Sau tất cả gia đình mất 3 người thân trong dịch Covid-19 ở TP HCM đã được đoàn tụ

Gia đình anh T. đã được xuất viện trong thời gian dài điều trị và đoàn tụ cùng gia đình.

Thời gian vừa qua, gia đình anh L.V.T (Trú tại quận 10, TP HCM) đã phải đối mặt với những tin buồn liên tiếp xảy ra. Đầu tiên là sự ra đi của người con thứ 3 đã qua đời ngay khi mới lọt lòng tại bệnh viện Từ Dũ, ngay sau đó là bà nội và bà ngoại trong gia đình cũng lần lượt qua đời vì dịch Covid-19. Chính vợ chồng anh chị T. cũng phải ở trong khu cách ly tập trung vì mắc Covid-19.

Sự việc đáng thương tâm này của gia đình anh T. khiến nhiều người phải rớt nước mắt đồng cảm. Nhiều người đã cùng bày tỏ sự động viên, chia sẻ với những nỗi đau mất mát mà gia đình anh đã phải trải qua. Đặc biệt là trong những ngày này, ông ngoại cũng phải một mình chăm cháu bé còn lại trong gia đình.

saostar-r9t5f2u8m59riwyc

Đến chiều ngày 22/7 vừa qua vợ chồng anh T cũng đã chính thức nhận kết quả xét nghiệm âm tính và được phép xuất viện. Tuy nhiên qua xét nghiệm R-PCR, bé gái 2 tuổi của anh chị lại xác định đã bị nhiễm virus SAR-Cov-2 mặc dù không có biểu hiện ho, sốt gì.

Trong tình hình này, gia đình anh chị T. đã xin ý kiến của bác sĩ để bé có thể được ở nhà cho gia đình chăm sóc. Vì gia đình anh chị đều đã từng nhiễm Covid-19 nên đã có kháng thể trong người nên việc chăm sóc bé sẽ không gây nguy hiểm nhiều cho gia đình anh chị.

Trả lời Vietnamnet, anh T. cho biết: “Hiện tại, gia đình còn phải cách ly tại nhà 2 tuần nữa. Sau đó, nếu có điều kiện chúng tôi sẽ đọc kinh cho bà ngoại tại nhà, còn bà nội là người ngoài Bắc nên anh em chúng tôi sẽ sắp xếp để đưa tro cốt của bà về quê sau. Hiện tại, tro cốt của bà vẫn đang được gửi ở chùa”.

Thông tin gia đình anh chị T. được đoàn tụ khiến nhiều người vô cùng mừng rỡ và gửi lời chúc mừng đến anh chị.