Sau Soojin (G)I-IDLE, nam thần SEVENTEEN bị tố bạo lực học đường?
Sau vụ ồn ào bắt nạt của thành viên (G)I-DLE, tiếp tục có thêm một bài đăng tố cáo Mingyu SEVENTEEN bạo lực học đường.
Thời gian gần đây, cộng đồng mạng liên tục sục sôi trước hàng loạt cáo buộc liên quan đến bạo lực học đường của các ngôi sao nổi tiếng xứ Hàn. Từ cặp vận động viên bóng chuyền nổi tiếng Lee Jae Yeong - Lee Da Yeong cho đến nữ idol Soojin của (G)I-DLE, mới đây nhất là nam thần của nhóm nhạc SEVENTEEN - Mingyu đã bị tố cáo bắt nạt bạn học cũ. Hiện thông tin này đang khiến cộng đồng người hâm mộ vô cùng hoang mang.
Mingyu SEVENTEEN bị tố bắt nạt bạn học cũ.
Cụ thể, một tài khoản tự nhận là bạn học cũ cũng trường cấp 2 và cấp 3 của Mingyu cho biết quyết định đăng tải thông tin này sau khi chứng kiến vụ việc của Soojin: "Xin chào, tôi đã lấy được dũng khí sau khi chứng kiến vụ của Soojin gần đây nên tôi viết bài này. Tôi và Kim Mingyu-sshi học cùng trường cấp 2 và cấp 3. Tôi không phải là người nổi tiếng trong trường và tôi chỉ là học sinh bình thường trong khi Kim Mingyu đã tham gia hết chỗ này đến chỗ khác. Anh ta đá bóng giỏi và là một thành viên của nhóm iljin".
Tài khoản này cho biết đã bị những học sinh khác làm dụng bằng các hình thức như đánh đập, cướp tiền,... Trong đó, Mingyu SEVENTEEN là người chứng kiến tất cả, thậm chí còn ném năp chai vào mặt nạn nhân từ khoảng cách 4-5m. Không những vậy, Mingyu bị tố cáo hút thuốc và uống rượu từ khi học lớp 6 và thường khoe khoang về việc đó.
Hình ảnh được cho là Mingyu SEVENTEEN.
Người này cũng cho biết: "Trong năm 3 cấp 2 của tôi, Kim Mingyu đã được Pledis tuyển chọn trước trường chúng tôi và được nhận bằng cách thử giọng. Sau đó, anh ta có nhắn tin cho tôi một lần. Lúc đó, chúng tôi không học cùng lớp nhưng tôi nghĩ rằng anh ta đã đi khắp nơi để xin số của tôi. Tôi nhận được tin nhắn "Tao đang đến phòng tập nhưng tao không có tiền để trả phí di chuyển" và anh ta hỏi tôi liệu ngày mai tôi có thể nộp được 5.000 won không".
"Tất nhiên, không có cách nào để tôi từ chối yêu cầu của anh ta, vì vậy tôi nói "vâng" và đây là những gì anh ta trả lời tôi: "Một khi mày đến đưa tiền, đừng đến lớp của tao. Hãy chắc chắn rằng mày sẽ gọi cho tao hoặc gửi tin nhắn cho tao. Đừng bao giờ đến lớp của tao". Vì dù sao, anh ta cũng bắt đầu quản lý hình ảnh của mình sau đó. Ngay cả khi tôi cố gắng thu thập nhiều tiền nhất có thể, tôi cũng không thể thu thập được hơn 3.000 won và một vài xu. Vì vậy, tôi nghĩ rằng tôi có thể cho anh ta ít nhất ngần đó".
Thông tin liên lạc của Mingyu do người này đăng tải.
Không những vậy, người này còn cung cấp thêm một số hình ảnh làm bằng chứng như thông tin liên lạc, tài khoản mạng xã hội và một số hình ảnh cũ của Mingyu SEVENTEEN. Hiện thông tin này đang khiến cộng đồng mạng vô cùng hoang mang bởi những cáo buộc trên khác hoàn toàn so với hình ảnh thường thấy của nam thần SEVENTEEN. Một số fan hâm mộ cho rằng cáo buộc này là sai sự thật dựa trên một số thông tin như thời gian được tuyển chọn của Mingyu. Hiện công ty chủ quản PLEDIS vẫn chưa lên tiếng về vụ việc.
