Shock trước clip phó chủ tịch đài trung ương Hàn Quốc sàm sỡ Jessica trên sân khấu
Sự việc khiến toàn thể fan Kpop hết sức phẫn nộ....
Sự việc cách đây 10 năm trước đột nhiên bị “đào” lại. Cụ thể, tại đại nhạc hội hữu nghị Korea-China Song Festival lần thứ 12, trong lúc tất cả nghệ sĩ và khách mời tụ họp ở cuối chương trình để cùng nhau chào khán giả đã xảy ra một chuyện khiến các fan SNSD đến nay vẫn còn tức giận khi nhắc lại, đó là Jessica bị một người đàn ông được cho là phó chủ tịch KBS lợi dụng đám đông đứng gần sàm sỡ, đụng chạm cơ thể.
Dựa vào phản ứng của nữ thần tượng, nhiều người phỏng đoán rằng Jessica đã bị người đàn ông này đụng chạm vì thế cô đã giật mình và ngay lập tức né tránh, sau đó nói nhỏ với các thành viên SNSD khác để đề phòng, thậm chí Hyoyeon đã thể hiện rõ thái độ tức giận đối với người đàn ông này.
Video sau đó bị xoá khỏi các phương tiện truyền thông, SM ngay lập tức phủ nhận việc người đàn ông có hành động đụng chạm với Jessica và cho rằng đó chỉ là một sự hiểu lầm. Người hâm mộ phát hiện ra người đàn ông phía sau Jessica là Phó chủ tịch của KBS, một trong ba đài trung ương lớn nhất Hàn Quốc.
"Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Thật sự là hiểu lầm hay SM đã không muốn mất đi mối quan hệ mật thiết với KBS nên đã cố gắng phủ nhận điều đó. Nếu thật sự SM vì mối quan hệ mà không dám lên tiếng cho gà nhà thì các bạn nghĩ như thế nào? SM là một trong những công ty giải trí quyền lực nhất Hàn Quốc mà còn phải ém nhẹm sự việc như thế, thì các idol nữ trong các công ty nhỏ khác sẽ như thế nào?", Một bạn fan lên tiếng trong group BMSB
Có một câu rất hay để nói về làng giải trí Hàn Quốc: “Đây là sân chơi dành cho đàn ông và ngục tù dành cho phụ nữ”.
