Sau 10 năm bán thận mua iPhone 4, chàng trai đã phải trả giá đắt
Vào 10 năm trước, cả thế giới sửng sốt vì chàng trai bán thận mua iPhone ở Trung Quốc. Sau 10 năm, chàng trai năm đó đã sống như thế nào?
Năm 2011, Tiểu Vương đến từ tỉnh An Huy (Trung Quốc) là cậu học sinh cấp 3, 17 tuổi. Cậu trai trẻ sở hữu sức khỏe tốt cùng chiều cao 1m9. Thời bấy giờ, "cơn sốt Apple" nổ ra khắp nơi trên thế. Như bao cậu trai khác, Tiểu Vương mơ ước có một chiếc điện thoại Iphone để có thể khoe khoang trước các bạn cùng lớp.
Tuy nhiên, điều đáng nói là gia đình anh rất khó khăn, không thể thỏa mãn được mong muốn này. Cũng trong thời điểm đó, trên mạng xuất hiện rất nhiều thông tin về việc mua bán thận. Việc bán một quả thận có thể đem về 20.000NDT.

Trước số tiền khổng lồ đó, Tiểu Vương đã đồng ý bán đi một quả thận. Lúc đó, anh vẫn còn mang trong mình suy nghĩ một quả thận là đủ sống. Sau khi liên hệ được với môi giới, Tiểu Vương được đưa đến Thành Đô để thực hiện phẫu thuật lấy thận phải. Sau khi trở về, anh đã sử dụng số tiền đó để mua một chiếc Iphone 4 và Ipad.

Nhưng dần dần, cơ thể của Tiểu Vương xuất hiện nhiều triệu chứng lạ. Lúc nào anh cũng trong tình trạng bơ phờ, uể oải, thậm chí là không thể đi được. Tuy nhiên, gia đình không hề biết rằng anh đã bán thận mua iPhone. Cho đến khi sức khỏe quá sa sút, gia đình anh mới biết chuyện.
Hóa ra, ca phẫu thuật lấy thận của anh được thực hiện ở phòng khám chui, các thiết bị và quy trình mổ không được khử khuẩn tốt nên đã khiến vết thương bị nhiễm trùng. Anh lại không được chăm sóc chu đáo sau ca mổ nên đã khiến cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng. Chức năng của quả thậm trái còn lại đã bị suy giảm nghiêm trọng, tương đương bị tàn tật cấp độ 3.

Giờ đây, sau 10 năm bán thận mua iPhone, chàng trai cao 1m9 khỏe mạnh năm nào chỉ còn 45kg, không thể học hành hay lao động được, suốt ngày chỉ nằm trên giường, phải uống thuốc suốt đời.
Mẹ của Tiểu Vương đau đớn nói: “Nếu tình trạng cơ thể không tốt, nó có thể bị nhiễm trùng đường tiết niệu và thậm chí phải ghép thận”.
