Shipper quỳ lạy CSGT, xin đừng tịch thu xe giữa mùa dịch

Người shipper quỳ lạy CSGT đừng tạm giữ xe đã chia sẻ rằng: "Cày mùa dịch cả ngày, cao nhất cũng được 500 ngàn nuôi 4 miệng ăn".

Anh V. (25 tuổi) - người shipper quỳ lạy CSGT vì bị tạm giữ xe - lúc bấy giờ là shipper cho Ahamove. Anh bị lực lượng chức năng tạm giữ xe tại ngã tư Nguyên Bỉnh Khiêm - Nguyễn Hữu Cảnh (Quận 1) do giao hàng ra khỏi Quận 8 và GPLX bị mất, chỉ có hồ sơ gốc.

Trong đợt giãn cách gần nhất, UBND TP. HCM cho phép dịch vụ vận chuyển bưu chính được phép hoạt động và di chuyển trên đường từ 18 giờ 6 giờ hàng ngày. Ngoài ra, đội ngũ người giao hàng (shipper) không thuộc tệp trên chỉ được hoạt động trong thời gian từ 6 giờ đến 18 giờ hằng ngày.

Trong đợt giãn cách gần nhất, UBND TP. HCM cho phép dịch vụ vận chuyển bưu chính được phép hoạt động và di chuyển trên đường từ 18 giờ 6 giờ hàng ngày. Ngoài ra, đội ngũ người giao hàng (shipper) không thuộc tệp trên chỉ được hoạt động trong thời gian từ 6 giờ đến 18 giờ hằng ngày.

Người chia sẻ sự việc này viết như sau: "Mình xem kỹ trên app của V. thì thấy đơn các quận nổ loạn xạ, không đúng quận mà shipper đăng ký. Hình ảnh anh shipper quỳ lạy CSGT thật sự làm mình rất đau lòng. Một bên thực thi hành nhiệm vụ đúng luật, một bên là tình người".

Dù hỉnh ảnh anh shipper quỳ lạy, van xin rất mủi lòng, nhưng người thi hành nhiệm vụ không thể làm khác.

Dù hỉnh ảnh anh shipper quỳ lạy, van xin rất mủi lòng, nhưng người thi hành nhiệm vụ không thể làm khác.

"Nhìn quanh chốt, mình thấy bao nhiêu là camera. Anh em đứng chốt bị cấp trên giám sát nên có thương cũng không biết như thế nào?"

Mình đứng xa quan sát, sau khi lực lượng chức năng lập biên bản anh V. xong mình mới đến hỏi thăm và xem biên bản. Mình có ngỏ lời giúp Vinh giao thùng hàng và chở bạn về nhà vì đã gần 18h. V. sợ phiền mình nên có đặt xe đi giao giúp, bạn leo lên ngồi sau thùng bán tải để mình chở về khu Mễ Cốc ở quận 8.

Cha mẹ V. thất nghiệp, em gái đang đi học, V. thì cày mùa dịch cả ngày cao nhất được 500 ngàn để nuôi 4 miệng ăn."

Người đưa tin trên đã chứng kiến toàn bộ sự việc và đề nghị giúp anh V. về nhà.

Người đưa tin trên đã chứng kiến toàn bộ sự việc và đề nghị giúp anh V. về nhà.

Người xem đã bình luận gì về hình ảnh shipper quỳ lạy CSGT này?

Bên dưới bài viết, nhiều người bày tỏ sự xót xa thông cảm cho đôi bên:

- "Mình ko quan trọng là vì lý do gì nhưng khi nhìn thấy hình ảnh anh thanh niên trai tráng quỳ xuống van xin người khác giữa đường thì mình biết anh ấy đã thật sự bế tắc như thế nào. Mình cảm thấy thật sự xúc động và thương anh, chắc chắn anh phải là người rất cao cả, hy sinh vì gia đình, giữa dịch bệnh này dù biết mang nhiều nguy hiểm vẫn cố gắng bương trải. Mong anh và gia đình luôn khỏe mạnh, mong đại dịch qua mau để trả lại sự bình yên cho mọi người..."

- "Không thể trách lực lượng chức năng được, đến mình muốn đặt đồ khác quận còn không dám vì sợ họ bị bắt".

> Đọc tin mới nhất hôm nay

Bài liên quan