Sapa cũng có một chốn thần tiên bí ẩn giữa đại ngàn mang tên hồ Séo Mý Tỷ
Sapa là một điểm đến hấp dẫn cho những tâm hồn yêu thiên nhiên núi rừng. TravelMag sẽ cùng bạn đắm chìm trong khung cảnh thần tiên của hồ Séo Mý Tỷ Sapa nhé!
Vùng núi Tây Bắc hiện đang ngập trong sắc vàng của mùa lúa chín. Nhưng bên cạnh cảnh sắc hùng vĩ đó, đến với Sapa bạn còn có thể khám phá vô vàn vẻ đẹp thiên nhiên khác. Hãy cùng TravelMag lạc vào chốn thần tiên hồ Séo Mý Tỷ Sapa để thấy thiên nhiên tươi đẹp biết bao nhé!
Hồ Séo Mý Tỷ - Hồ nước nhân tạo cao nhất Việt Nam
Thiên nhiên thật ưu ái cho dải đất chữ S với vô vàn các danh thắng tuyệt đẹp. Từ những bãi biển say đắm lòng người, đến những hồ nước trong xanh, những cánh rừng xanh bạt ngàn. Tất cả đã góp phần tạo nên một bức tranh du lịch Việt Nam vô cùng sinh động và đặc sắc.
Ảnh: @quabongbonglan
Ảnh: @vas_tomas
Nếu là một tâm hồn yêu thiên nhiên, yêu sự tự do thì chắc chắn núi rừng Tây Bắc là một điểm dừng chân thú vị. Và Sapa sẽ là một bông hoa nổi bật giữa đại ngàn đó. Nhưng Sapa đâu phải chỉ có núi rừng mà còn có vô vàn cảnh đẹp đắm say lòng người. Đó chính là hồ Séo Mý Tỷ!
Ảnh: @nguyen.daido
Ảnh: @thach.nh.tran
Một điều thú vị là hồ Séo Mý Tỷ chính là hồ nước nhân tạo cao nhất Việt Nam hiện nay (ở độ cao 2000m so với mực nước biển). Đến với hồ Séo Mý Tỷ bạn sẽ ngỡ như mình đang lạc vào khung cảnh của một chốn thần tiên. Nằm ngay bên sườn của dãy Hoàng Liên Sơn, hồ Séo Mý Tỷ thuộc xã Tả Van, cách thị trấn Sapa khoảng 20km. Đường đi tới hồ Séo Mý Tỷ khá gian nan vì vậy nơi đây còn thưa thớt người qua lại. Nhưng chính vì vậy đã tạo nên cho hồ Séo Mý Tỷ một vẻ đẹp hoang sơ không dễ gì có được!
Cảnh đẹp tựa thiên đường đầy bí ẩn của hồ Séo Mý Tỷ
Nếu nhắc tới những điểm du lịch nổi tiếng tại Sapa thì hồ Séo Mý Tỷ là một địa dành khá ít người biết tới. Cũng chính vì vậy mà nơi đây vẫn giữ được cảnh đẹp hoang sơ, hoang dã vốn có của chốn đại ngàn. Hầu hết chỉ là những phượt thủ hay người dân địa phương mới biết tới đây. Không chỉ vậy cũng vì nằm khá xa và đường đi khó khăn nên cũng khiến hồ Séo Mý Tỷ trở thành địa điểm đầy bí ẩn.
Ảnh: @yangfeng
Hồ Séo Mý Tỷ được tạo nên từ việc ngăn đập xây dựng thủy điện Séo Mý Tỷ. Hồ có diện tích khoảng 60 ha. Nhìn từ trên cao, hồ Séo Mý Tỷ trông giống như một dải lụa mềm mại, dịu dàng giữa chốn đại ngàn Tây Bắc, mặt nước phẳng lặng tựa chiếc gương sáng soi bóng cho dãy Hoàng Liên Sơn kỳ vĩ.
Nếu vượt qua được mọi khó khăn và đặt chân tới hồ Séo Mý Tỷ bạn sẽ thấy nơi đây sở hữu vẻ đẹp tựa chốn thiên đường vẫn đầy hoang sơ. Cũng chính vì vậy mà nhiều người còn gọi hồ Séo Mý Tỷ là “ốc đảo nơi lưng trời”.
Ảnh: @dungphamsw
Ảnh: @lekhagiap
Một trong những trải nghiệm thú vị nhất chính là cắm trại tại hồ Séo Mý Tỷ. Chiêm ngưỡng khung cảnh bình minh và hoàng hôn rực rỡ nơi đất trời. Có thể nói, hồ Séo Mý Tỷ chính là một vẻ đẹp hoang sơ đầy bí ẩn đang đợi bạn khám phá!
