Selfie trên đỉnh tháp, đưa đầu vào miệng cá sấu và 1001 pha 'tự huỷ' mạo hiểm
Mặc dù vấp phải nhiều sự chỉ trích từ dư luận, nhưng trào lưu chụp ảnh selfie mạo hiểm vẫn được nhiều người "dũng cảm" yêu thích.
Selfie mạo hiểm bị chỉ trích là hành động liều lĩnh, bất chấp tính mạng. Thế nhưng, cư dân mạng vẫn không thể phủ nhận sức hút và sự độc đáo của những tấm hình theo phong cách này. Thậm chí tốc độ viral của một bức ảnh mạo hiểm còn nhận được hàng triệu lượt yêu thích từ dân tình.
Chụp ảnh bình thường trên mỏm đá cheo leo giữa vực sâu chắn chắn sẽ không nhận được nhiều sự quan tâm bằng việc "chồng cây chuối" như anh chàng trong ảnh này.
Ngắm nhìn thành phố từ toà nhà "chọc trời" đã cũ lắm rồi, thay vào đó thì "cầm tay" nhau kiểu này sẽ hút like hơn đúng không nào?
Nếu bạn nghĩ rằng chú cá sấu này là hàng pha ke nhồi bông thì bạn đã sai lầm rồi, hàng chuẩn real 100% nha
Bức hình này không dành cho những người sợ độ cao
Trong một chuyến du lịch tới Trung Quốc, hai chàng trai Nga hóa trang thành người dơi, leo lên nóc tòa tháp tại Thượng Hải và chụp ảnh ở độ cao 420 m.
Leo lên đến đây mệt quá, anh nghỉ một chút nha các em
Làm thế nào anh chàng này có thể trèo lên và trèo xuống khỏi nơi mà anh ta đang đứng nhỉ?
Anh chàng này tự châm lửa đốt mình chỉ vì một tấm ảnh selfie "độc". Nhưng có vẻ như anh cần phải luyện tập thêm nhiều lần nữa vì ảnh bị nhoè mất rồi
Có thể bạn không biết, linh cẩu hoang là loại động vật máu lạnh, thậm chí chúng sẵn sàng ăn thịt đồng loại để thoả mãn cơn đói của mình
Kiểm tra răng miệng của chú sư tử "ngoan ngoãn" này xem nào
Có vẻ bức ảnh bên trên vẫn chưa mạo hiểm bằng việc chụp ảnh với cá mập như anh chàng này
Theo bạn thì chụp ảnh với cá mập đáng sợ hơn hay selfie trên mạng núi lửa với dung nham luôn trong tư thế "nuốt chửng" đáng sợ hơn?
Selfie chụp ảnh từ đỉnh tòa tháp truyền hình cao 183 m ở Tartu, Estonia là chuyện khá dễ dàng với anh chàng này thì phải?
Bức ảnh quá đỉnh phải không? Nhưng không biết máy ảnh được đặt ở đâu nhỉ?

