Sau 3 năm, Lee Hi lần đầu trải lòng về sự ra đi của Jonghyun

Đây có lẽ là lần đầu tiên Lee Hi trải lòng về sự ra đi đột ngột của Jonghyun. Cô nàng cũng không quên bày tỏ niềm biết ơn với Jonghyun vì đã sáng tác bài hát “Breathe” cho cô.

Mới đây, trong chương trình 1theK Original's “Look Me Up” được phát sóng trên Youtube, Lee Hi đã có dịp trải lòng về sự ra đi của Jonghyun (SHINee) cũng như về bài hát “Breathe” mà anh chàng đã từng viết cho cô.

Cụ thể, trong chương trình, Lee Hi đã đọc một số bình luận của người hâm mộ. Đa số tất cả công chúng đều dành lời tán dương cho ca khúc “Breathe” mà Jonghyun viết. Khi nhìn thấy những lời ngợi khen ấy, Lee Hi đã rất xúc động và liên tục cảm ơn vì Jonghyun đã dành tặng riêng bài hát đó cho cô. Nữ ca sĩ còn tiết lộ rằng đây chính là một món quà tinh thần mà Jonghyun tặng cho cô.

Lee Hi đọc những bình luận của khán giả trong chương trình. Ảnh chụp màn hình

Lee Hi đọc những bình luận của khán giả trong chương trình. Ảnh chụp màn hình

Lee Hi tiếp tục bộc bạch: “Sự thật là, Jonghyun đã viết cho tôi bài hát đó. Khi tôi đọc những bình luận nói rằng ca khúc này đã an ủi tâm hồn của nhiều người, chính tôi cũng cảm thấy như vậy. Tôi nghĩ thật khó để tìm thấy một bài hát có thể khiến tâm hồn bạn được chữa lành. Breathe là một sáng tác tuyệt vời, vì vậy tôi thực sự biết ơn Jonghyun vì đã viết nên nó”.

Tại chương trình, Lee Hi cũng lần đầu kể về những cảm xúc khi nữ ca sĩ thu âm bài hát “Breathe”. Lee Hi chia sẻ: “Trái tim tôi đau nhói. Tôi nhớ rằng mình đã làm việc rất chăm chỉ khi thu âm bài hát này. Tôi thực sự thích ca khúc và được an ủi bởi nó. Nó đã đem lại cho tôi rất nhiều sức mạnh”.

Lee Hi còn nói thêm, sự ra đi nhanh chóng của Jonghyun khiến cuộc sống của cô thay đổi rất nhiều. Kể từ ngày ngày nam ca sĩ qua đời, Lee Hi đã phân vân rất nhiều khi hát lại “Breathe”.

Cũng ngay trong năm 2017, tại lễ trao giải Golden Disc Awards, Lee Hi từng thể hiện bài hát “Breathe” như một điều gì đó để nhớ về cố nghệ sĩ tài năng Jonghyun. Từng câu hát Lee Hi cất lên đều nghẹn ngào, chứa đựng sự xót thương, thậm chí cô nàng đã không thể hoàn thành hết bài hát vì quá xúc động. Dưới khán đài, Taeyeon cũng như nhiều khách mời, khán giả không giấu được cảm xúc của mình để rồi bật khóc.

Kim Jonghyun - chàng trai dịu dàng nhất thế gian. Ảnh: Internet

Kim Jonghyun - chàng trai dịu dàng nhất thế gian. Ảnh: Internet

Jonghyun được đánh giá là một nghệ sĩ đa tài, sở hữu giọng màu độc lạ. Đặc biệt, anh chàng còn được đánh giá là một trong những giọng ca tốt nhất Kpop cùng với đó là một trái tim ấm áp. Vì thế, sự ra đi đột ngột của Jonghyun đã gây chấn động làng giải trí Hàn Quốc nói riêng và người hâm mộ Kpop nói chung.

“Breathe” được Jonghyun viết dành tặng riêng cho Lee Hi. Nội dung bài hát dường như thể hiện được phần nào đó chiều sâu nội tâm của nam ca sĩ quá cố.