Sát hại 'phi công trẻ', U60 lãnh án 13 năm tù

Sát hại “phi công trẻ”, người đàn bà U60 khai nhận vì bị chửi bới, nhục mạ chỉ khi không đáp ứng nhu cầu. Tòa tuyên phạt 13 năm tù.

Ngày 6/4, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Trần Thị Hồng Nga (sinh năm 1967, ngụ tại Tiền Giang) 13 năm tù về tội giết người.

Hội đồng xét xử cho rằng hành vi bị cáo đã cấu thành tội giết người, xâm phạm tính mạng người khác. Tuy nhiên xét thấy bị cáo thành khẩn, ăn năn, hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân cũng có phần lỗi nên đã tuyên mức án trên.

Bị cáo Trần Thị Hồng Nga tại phiên tòa sáng ngày 6-4.

Bị cáo Trần Thị Hồng Nga tại phiên tòa sáng ngày 6-4.

Theo nội dung vụ án, Trần Thị Hồng Nga có chồng nhưng không đăng ký kết hôn từ năm 1986.

Đến năm 2018, bà Nga lên TP Hồ Chí Minh làm thuê. Tại đây, Nga quen và sống như vợ chồng với anh N.M.P. (SN 1985), hành nghề chạy xe ôm. Hai người thuê trọ tại phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức.

Khuya ngày 17/5/2020, anh P. đòi ân ái nhưng bị từ chối, anh P đã chửi bới, nhục mạ người tình lớn tuổi thậm tệ.

Xấu hổ, tức giận vì bị người tình nhỏ tuổi nhục mạ, Nga lấy một đoạn gỗ có trong phòng trọ đập nhiều nhát vào người, đầu... khiến anh P. gục xuống, tử vong. Gây án xong Nga bỏ về quê ở Tiền Giang thăm con nuôi và chồng cũ.

Công an đã bắt giữ được Nga sau 2 ngày gây án. Qua giám định nạn nhân chết do chấn thương sọ não và chấn thương hàm mặt...

Bị cáo Trần Thị Hồng Nga khóc tạị tòa.

Bị cáo Trần Thị Hồng Nga khóc tạị tòa.

Tại tòa, Nga thừa nhận hành vi, khóc và xin gia đình bị hại tha thứ.

Từ trước đến nay, chuyện "phi công trẻ" sát hại người tình tràn lan trên khắp các diễn đàn xã hội. Các "phi công trẻ" không giấu nổi lòng tham khi phần thì ham muốn chuyện tình cảm, phần thì thấy "đối tượng" có tài sản giá trị. Lòng tham nổi lên, lương tri tan biến, nhiều vụ án mạng đau lòng đã xảy ra khiến dư luận bàng hoàng: Giết người tình vì ghen tuông, vì bị người tình từ chối tình cảm, bị người tình đòi nợ và nhiều nhất là giết người tình để cướp đoạt tài sản.

Vì vậy, vụ án người tình giết "phi công trẻ" trên khiến cho nhiều người không khỏi bất ngờ nhưng cũng xót xa. Có hay không chỉ vì cơ cực, thiếu thốn tình cảm gia đình đã khiến người đàn bà này sa ngã vào con đường tù tội?