestrial. Việc nổi tiếng quá sớm đã khiến cho ngôi sao nhí trở nên nổi loạn, vướng nhiều thói xấu. Theo đó cô đã phải đi trại cai nghiện năm 12 tuổi, vài tháng trước khi nhập viện tâm thần. Đến năm 1990, nữ diễn viên đã viết cuốn tự truyện kể về thời tuổi trẻ sa ngã của mình với tựa đề “Little Girl Lost”.
